Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Mấy bác ném đá mợ lái xe cố thủ trong xe chắc dựa vào nhận định "tông xe vô bà già" rồi phán quyết là mợ này sai. Em còn nhớ cách đây không lâu cũng có 1 bài chia sẻ 1 bác tài ở HN lái xe gặp thằng Chí Phèo kiếm chuyện ăn vạ. Vào tình huống lúc đó thì có camera hành trình làm bằng chứng mà chủ xe còn không dám xuống, phải nhờ bạn đi cùng xuống xe nói chuyện phải trái vì người nhà Chí Phèo và QCBX bu đông phản ứng quá trời. Lúc đó ai trên cái forum này cũng an ủi bác tài gặp xui chứ có thương cảm cho Chí Phèo không kiếm được miếng cơm đâu.

Còn thêm vụ báo chí tường thuật tình huống người phụ nữ kiên quyết không xuống xe khi CA đến. Nói thật bác nào từng tiếp xúc báo chí thì quá hiểu mấy trò tường thuật này rồi. Em chỉ tin vào đúng 1 câu duy nhất "phụ nữ cầm lái xe ôtô chở trẻ em va quẹt vào thanh niên chạy xe máy chở mẹ già ở XLHN. Mấy thông tin khác chỉ tin 1/10 thôi.

Cơ mà tường thuật chi tiết thế, người bu đông như thế làm áp lực đòi mở cửa xe mà sao không lo chở bà già đi cấp cứu? Cứ xoáy vô cái vụ mợ này khoá cửa xe làm gì? Bà già bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu quan trọng hơn hay đòi mợ này mở cửa xe quan trọng hơn?

Để em đưa 1 tình huống cho các bác xem thử mợ này ngồi trên xe khoá cửa là đúng hay sai. Chỉ là tình huống giả định nhưng để các bác xem có quen không nhé.
- Khi xảy ra tai nạn thì anh thanh niên cùng bà già té ra đường, chưa nhận định được xe máy đi sai luật hay ôtô đi sai luật.
- Trong 10s kế tiếp, anh thanh niên thấy mẹ bị té nên đỡ dậy, còn tài xế ngồi trong xe thì đang hoảng loạn quan sát con mình có bị gì không.
- Sang giây thứ 15, tài xế định mở cửa xe bước xuống, nhưng anh thanh niên cùng QCBX bu quanh xe, đập mui xe đập kiếng xe rầm rầm đổ lỗi ôtô chạy sai và chửi bới lung tung. Tài xế thấy tình hình không ổn nên quyết định khoá cửa xe ngay từ lúc này.
- Vẫn chưa rõ bà già sống chết ra sao. Nhưng chắc cũng phải nằm yên hoặc đưa vô lề đường chịu khổ trong ít nhất 10 phút mà không ai kiểm tra xương gãy hoặc chở đi cấp cứu. Nếu có đổ máu thì chắc người con đã phải nhanh chóng đưa mẹ mình đi cấp cứu sau 1 phút chứ rảnh lắm sao mà còn đôi co với tài xế. Tài xế lúc này đang gọi điện cho ai đó, hoặc cấp cứu, hoặc CA, hoặc người nhà. Cho dù gọi cho ai thì cũng là cố gắng tìm trợ giúp trong tâm lý hoảng loạn.
- Khoảng 15p từ lúc xảy ra tai nạn thì chắc bà cụ đã được đi cấp cứu, hoặc cũng tiếp tục nằm lề đường không ai ngó ngàng vì ai cũng đang bận tìm cách phá khoá cửa xe tiếp cận người phụ nữ trẻ hơn kia. Mà cho dù ở trường hợp nào thì cũng cho thấy là từ lúc này trở đi "anh hùng" nào cũng muốn phá cái khoá xe đang nhốt người đẹp cùng đứa trẻ thơ dại.
- Sau đó thì khỏi nói, báo chí ập vào ở phút 40 quay phim chụp ảnh, CA ập vào ở phút 58 dọn dẹp tàn cuộc như thông lệ. Lúc này XLHN trở nên xôm tụ và kẹt xe vì ai cũng dừng lại và muốn xem cái khỉ gì đang xảy ra. QCBX thì vẫn lượn quanh xe la ó chửi thề. Sau thời gian hoảng loạn thì tài xế đã bình tĩnh hơn và quyết định vẫn khoá cửa trong suốt thời gian này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Phóng viên chụp luôn 1 tấm hình và để tiêu đề "tài xế gây tai nạn thản nhiên gọi điện thoại".
- Khi CA yêu cầu mở cửa giải quyết, tài xế định mở thì QCBX lại định nhào vô cho mấy tát vì nãy giờ dám khoá cửa trêu ngươi. Tài xế thấy không ổn nên vẫn ngồi chờ CA ngăn cản lũ QCBX để còn mở cửa xe. Phóng viên chộp tiếp 1 pô ảnh và để tiêu đề "tài xế cố thủ trong xe dù CA yêu cầu làm việc".
- Kiểu gì thì sau 1h cũng phải mở cửa xe giải quyết. Phóng viên hết mạch sáng tác nên ngưng tường thuật và đặt tiêu đề "Làm cụ bà gãy tay, nữ tài xế ngồi trong ôtô suốt một giờ". Vẫn cóc biết được cái xe nào vi phạm luật sau ngần ấy thời gian ở hiện trường. Có trách thì trách CA đến trễ, trách lũ QCBX quá manh động, trách người đi đường quá dửng dưng để bà già gãy xương không lo mà cứ quay sang đòi tài xế mở cửa xe xin chút phí.

