Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Phục bác thật đấy! Nhìn thấy cái đường vắt vẻo lại thấy nhớ! Chắc em cũng phải làm phát xe máy lên HG như bác!
Tiếp hình đê bác ơi, đến đâu rồi? Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc gì chưa?
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Hơ, cặp núi đôi sau bao năm vẫn y chang chẳng teo tóp đi tí nào nhỉ, giá mà đồi núi nào cũng được như thế :D

Em phi lên Hà Giang bằng Landcruiser có đoạn còn hứng chí đi ké vài cây số bằng Minsk nhưng chú H'mong (sau khi tu cả lít rượu) chạy xe hãi quá nên em lại nhảy xuống. Bác tự chạy xe lên cực Bắc VN là nhất rồi đấy, tiếp đi bác ơi.

Tiết trời lành lạnh, lãng đãng sương mù như thế làm em thèm thịt lợn nướng với rượu ngô quá, chẹp chẹp...
 
Hạng B2
1/5/08
151
0
16
57
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

cảnh đẹp quá đi mất thôi ! tiếc ghê đầu băm Em đi Lào cai lúc về đi đường vòng qua Hà giang mà kh có tg để ngắm cảnh tiếc thật!!!
 
O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Mấy năm gần đây, hầu như năm nào e cũng ra Hanoi...nhưng chỉ duy nhất lần này đi bằng xe gắn máy....nên phát hiện ra cái lày
dsc0060js4.jpg

trong saigon thì là "đường ...chờ lún"...2 câu chữ, nhưng chỉ một căn bệnh chung của ***** :mad:
Bác đi qua đây mà chả thấy hú em phát nào[8|][8|][8|] Lúc về em biết biển số xe Bác em cho anh em "rải đinh" Bác chỉ có nước đi bộ thôi:D:D:D
Em đọc thớt này của Bác từ đầu đến cuối rất bổ ích, đáng để học tập
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: dephuly

Trích đoạn: Walkalone

Mấy năm gần đây, hầu như năm nào e cũng ra Hanoi...nhưng chỉ duy nhất lần này đi bằng xe gắn máy....nên phát hiện ra cái lày
dsc0060js4.jpg

trong saigon thì là "đường ...chờ lún"...2 câu chữ, nhưng chỉ một căn bệnh chung của ***** :mad:
Bác đi qua đây mà chả thấy hú em phát nào[8|][8|][8|] Lúc về em biết biển số xe Bác em cho anh em "rải đinh" Bác chỉ có nước đi bộ thôi:D:D:D
Em đọc thớt này của Bác từ đầu đến cuối rất bổ ích, đáng để học tập
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Hê hê...chấp đinh tặc lun, e có đem đồ chơi theo...có chuyện là tự xử :) nhưng đi suốt chuyến chả xì lốp tẹo nào :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đường thấy ghê quá [&:]
dsc0160mx7.jpg

Qua núi đôi roài thì đường dốc kinh khủng....e wave cũng ì ạch leo lên....giờ chỉ mong có một e cào cào, nhiều khi dừng lại ở những dòng nước như vầy để múc nước làm mát máy xe :) khổ thân gã lữ khách :mad:
dsc0163li2.jpg

Một hẻm núi...mà e shot rất nhiều
dsc0164tt8.jpg

Lên nương
dsc0169lv6.jpg

Lại thôn nữ.... có nụ cười và giọng nói rất dể thương....e khen đẹp....cô gái bảo "không đẹp đâu" bằng giọng lơ lớ đang mến :D
dsc0174oo3.jpg

Đồi thông xa xa
dsc0176xm1.jpg


.......................
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/6/08
130
1
0
51
otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Chuyến đi của bác thật hấp dẫn, bác chụp cảnh đẹp mà người cũng đẹp nữa :D. Tiếp nữa đi bác, hôm nay cuối tuần bác tranh thủ cho mọi người thư giản nhiều nhiều chút nhé. Không thì các bác kia complain dữ lắm :D:)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Mù sương...
dsc0183ca6.jpg

Bạch Mã...một điềm may mắn chăng ?? :)
dsc0182kg7.jpg

Dalat đâu đây....lại nhớ ... :D
dsc0180mc9.jpg

Con đường cứ vòng vèo như vầy....
dsc0170qi1.jpg

Vết xe...wave :D
dsc0187ez1.jpg

Mỗi gánh củi ...20K :mad:...bùn [&:]
dsc0188vu6.jpg



....................
 
Last edited by a moderator: