Khách quan mà nói thì khi gây tai nạn, nhất là phụ nữ đi cùng con nhỏ, việc ngồi yên trên xe là hoàn toàn hợp lý và khôn ngoan, nhất là trong thời buổi xe lớn đền xe bé, ăn cướp nhiều hơn dân thường. Cô tài xế này xử lý tình huống không có gì đáng trách, đừng bỏ chạy là được. Cảm nhận cá nhân: rất ít xe 4b đâm vào xe 2b từ sau, đâm ngang hông, chỉ thấy khi xe lớn từ đường nhỏ ra hoặc rẽ, các xe 2b cứ cố tình cắt ngang đầu, ở góc chéo, còn gọi là góc chết, tài xế không quan sát đc, lỗi phần nhiều do 2b tự gây ra. Cái này thì chịu mấy người cố giành đường rồi. Lái xe 2b nên chịu nhường một tí, lái xe 4b nên cẩn thận khi ôm cua mà có xe khác cắt đầu, khoảng cách ở góc chéo capo xe rất khó để ước lượng chính xác
Bác nói vậy chưa hợp lý đâu ah. Em ví dụ cụ bà trong trường hợp bị gãy tay là "người nhà" của Bác, thì Bác có chấp nhận việc Người gây tai nạn ngồi lỳ trên xe mà không lo CẤP CỨU cho Người bị nạn không? Em chưa nói việc Đúng hay Sai, mà chỉ nói lên việc đối xử giữa Con Người với Con Người mà thôi...trừ khi không phải "Con Người".

Em lưu ý việc phân lỗi Đúng hay Sai là do cơ quan Pháp Luật chứ không phải nhìn hình rồi bình luận, mà còn xét theo nhiều góc cạnh và nhân chứng hiện trường. Việc nhường đường hay không tại thời điểm này không còn quan trọng mà là việc bảo vệ mạng sống con người mới cần thiết, Bác ah.

Dù Đúng hay Sai thì chắc chắn Người đi xe hơi như anh em mình sẽ ít thiệt thòi ngoài việc tốn tiền sửa chữa hoặc đền bù (nếu mình sai) nhưng còn Người đi xe máy...thì hậu quả rất lâu dài. Giả sử như việc gảy xương của một Người trụ cột chính trong gia đình lao động nghèo...thì dù mình có đền bù tiền thuốc men thì con cái và gia đình họ sẽ sống trong quãng thời gian đó thế nào?

Em thiết nghĩ OS là diễn đàn công cộng nhưng qui tụ những đóng góp có ích trong cuộc sống chứ đùng nên cổ xuý hoặc biện hộ cho những hành động không tốt, không phù hợp với sự phát triển của cuộc sống mai sau.
 
@tonyha Rất hay! Hoàn toàn đồng ý với Bác. Hành động đó không chỉ là sự ích kỹ mà còn là thiếu đạo đức, vô trách nhiệm, thiếu tấm lòng. Giá trị cua con người không phải chỉ đo bằng vật chất mà là cách hành xử của họ với những người xung quanh. Người PN này dù có đẹp hay giàu có hay quyền chức... thì cũng bị xem như cỏ rác
Em thật sự xấu hổ khi phải sống chung khu vực với Người phụ nữ mang trong người "mầm móng" của sự ích kỷ và vô trách nhiệm, thiếu đạo đức tình người...
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Bác nói vậy chưa hợp lý đâu ah. Em ví dụ cụ bà trong trường hợp bị gãy tay là "người nhà" của Bác, thì Bác có chấp nhận việc Người gây tai nạn ngồi lỳ trên xe mà không lo CẤP CỨU cho Người bị nạn không? Em chưa nói việc Đúng hay Sai, mà chỉ nói lên việc đối xử giữa Con Người với Con Người mà thôi...trừ khi không phải "Con Người".

Em lưu ý việc phân lỗi Đúng hay Sai là do cơ quan Pháp Luật chứ không phải nhìn hình rồi bình luận, mà còn xét theo nhiều góc cạnh và nhân chứng hiện trường. Việc nhường đường hay không tại thời điểm này không còn quan trọng mà là việc bảo vệ mạng sống con người mới cần thiết, Bác ah.

Dù Đúng hay Sai thì chắc chắn Người đi xe hơi như anh em mình sẽ ít thiệt thòi ngoài việc tốn tiền sửa chữa hoặc đền bù (nếu mình sai) nhưng còn Người đi xe máy...thì hậu quả rất lâu dài. Giả sử như việc gảy xương của một Người trụ cột chính trong gia đình lao động nghèo...thì dù mình có đền bù tiền thuốc men thì con cái và gia đình họ sẽ sống trong quãng thời gian đó thế nào?

Em thiết nghĩ OS là diễn đàn công cộng nhưng qui tụ những đóng góp có ích trong cuộc sống chứ đùng nên cổ xuý hoặc biện hộ cho những hành động không tốt, không phù hợp với sự phát triển của cuộc sống mai sau.
Tuỳ thôi, vụ này thì nói sao cũng đc. E khg thích phân chia rạch ròi, đúng sai trong mấy tình huống như thế này. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Mình cũng chỉ là người ngoài nhận định chủ quan, khg gặp tình huống đó, nói sẽ rất hay. Nếu muốn nói để lay động lòng người và theo số đông, e cũng sẽ làm và nói theo bác, ủng hộ việc đập chết mẹ con đang ngồi trên xe kia đi, đi xe 4b mà để va chạm với 2b thì đúng là loài cầm thú không có tíng người, lại còn ngồi trên xe nữa chớ....
Và, e cũng khg thích viết mấy cái ví dụ ba lăng nhăng bà nội em bị gãy tay, mẹ ruột bác bị đâm chết, con bác bị tai nạn, bác đâm xe vào người ta...ví dụ vậy xui lắm. E đã từng bị thằng kia đâm vào vì nó say xỉn, nó gãy chân, định bụng cho nó ít triệu cho xong chuyện...nhưng với thái độ bố láo của nó, e kiện ngược ra toà, và nó phải đền cho e cái tiền e sửa lại cái cản và cái bệ bước của con xe bán tải D max
Ở đời khó nói lắm, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có khéo là tồn tại
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
23/12/13
513
527
93
Em thật sự xấu hổ khi phải sống chung khu vực với Người phụ nữ mang trong người "mầm móng" của sự ích kỷ và vô trách nhiệm, thiếu đạo đức tình người...
Tình hình này bác chắc phải xuất ngoại sớm thôi. Hihihi...
 
Hạng C
12/4/12
635
1.565
93
Tuỳ thôi, vụ này thì nói sao cũng đc. E khg thích phân chia rạch ròi, đúng sai trong mấy tình huống như thế này. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Mình cũng chỉ là người ngoài nhận định chủ quan, khg gặp tình huống đó, nói sẽ rất hay. Nếu muốn nói để lay động lòng người và theo số đông, e cũng sẽ làm và nói theo bác, ủng hộ việc đập chết mẹ con đang ngồi trên xe kia đi, đi xe 4b mà để va chạm với 2b thì đúng là loài cầm thú không có tíng người, lại còn ngồi trên xe nữa chớ....
Và, e cũng khg thích viết mấy cái ví dụ ba lăng nhăng bà nội em bị gãy tay, mẹ ruột bác bị đâm chết, con bác bị tai nạn, bác đâm xe vào người ta...ví dụ vậy xui lắm. E đã từng bị thằng kia đâm vào vì nó say xỉn, nó gãy chân, định bụng cho nó ít triệu cho xong chuyện...nhưng với thái độ bố láo của nó, e kiện ngược ra toà, và nó phải đền cho e cái tiền e sửa lại cái cản và cái bệ bước của con xe bán tải D max
Ở đời khó nói lắm, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có khéo là tồn tại
đánh phụ nữ là ko nên rồi. chẳng ai có thể đánh đc cô ấy trong TH này. nếu có chỉ là dạng du thủ du thực ko đáng bận tâm. giải quyết tình huống theo cái tâm của mình, dẫu có bị vài cái tát cũng là quá nhẹ so với người bị nạn. em ko phân định rạch ròi, mà cũng chỉ là ý kiến cá nhân. có thể anh thấy tình huống này cô ấy xử lý hay, khéo, nhưng có ng lại thấy ko hay, vậy đi cho đơn giản
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Tuỳ thôi, vụ này thì nói sao cũng đc. E khg thích phân chia rạch ròi, đúng sai trong mấy tình huống như thế này. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Mình cũng chỉ là người ngoài nhận định chủ quan, khg gặp tình huống đó, nói sẽ rất hay. Nếu muốn nói để lay động lòng người và theo số đông, e cũng sẽ làm và nói theo bác, ủng hộ việc đập chết mẹ con đang ngồi trên xe kia đi, đi xe 4b mà để va chạm với 2b thì đúng là loài cầm thú không có tíng người, lại còn ngồi trên xe nữa chớ....
Và, e cũng khg thích viết mấy cái ví dụ ba lăng nhăng bà nội em bị gãy tay, mẹ ruột bác bị đâm chết, con bác bị tai nạn, bác đâm xe vào người ta...ví dụ vậy xui lắm. E đã từng bị thằng kia đâm vào vì nó say xỉn, nó gãy chân, định bụng cho nó ít triệu cho xong chuyện...nhưng với thái độ bố láo của nó, e kiện ngược ra toà, và nó phải đền cho e cái tiền e sửa lại cái cản và cái bệ bước của con xe bán tải D max
Ở đời khó nói lắm, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có khéo là tồn tại
Đúng là sống phải biết khéo xử!
Từng tình huống, từng địa điểm, từng con người cụ thể,...đều có cách xử lý khác nhau để vừa an toàn cho bản thân và vừa lòng người (chắc 1 số thôi, mong là trên 1/2)
 
