Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: justintran

Vừa mới viết xong đang tính post lên thì chằng biết tại sao mạng yêu cầu phải đăng nhập [8|] Thế là mất toi công sức gõ bài..:mad:, phải gõ lại làm mất hứng :(

Trích đoạn: Walkalone

Nhưng khi đưa ống kính lên thì như thế này :) các bác có thấy thằng cu phía sau, nước mũi cứ tèm lem, mà miệng thì cười toe toét :D
Khác xa với bọn trẻ trên Sapa đa số thấy khách lạ là xoè tay xin tiền....những đứa trẻ này chưa bị nhiểm bẩn bởi đồng tiền, vẫn còn đó, nét hoang dại của núi rừng...

Nhìn bọn nhóc lấm lem sung sướng với những món đồ nhỏ .....mà đối với mình hay các bác OS trên đây, chẳng là cái gì.....mắt e cứ cay cay.....chỉ một điều thật đơn giản trong cuộc sống này :)

Trẻ con ở đâu cũng vậy bác ui: hồn nhiên, vô tư, không so đo
25.gif
Chỉ tại người lớn làm cho chúng hư thôi :( Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất. Đôi lúc lại thèm được như vậy: Có cái mình thích là được. Không cần biết thằng bên cạnh nó có cái gì. Mình có cái xe đồ chơi cũ mèm mà mình thích vẫn hơn cái máy bay của nó vì mình đâu có thích máy bay ;) Giờ thì không được rồi. Thấy thiên hạ có cái gì thì cũng cố mà có để rồi nhiều khi không biết có để làm gì :( Lại nhớ đến câu " Tri túc, thiện túc. Đãi túc, hà thời túc" Biết mình đủ là đủ (Mấy bác cho em xổ nho chút :D) Thôi... lại đậu phụng đề roài ;)

Mình đang rất thích thú theo dõi cuộc đào thoát của bác rồi còn sẽ đi đến những đâu nữa. Nhưng có một điều chắc chắn nó là một cuộc trải nghiệm không dễ gì có được. Chúc bác tiếp tục Quất :D Hi vọng lúc nào có dịp gặp bác
57.gif
033102beer_1_prv.gif

Ngày xưa e cũng thế....chẳng có món đồ chơi gì, chỉ có mỗi khúc gỗ, gắn thêm mấy cái bánh xe....là đủ để kéo đi lê la khắp nơi....bác nhắc làm e lại nhớ....:)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Roadrunner

Trích đoạn: Walkalone
..............

Cảm ơn bác Quất thật nhiều. Mắt cay cay khi đọc những trang này của bác. Có điêu gì đó được thức tỉnh sau 1 giấc ngủ dài lo toan. Quá khứ bị lãng quên nhiều quá. May mà cuộc sống còn những người như bác...trong sáng, thánh thiện, tinh tế và đầy đam mê.
Cảm nhận và lấp đầy tâm hồn bằng những cảm xúc, nhưng đừng trăn trở nhìu quá bác nhé. Chúc bác luôn vui

Cám ơn bác...hành trình của e chỉ là chuyến đi bình dân thôi bác, e cũng dân đen thứ thiệt....thật ra, lúc gặp mấy đứa bé, e nghĩ mình đã đến đích của cuộc đào thoát ...cuộc sống này luôn có những điều tốt đẹp và đơn giản như thế :)


..............
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: help

Trích đọan Dragonman:
Nhìn các bức ảnh về trẻ em vùng cao của bác Walkalone em nghĩ cuộc sống đôi khi lại quá bất công cho trẻ em , cũng từng ấy tuổi sinh ra trong cùng một đất nước nhưng hoàn cảnh và cuộc sống mỗi em mỗi khác và có sự cách biệt quá lớn. Ước gì những món đồ chơi, ít quần áo không mặc của con em được đến tận tay các em này thì hạnh phúc biết bao nhỉ! Em luôn muốn làm cuộc vận động trên OS gửi quà và quần áo trực tiếp cho các em vùng cao trong một chuyến Caravan nào đó với hy vọng sẽ đem đến cho các em 1 tí ấm áp của mùa đông lạnh giá.

