Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
thanhnn nói:em cũng đã có lần bị y chang như bác, mà có lẽ hơn tí nữa cơ,
số là tối ấy em đi dự tiệc cưới anh bạn thân, nhậu cũng kha khá rồi, tiệc tàn thì cũng đá chân lung tung cả lên rồi, nhưng 5-6 thằng bạn thân lại rủ nhau đi nhậu tiếp vì ... chưa đã khát,
xoạch xạoch xoạch xoaaach, quái cái xe hôm nay bị gì ấy nhỉ, kim xăng chỉ còn hơn nửa bình, hay chú nào tè vào ... cục đề nhỉ ?,
thế là 5-6 thằng ado 2-3 đẩy, nó nổ ngon lành (năm ấy em đi xe số tay), cả bọn bảo nhau: "tại hồi nãy để đèn, nên hết bình", thôi đi nhậu tiếp, no-star-where.
bác biết sau đó không: hơn 12 giờ đêm, vẫn 5-6 chú ... tiếp tục đẩy cho xe nổ máy.
vào hãng, câu "bất đắc kỳ tử" là em học được từ các KTV đấy bác ạ.