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
37
Em phải đăng ký nick để vào cm topic này. Cho em xin hỏi các bác cứ đòi đánh giết, vô đạo đức, không văn hoá lái xe có thực sự lái xe, sở hữu bà vợ các bác có lái xe ko? Các bác có biết ngã giao thảo điền- xa lộ hà nội , xe máy chạy ntn không? Rất nhiều vụ tai nan do xe máy ráng băng ngang đầu oto-> kết quả : cũng vài người lái oto bị đánh, mất tiền trong khi mình ko sai. Đó là tài xế nam đấy ạ. Còn vì sao bị đánh, mất tiền thì xa lộ hà nội hầu như rất nhiều dân ở tỉnh và dân lao động đi lại, chẳng cần phải giải thích nhiều. Vì thế lựa chọn hầu hết của nguoi nn là ở trong xe khi xảy ra tai nạn và đợi gd tới. Họ cũng chẳng tin công an vn cho mấy dau ạ.Em ở thão điền dc 5 nam, lái xe cũng 4 nam. Nhưng chỉ khoảng 4,5 lần em ra xa lộ theo hương thảo điền. Em toàn ra theo hướng quốc hương. Vả lại 1 điều rõ ràng là: cứ cho là cô ấy mất dạy, không tính ngừoi đi, nhưng kết quả cô ấy và con vẫn bình yên. Còn hơn làm nguoi đạo đức mà chết sớm bác ạ. Đôi khi làm người tốt ko hẳn là tốt đâu. Mình có bị gì chỉ có vợ chong con cai cha mẹ khóc cho mình thôi. Chứ các nhà đạo đức thì quên đi.
 
Hạng C
19/12/14
759
917
93
Mấy bác ném đá mợ lái xe cố thủ trong xe chắc dựa vào nhận định "tông xe vô bà già" rồi phán quyết là mợ này sai. Em còn nhớ cách đây không lâu cũng có 1 bài chia sẻ 1 bác tài ở HN lái xe gặp thằng Chí Phèo kiếm chuyện ăn vạ. Vào tình huống lúc đó thì có camera hành trình làm bằng chứng mà chủ xe còn không dám xuống, phải nhờ bạn đi cùng xuống xe nói chuyện phải trái vì người nhà Chí Phèo và QCBX bu đông phản ứng quá trời. Lúc đó ai trên cái forum này cũng an ủi bác tài gặp xui chứ có thương cảm cho Chí Phèo không kiếm được miếng cơm đâu.

Còn thêm vụ báo chí tường thuật tình huống người phụ nữ kiên quyết không xuống xe khi CA đến. Nói thật bác nào từng tiếp xúc báo chí thì quá hiểu mấy trò tường thuật này rồi. Em chỉ tin vào đúng 1 câu duy nhất "phụ nữ cầm lái xe ôtô chở trẻ em va quẹt vào thanh niên chạy xe máy chở mẹ già ở XLHN. Mấy thông tin khác chỉ tin 1/10 thôi.

Cơ mà tường thuật chi tiết thế, người bu đông như thế làm áp lực đòi mở cửa xe mà sao không lo chở bà già đi cấp cứu? Cứ xoáy vô cái vụ mợ này khoá cửa xe làm gì? Bà già bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu quan trọng hơn hay đòi mợ này mở cửa xe quan trọng hơn?