Ủng hộ sáng kiến của bác , nhưng hình như việc này phải xin ý kiến BĐH OS, mình nên tiến hành vận động đi là vừa , gia đình các thành viên OS chắc sẽ có nhiều đồ không còn dùng đến nhưng vẫn còn rất hữu ích với các em vùng sâu , vùng xa.
Ta vận động từ bây giờ đến NO-EN hoặc tết kết thúc là vừa.

Đúng đó bác....e ủng hộ bằng tất cả tấm lòng...mình cũng không cần làm rình rang đâu bác, chủ yếu hành động đó xuất phát từ trong con tim thôi :)...

OS có trên mọi miền đất nước, mình cứ tập trung hàng ở đâu đó, trước bất cứ chuyến đi nào của AE OS, nếu có qua những địa chỉ "nóng" mình sẽ gởi "hàng" đi....đơn giản, nhưng đem lại niềm vui lớn :)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thôi để e kể tiếp hành trình...phải xuống núi chứ không thoai mấy bác lại tính chuyện cho e ăn ở với cô gái dân tộc nào đó ...:D

Mộ góc khác của dòng sông Nho Quế....
dsc0340qq5.jpg

dsc0342us8.jpg


Đường xuống...
dsc0341re1.jpg


Nhìn lại chỗ mình đứng...giờ đã ngập trong mây...
dsc0344fz7.jpg
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Núi và núi...
dsc0346sz8.jpg

Mây và mây....
dsc0347mj3.jpg

Những khe núi...mà đứng đó hàng giờ để ngắm cũng chưa thoả...
dsc0345qf5.jpg
 
Hạng D
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Cảnh sơn thuỷ hữu tình nơi đây đúng là hiếm nơi nào ở VN mình có được bác nhỉ , ảnh bác chụp đẹp quá , bác có tới Mèo Vạc không tiếp đi bác .
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Cuối cùng *
Đời người có bao nhiêu lần cuối cùng, để mỗi lúc, bạn chiêm nghiệm được thêm điều cuối cùng sắp tới? Lần cuối cùng nào trong đời giúp bạn đứng lên và lần nào khiến bạn quỳ xuống?

*Lời "Cuối Cùng" một bài hát "un-official" của Tuấn Khanh.....
Khi ở Saigon, chỉ tình cờ lưu bài vào máy....trên con đường đẹp nhất này, e đã hiểu Bác T.Khanh muốn nói điều gì....:)

Rồi một ngày em đã nhìn thấy đám con nít vẫn chơi trong vườn.
Lòng buồn ngày thơ ấu đã mất, mắt khô héo, trông nhìn theo.
Cuối cùng rồi em biết,
cuối cùng rồi em thấy,
cuối cùng rồi em khóc,
cuối cùng rồi em bước một mình.

dsc0351di8.jpg

Hãy cứ bắt đầu là như là trẻ nhỏ,
em hãy nhìn xem mình đã có, đã mất những gì,
điều đẹp nhất hay là điều lố bịch,
em đã sống ra sao trong vở kịch của đời mình,
em thật ước mơ hơn là tất tả,
và khi đi khắp thế gian em mới biết tận tình,
cả thế giới chỉ là điều hư ảo,
chỉ có nỗi cô đơn còn lại với đời mình.

dsc0352ty8.jpg

Cuối cùng rồi em chạy đi thật xa,
đi đến vô cùng,
đời người quá ngắn nên đường dài không hết,
em dừng chân có từ hơi bất thường.
Chạy cho lắm thuyền cũng đắm giữa dòng.
Đừng ôm hận cho cuộc đời quá lạ.
Tiếng thật thà khiến em chết trước bình minh.

dsc0353mq2.jpg


[link]http://files.myopera.com/buiduongca/music/Cuoi%20cung.mp3[/link]


...............
 
Last edited by a moderator:
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Là cuối cùng rồi hả bác.[8|],còn nữa không bác[:eek:].Cảm ơn bác nhiều vì những điều tuyệt vời mà bác mang lại qua thớt này
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
5/8/04
1.962
10
38
Kẻ Chợ
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác "wắc a lon" về Đồng Văn mà không thửong thức món này à? Món này ở Đồng Văn là nhất ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc đó
img1147bw7.jpg

Người trong ảnh là Em đó :)
img1148xq5.jpg
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thắng cố ...e có nếm thử hồi đi sapa...nhưng chả mạnh miệng bác ợ, ớn ớn thế lào ấy :D ... thế trong hình bác cũng ấn tượng nhể :D