Kiểu gì ôtô mà chẳng có lỗi?
Like bác.
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Em thật sự xấu hổ khi phải sống chung khu vực với Người phụ nữ mang trong người "mầm móng" của sự ích kỷ và vô trách nhiệm, thiếu đạo đức tình người...
Đâu bác. Loại này xác sống cmn rồi. Vì nó không có trái .... Chim!!!
 
  • Like
Reactions: tonyha
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Mấy bác ném đá mợ lái xe cố thủ trong xe chắc dựa vào nhận định "tông xe vô bà già" rồi phán quyết là mợ này sai. Em còn nhớ cách đây không lâu cũng có 1 bài chia sẻ 1 bác tài ở HN lái xe gặp thằng Chí Phèo kiếm chuyện ăn vạ. Vào tình huống lúc đó thì có camera hành trình làm bằng chứng mà chủ xe còn không dám xuống, phải nhờ bạn đi cùng xuống xe nói chuyện phải trái vì người nhà Chí Phèo và QCBX bu đông phản ứng quá trời. Lúc đó ai trên cái forum này cũng an ủi bác tài gặp xui chứ có thương cảm cho Chí Phèo không kiếm được miếng cơm đâu.

Còn thêm vụ báo chí tường thuật tình huống người phụ nữ kiên quyết không xuống xe khi CA đến. Nói thật bác nào từng tiếp xúc báo chí thì quá hiểu mấy trò tường thuật này rồi. Em chỉ tin vào đúng 1 câu duy nhất "phụ nữ cầm lái xe ôtô chở trẻ em va quẹt vào thanh niên chạy xe máy chở mẹ già ở XLHN. Mấy thông tin khác chỉ tin 1/10 thôi.

Cơ mà tường thuật chi tiết thế, người bu đông như thế làm áp lực đòi mở cửa xe mà sao không lo chở bà già đi cấp cứu? Cứ xoáy vô cái vụ mợ này khoá cửa xe làm gì? Bà già bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu quan trọng hơn hay đòi mợ này mở cửa xe quan trọng hơn?

Để em đưa 1 tình huống cho các bác xem thử mợ này ngồi trên xe khoá cửa là đúng hay sai. Chỉ là tình huống giả định nhưng để các bác xem có quen không nhé.
- Khi xảy ra tai nạn thì anh thanh niên cùng bà già té ra đường, chưa nhận định được xe máy đi sai luật hay ôtô đi sai luật.
- Trong 10s kế tiếp, anh thanh niên thấy mẹ bị té nên đỡ dậy, còn tài xế ngồi trong xe thì đang hoảng loạn quan sát con mình có bị gì không.
- Sang giây thứ 15, tài xế định mở cửa xe bước xuống, nhưng anh thanh niên cùng QCBX bu quanh xe, đập mui xe đập kiếng xe rầm rầm đổ lỗi ôtô chạy sai và chửi bới lung tung. Tài xế thấy tình hình không ổn nên quyết định khoá cửa xe ngay từ lúc này.
- Vẫn chưa rõ bà già sống chết ra sao. Nhưng chắc cũng phải nằm yên hoặc đưa vô lề đường chịu khổ trong ít nhất 10 phút mà không ai kiểm tra xương gãy hoặc chở đi cấp cứu. Nếu có đổ máu thì chắc người con đã phải nhanh chóng đưa mẹ mình đi cấp cứu sau 1 phút chứ rảnh lắm sao mà còn đôi co với tài xế. Tài xế lúc này đang gọi điện cho ai đó, hoặc cấp cứu, hoặc CA, hoặc người nhà. Cho dù gọi cho ai thì cũng là cố gắng tìm trợ giúp trong tâm lý hoảng loạn.
- Khoảng 15p từ lúc xảy ra tai nạn thì chắc bà cụ đã được đi cấp cứu, hoặc cũng tiếp tục nằm lề đường không ai ngó ngàng vì ai cũng đang bận tìm cách phá khoá cửa xe tiếp cận người phụ nữ trẻ hơn kia. Mà cho dù ở trường hợp nào thì cũng cho thấy là từ lúc này trở đi "anh hùng" nào cũng muốn phá cái khoá xe đang nhốt người đẹp cùng đứa trẻ thơ dại.
- Sau đó thì khỏi nói, báo chí ập vào ở phút 40 quay phim chụp ảnh, CA ập vào ở phút 58 dọn dẹp tàn cuộc như thông lệ. Lúc này XLHN trở nên xôm tụ và kẹt xe vì ai cũng dừng lại và muốn xem cái khỉ gì đang xảy ra. QCBX thì vẫn lượn quanh xe la ó chửi thề. Sau thời gian hoảng loạn thì tài xế đã bình tĩnh hơn và quyết định vẫn khoá cửa trong suốt thời gian này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Phóng viên chụp luôn 1 tấm hình và để tiêu đề "tài xế gây tai nạn thản nhiên gọi điện thoại".
- Khi CA yêu cầu mở cửa giải quyết, tài xế định mở thì QCBX lại định nhào vô cho mấy tát vì nãy giờ dám khoá cửa trêu ngươi. Tài xế thấy không ổn nên vẫn ngồi chờ CA ngăn cản lũ QCBX để còn mở cửa xe. Phóng viên chộp tiếp 1 pô ảnh và để tiêu đề "tài xế cố thủ trong xe dù CA yêu cầu làm việc".
- Kiểu gì thì sau 1h cũng phải mở cửa xe giải quyết. Phóng viên hết mạch sáng tác nên ngưng tường thuật và đặt tiêu đề "Làm cụ bà gãy tay, nữ tài xế ngồi trong ôtô suốt một giờ". Vẫn cóc biết được cái xe nào vi phạm luật sau ngần ấy thời gian ở hiện trường. Có trách thì trách CA đến trễ, trách lũ QCBX quá manh động, trách người đi đường quá dửng dưng để bà già gãy xương không lo mà cứ quay sang đòi tài xế mở cửa xe xin chút phí.

Kiểu gì ôtô mà chẳng có lỗi?
Đợi kết luận điều tra rồi hãy phán bác. Ý kiến của ai cũng chỉ mới dừng ở mức quan điểm. Bác không có tư cách để nói ai đúng ai sai trên đây hết!!! Mọi người bình luận quan điểm thôi chứ đừung ném đá nhao!!!
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Việt Nam có thằng nổi tiếng còn gọi là côn đồ mạng, cái gì cũng chửi được, nghe ngóng được cũng chửi, hóng cũng chửi, chặt cây lấy tiền của dân nó cũng chửi, xong có thằng tự bỏ tiền túi ra xây tháp truyền hình nó cũng chửi, cô kia khuyết tật đi máy bay báo chí đưa tin sao đó, thằng côn đồ mạng nó cũng chửi là vô tâm, độc ác...sau vài ngày gió đổi chiều, nó lại quay sang chửi chị kia :) . Ở đâu cũng hô vang khẩu hiệu Công bằng-Bình đẳng-Bác Ái, làm gì có cái Bác ái nào khi chưa có công bằng, cứ xe lớn đền xe bé. Khi nào hết quan điểm lạc hậu đó thì mới văn minh được
Bác quên ngay cái tư tưởng xe lớn phải đền xe bé đi!!! Nó không còn áp dụng cho xã hội đương đại đâu.
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Cái thằng tramchim coi bộ đạo đức giả ăn vào máu rồi. Biết là phải Đợi kết quả điều tra mà vẫn đòi ném đá xe người ta thì biết đạo đức thương người cỡ nào.
Có nhiều thằng, nhiều con cứ tưởng ai cũng năng động hoạt bát, hỡ cái là chạy lại cứu đưa đi bệnh viện mà không biết có nhiều người gặp chuyện không biết phải làm sao. Làm đúng thì thôi chứ Làm ngu là ân hận.
Đúng là cái dân lắm mồm, nhiều chuyện, suốt ngày soi mói lỗi phải người khác, xem mình là công lý.
 
Đợi kết luận điều tra rồi hãy phán bác. Ý kiến của ai cũng chỉ mới dừng ở mức quan điểm. Bác không có tư cách để nói ai đúng ai sai trên đây hết!!! Mọi người bình luận quan điểm thôi chứ đừung ném đá nhao!!!
Bác @tramtrinh nói đúng. Diễn đàn và topic này chỉ nói lên cách ứng xử của Người phụ nữ lái xe. Chứ không có phân bua việc Đúng hay Sai. Ngoại trừ có một số Bác chắc là "fan hâm mộ" của Người phụ nữ lái xe trên nên mới thích phân bua việc của CSGT...hihii..

Và cái tư tưởng về việc "xe lớn xe bé.." của @F1raccer gì đó chỉ áp dụng được ở những vùng nông thôn xa xưa thôi..chứ thời buổi này làm gì còn nữa, đặc biệt là những trung tâm thành phố lớn, hoặc các khu vực có trình độ dân trí cao.
 
Tình hình này bác chắc phải xuất ngoại sớm thôi. Hihihi...
Em sống và làm việc ở Thảo Điền cũng khá lâu rồi...nên hầu như các Khách hàng của em là tụi NN và cũng là bạn bè em ở đó. Em thấy hài lòng và thích cách sống ở khu vực này...nhưng thật sự xấu hổ với vài người có một cách nhìn nhận và cư xử, xử lý tình huống rất kém văn minh và thiếu văn hoá...
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Cái thằng tramchim coi bộ đạo đức giả ăn vào máu rồi. Biết là phải Đợi kết quả điều tra mà vẫn đòi ném đá xe người ta thì biết đạo đức thương người cỡ nào.
Có nhiều thằng, nhiều con cứ tưởng ai cũng năng động hoạt bát, hỡ cái là chạy lại cứu đưa đi bệnh viện mà không biết có nhiều người gặp chuyện không biết phải làm sao. Làm đúng thì thôi chứ Làm ngu là ân hận.
Đúng là cái dân lắm mồm, nhiều chuyện, suốt ngày soi mói lỗi phải người khác, xem mình là công lý.
Thằng mất dạy.... Tao đang chửi địt mẹ mày đó @tranthanhngoc: Lâu rồi mới tỏ ra vô văn hóa để chửi cái loại như mày đó. Ai vô tình đọc tình cmt này vui lòng bỏ qua nha. mày năm nay nhiêu tuổi mà lộng ngôn thế. con cái nhà ai đó hả???
 
  • Like
Reactions: tonyha
Thằng mất dạy.... Tao đang chửi địt mẹ mày đó @tranthanhngoc: Lâu rồi mới tỏ ra vô văn hóa để chửi cái loại như mày đó. Ai vô tình đọc tình cmt này vui lòng bỏ qua nha. mày năm nay nhiêu tuổi mà lộng ngôn thế. con cái nhà ai đó hả???
Bình tĩnh bác @tramtrinh ah...! Mình lên diễn đàn là để trao đổi thông tin và cùng chia sẽ cuộc sống... Chứ mình đâu thuộc hạng ....như họ đâu nên kg cần nóng tính, mắc cong bị "pan nick" thì khổ..hihii..

Vấn đề quan trọng là mình suy nghĩ Đúng và làm Đúng... còn lại thì mọi người tự nhận xét và đánh giá. Em tin rằng trên OS có rất rất nhiều OSer trí thức cao hiểu biết nhiều nên Bác đừng nóng tính, mắc công mệt người mà thôi...

P/s: Có câu này em thấy hay lắm gửi các bác: "Cái NGU NHẤT chính là KHÔNG BIẾT mình NGU ở chổ nào..." hihihi...=> Ai hiểu sao cũng được ah...
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
41
Mấy bác ném đá mợ lái xe cố thủ trong xe chắc dựa vào nhận định "tông xe vô bà già" rồi phán quyết là mợ này sai. Em còn nhớ cách đây không lâu cũng có 1 bài chia sẻ 1 bác tài ở HN lái xe gặp thằng Chí Phèo kiếm chuyện ăn vạ. Vào tình huống lúc đó thì có camera hành trình làm bằng chứng mà chủ xe còn không dám xuống, phải nhờ bạn đi cùng xuống xe nói chuyện phải trái vì người nhà Chí Phèo và QCBX bu đông phản ứng quá trời. Lúc đó ai trên cái forum này cũng an ủi bác tài gặp xui chứ có thương cảm cho Chí Phèo không kiếm được miếng cơm đâu.

Còn thêm vụ báo chí tường thuật tình huống người phụ nữ kiên quyết không xuống xe khi CA đến. Nói thật bác nào từng tiếp xúc báo chí thì quá hiểu mấy trò tường thuật này rồi. Em chỉ tin vào đúng 1 câu duy nhất "phụ nữ cầm lái xe ôtô chở trẻ em va quẹt vào thanh niên chạy xe máy chở mẹ già ở XLHN. Mấy thông tin khác chỉ tin 1/10 thôi.

Cơ mà tường thuật chi tiết thế, người bu đông như thế làm áp lực đòi mở cửa xe mà sao không lo chở bà già đi cấp cứu? Cứ xoáy vô cái vụ mợ này khoá cửa xe làm gì? Bà già bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu quan trọng hơn hay đòi mợ này mở cửa xe quan trọng hơn?