Để em đưa 1 tình huống cho các bác xem thử mợ này ngồi trên xe khoá cửa là đúng hay sai. Chỉ là tình huống giả định nhưng để các bác xem có quen không nhé.
- Khi xảy ra tai nạn thì anh thanh niên cùng bà già té ra đường, chưa nhận định được xe máy đi sai luật hay ôtô đi sai luật.
- Trong 10s kế tiếp, anh thanh niên thấy mẹ bị té nên đỡ dậy, còn tài xế ngồi trong xe thì đang hoảng loạn quan sát con mình có bị gì không.
- Sang giây thứ 15, tài xế định mở cửa xe bước xuống, nhưng anh thanh niên cùng QCBX bu quanh xe, đập mui xe đập kiếng xe rầm rầm đổ lỗi ôtô chạy sai và chửi bới lung tung. Tài xế thấy tình hình không ổn nên quyết định khoá cửa xe ngay từ lúc này.
- Vẫn chưa rõ bà già sống chết ra sao. Nhưng chắc cũng phải nằm yên hoặc đưa vô lề đường chịu khổ trong ít nhất 10 phút mà không ai kiểm tra xương gãy hoặc chở đi cấp cứu. Nếu có đổ máu thì chắc người con đã phải nhanh chóng đưa mẹ mình đi cấp cứu sau 1 phút chứ rảnh lắm sao mà còn đôi co với tài xế. Tài xế lúc này đang gọi điện cho ai đó, hoặc cấp cứu, hoặc CA, hoặc người nhà. Cho dù gọi cho ai thì cũng là cố gắng tìm trợ giúp trong tâm lý hoảng loạn.
- Khoảng 15p từ lúc xảy ra tai nạn thì chắc bà cụ đã được đi cấp cứu, hoặc cũng tiếp tục nằm lề đường không ai ngó ngàng vì ai cũng đang bận tìm cách phá khoá cửa xe tiếp cận người phụ nữ trẻ hơn kia. Mà cho dù ở trường hợp nào thì cũng cho thấy là từ lúc này trở đi "anh hùng" nào cũng muốn phá cái khoá xe đang nhốt người đẹp cùng đứa trẻ thơ dại.
- Sau đó thì khỏi nói, báo chí ập vào ở phút 40 quay phim chụp ảnh, CA ập vào ở phút 58 dọn dẹp tàn cuộc như thông lệ. Lúc này XLHN trở nên xôm tụ và kẹt xe vì ai cũng dừng lại và muốn xem cái khỉ gì đang xảy ra. QCBX thì vẫn lượn quanh xe la ó chửi thề. Sau thời gian hoảng loạn thì tài xế đã bình tĩnh hơn và quyết định vẫn khoá cửa trong suốt thời gian này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Phóng viên chụp luôn 1 tấm hình và để tiêu đề "tài xế gây tai nạn thản nhiên gọi điện thoại".
- Khi CA yêu cầu mở cửa giải quyết, tài xế định mở thì QCBX lại định nhào vô cho mấy tát vì nãy giờ dám khoá cửa trêu ngươi. Tài xế thấy không ổn nên vẫn ngồi chờ CA ngăn cản lũ QCBX để còn mở cửa xe. Phóng viên chộp tiếp 1 pô ảnh và để tiêu đề "tài xế cố thủ trong xe dù CA yêu cầu làm việc".
- Kiểu gì thì sau 1h cũng phải mở cửa xe giải quyết. Phóng viên hết mạch sáng tác nên ngưng tường thuật và đặt tiêu đề "Làm cụ bà gãy tay, nữ tài xế ngồi trong ôtô suốt một giờ". Vẫn cóc biết được cái xe nào vi phạm luật sau ngần ấy thời gian ở hiện trường. Có trách thì trách CA đến trễ, trách lũ QCBX quá manh động, trách người đi đường quá dửng dưng để bà già gãy xương không lo mà cứ quay sang đòi tài xế mở cửa xe xin chút phí.

Kiểu gì ôtô mà chẳng có lỗi?
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Việt Nam có thằng nổi tiếng còn gọi là côn đồ mạng, cái gì cũng chửi được, nghe ngóng được cũng chửi, hóng cũng chửi, chặt cây lấy tiền của dân nó cũng chửi, xong có thằng tự bỏ tiền túi ra xây tháp truyền hình nó cũng chửi, cô kia khuyết tật đi máy bay báo chí đưa tin sao đó, thằng côn đồ mạng nó cũng chửi là vô tâm, độc ác...sau vài ngày gió đổi chiều, nó lại quay sang chửi chị kia :) . Ở đâu cũng hô vang khẩu hiệu Công bằng-Bình đẳng-Bác Ái, làm gì có cái Bác ái nào khi chưa có công bằng, cứ xe lớn đền xe bé. Khi nào hết quan điểm lạc hậu đó thì mới văn minh được