4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.701
113
Vô tình đọc bài báo hay, thấy cũng có lý, giới thiệu a e cùng xem...
Riêng mình thì thỉnh thoảng vì công việc cũng phải chạy số tự động, cảm giác những lúc ấy nói thật cứ như đang mặc váy!
Con V2 giờ 6 số tay, lâu lâu qua mấy em 5 số là cảm giác thấy thiếu thiếu...
http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-dan-ong-nen-di-xe-so-san-d104116.html

Vì sao đàn ông nên chạy số sàn, hãy đọc!
 
Hạng B2
24/3/13
319
136
58
Rườm rà quá, càng đơn giản càng tốt. Sau này khi xe tự lái phát triển thông dụng thì lại nói tự lái mới thể hiện đẳng cấp Man. Trong khi xe tự lái em vẫn thể hiện được độ Man với tình iu của em.
 
Hạng D
28/2/09
1.043
821
113
HCM city
Cưới v2 đầu tiên chạy AT , lúc nào cũng suy nghĩ : chạy chán quá , ko đã gì hết, muốn chạy MT . Bán v2 AT , mua v2 MT . Chạy mấy ngày đầu cảm giác phê tê tái. Mấy ngày sau , hú hồn có chọn đc lần nữa , e chọn AT .
Phải nói chạy số sàn ở SG cực kinh khũng .
 
Hạng C
1/3/07
742
7.809
93
Bài báo hơi có vẻ gán ghép đến mức khiêng cưỡng:
- "Đàn ông lái xe số sàn có thêm vẻ thông minh và nam tính, mà đó chắc chắn là một chỗ dựa vững chắc cho các cô gái": lái số sàn và thông minh có gì liên quan đâu, tự nhiên kéo cái "nam tính" (chưa chắc đã được mọi người đồng ý!) đứng sát với thông minh --> mập mờ đánh lận con đen.
- "Điều khá thú vị là trong tiếng Anh, hộp số sàn là “Manual”, trong đó yếu tố “Man” là không thể thiếu. Rõ rồi nhé, số sàn sinh ra là để dành cho đàn ông": nói hơi xàm, chữ manual bắt nguồn từ chữ manus (tiếng La tinh có nghĩa là tay) chả liên quan gì đến từ man mà tác giả muốn kéo vào cả!
Chiếc xe đầu tiên tôi mua là MT, sau đó có tiền hơn tí nên chuyển qua AT, cái thứ ba cũng AT và thứ tư, thứ năm cho đến ... chủ nhật tuần sau nếu trời cho thì vẫn AT. Thôi kiếp mặc váy mình đành chịu vậy! :3dcuoigif: