hài lòng trong số tiền mình có bác ạChúc mừng bác,hẳn là bác rất hài lòng với chiếc xe của bác.
xe nội địa Trung quốc ngon mà,ai đã từng qua bên đó sẽ biết ,nhưng không biết mấy nhà nhập khẩu có đặt sx riêng cho thị trường Việt mình không nữa?
Bác còn thiếu câu, chẳng may đụng xe đạp thì lên gặp ông bàCầm tiền mua xe tàu về nhà ba, mẹ, anh chị, con, cháu , dì, chú , bác , họ hàng xa gần, hàng xóm chửi ngu, gia đình lục đục, cãi nhau, hạnh phúc gia đình tan vỡ . Ra đường bạn bè chửi dốt , đối tác làm ăn xa lánh , con đường thăng tiến lận đận, làm ăn lụn bại, phá sản.
Thẳng đó tập lái mà chắc mấy em sâu cay quá vào lập ních mới gâu thui. Kệ đinếu là bác thì bác có xuống tiền ko?
Mình thấy Chị Na phóng được tàu vũ trụ rồi mà sao các bác còn băn khoăn vấn đề công nghệ nhỉ? Mình nghĩ vấn đề ở khâu quản lý chất lượng và khả năng của nước nhập khẩu chứ ko phải vấn đề của Chị Na.
Chị Na thì thượng vàng hạ cám, muốn xịn có xịn, muốn dỏm có dỏm.
Chị Na thì thượng vàng hạ cám, muốn xịn có xịn, muốn dỏm có dỏm.
Thật sự em nghĩ xe ô tô made in China chất lượng dù không bằng xe Nhật, xe Hàn nhưng cũng không quá tệ. Vấn đề ở chổ dân mình đã có thành kiến không tốt với hàng tàu rồi, nay bỏ thêm một số tiền lớn để tậu con xe chưa biết chất lượng thế nào trong khi tên thì na ná kiểu X5, X6, S500, mẫu mã thì copy từ trong ra ngòai, bảo sao người tiêu dùng không phải e ngại.
Chỉ có cách khuyến mãi với giá thật sự rẻ để ngưới mua có thể làm quen và từ đó mới thâm nhập thị trường được.
Chỉ có cách khuyến mãi với giá thật sự rẻ để ngưới mua có thể làm quen và từ đó mới thâm nhập thị trường được.
không biết có bền không nhưng hàng anh Tập là thấy hok muốn xem rồi chứ đừng nói mua. Tẩy chay hàng anh Tập vì tổ quốc đi anh em ơi