Để em đưa 1 tình huống cho các bác xem thử mợ này ngồi trên xe khoá cửa là đúng hay sai. Chỉ là tình huống giả định nhưng để các bác xem có quen không nhé.
- Khi xảy ra tai nạn thì anh thanh niên cùng bà già té ra đường, chưa nhận định được xe máy đi sai luật hay ôtô đi sai luật.
- Trong 10s kế tiếp, anh thanh niên thấy mẹ bị té nên đỡ dậy, còn tài xế ngồi trong xe thì đang hoảng loạn quan sát con mình có bị gì không.
- Sang giây thứ 15, tài xế định mở cửa xe bước xuống, nhưng anh thanh niên cùng QCBX bu quanh xe, đập mui xe đập kiếng xe rầm rầm đổ lỗi ôtô chạy sai và chửi bới lung tung. Tài xế thấy tình hình không ổn nên quyết định khoá cửa xe ngay từ lúc này.
- Vẫn chưa rõ bà già sống chết ra sao. Nhưng chắc cũng phải nằm yên hoặc đưa vô lề đường chịu khổ trong ít nhất 10 phút mà không ai kiểm tra xương gãy hoặc chở đi cấp cứu. Nếu có đổ máu thì chắc người con đã phải nhanh chóng đưa mẹ mình đi cấp cứu sau 1 phút chứ rảnh lắm sao mà còn đôi co với tài xế. Tài xế lúc này đang gọi điện cho ai đó, hoặc cấp cứu, hoặc CA, hoặc người nhà. Cho dù gọi cho ai thì cũng là cố gắng tìm trợ giúp trong tâm lý hoảng loạn.
- Khoảng 15p từ lúc xảy ra tai nạn thì chắc bà cụ đã được đi cấp cứu, hoặc cũng tiếp tục nằm lề đường không ai ngó ngàng vì ai cũng đang bận tìm cách phá khoá cửa xe tiếp cận người phụ nữ trẻ hơn kia. Mà cho dù ở trường hợp nào thì cũng cho thấy là từ lúc này trở đi "anh hùng" nào cũng muốn phá cái khoá xe đang nhốt người đẹp cùng đứa trẻ thơ dại.
- Sau đó thì khỏi nói, báo chí ập vào ở phút 40 quay phim chụp ảnh, CA ập vào ở phút 58 dọn dẹp tàn cuộc như thông lệ. Lúc này XLHN trở nên xôm tụ và kẹt xe vì ai cũng dừng lại và muốn xem cái khỉ gì đang xảy ra. QCBX thì vẫn lượn quanh xe la ó chửi thề. Sau thời gian hoảng loạn thì tài xế đã bình tĩnh hơn và quyết định vẫn khoá cửa trong suốt thời gian này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Phóng viên chụp luôn 1 tấm hình và để tiêu đề "tài xế gây tai nạn thản nhiên gọi điện thoại".
- Khi CA yêu cầu mở cửa giải quyết, tài xế định mở thì QCBX lại định nhào vô cho mấy tát vì nãy giờ dám khoá cửa trêu ngươi. Tài xế thấy không ổn nên vẫn ngồi chờ CA ngăn cản lũ QCBX để còn mở cửa xe. Phóng viên chộp tiếp 1 pô ảnh và để tiêu đề "tài xế cố thủ trong xe dù CA yêu cầu làm việc".
- Kiểu gì thì sau 1h cũng phải mở cửa xe giải quyết. Phóng viên hết mạch sáng tác nên ngưng tường thuật và đặt tiêu đề "Làm cụ bà gãy tay, nữ tài xế ngồi trong ôtô suốt một giờ". Vẫn cóc biết được cái xe nào vi phạm luật sau ngần ấy thời gian ở hiện trường. Có trách thì trách CA đến trễ, trách lũ QCBX quá manh động, trách người đi đường quá dửng dưng để bà già gãy xương không lo mà cứ quay sang đòi tài xế mở cửa xe xin chút phí.

Kiểu gì ôtô mà chẳng có lỗi?
Đọc xong comment của bác mình có cảm giác bác là "đạo diễn" trong tình huống này. ...Tài viết và trí tưởng tượng của bác thật phong phú.
Như bác @tonyha nói: ở đây mình không phán xét đúng sai mà nói đến văn hóa ứng xử, nói về ý thức, nói về trách nhiệm, nói về đạo đức con người...