Hạng D
18/2/10
3.131
2.892
113
Xin lỗi các anh chứ đèo miền Trung mình trở vào, điếu có cửa về độ hùng vĩ - nguy hiểm và đẹp bằng các đèo vùng Tây Bắc- Đông Bắc , các tài trong mình ra , chắc hổng dám cầm vô lăng để leo mấy đèo như Thẩm mã- Mã Phì Lèng của Đồng Văn Mèo Vạc hay Thung Khe ( Hòa Bình ) đâu !!! 9 khúc cua cùi chỏ liên tục , đổ đèo vào lúc 5h30 chiều, tài mở hết đèn gầm + cốt halogen mà tầm nhìn là 6m !!!! 1 bên vách núi, 1 bên vực sâu cả ngàn mét !! VCL !!!!
Xin lỗi bác mấy đèo đông bắc-tây bắc đó em đi hết rồi, cũng toàn giờ linh, còn căng hơn giờ bác đi và thấy cũng bình thường, lúc đầu thấy tầm nhìn kém còn hazard+bò, sau thì bỏ hazard+vượt :D
Mã Pì Lèng thì nhẹ nhàng, Thung Khe có vẻ do sương mù+lạnh+núi cản => Mặt đường trơn trượt => Hay tai nạn, lần nào qua Thung Khe em cũng ngồi ăn thịt nướng+cơm lam.
Nói thật trong các đèo thì em nản nhất đèo Lò Xo, gì mà nó dài, quẹo qua quẹo lại suốt mà ko hết đèo, xe em lần nào qua đó ít nhất cũng có 1 người mệt mỏi với nó!
 
  • Like
Reactions: tư búa