Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Các thánh xe máy cứ thích làm khác người, đến độ hù người đi đường.

Chuyện là hôm qua e đi xe máy đang dừng đèn đỏ ngay khúc Tôn thất tùng giao với Bùi Thị xuân hướng về phía bệnh viên quốc tế. DỪng được khoảng vài giây rồi, e dừng ngang với chiếc taxi, dừng cũng sát chiếc xe lắm để dành đường cho ngta nghẹo phải. Chuyện kh có gì khi có 1 thằng cha go viet ở phía sau chạy lên nó bóp kèn các bác ạ. QUAN TRỌNG LÀ KÈN NÓ LẮP KIỂU GÌ MÀ LÀ TIẾNG KÈN OTO MỚI CAY.

e nghe sát tai lắm rồi còn kéo dài nữa, k kịp nhìn gương chiếu hậu lại sợ oto mất lái nên lao thẳng lên vỉ hè, cái ông chú dừng bên trên e cũng định lao lên thì thằng cha đó phóng lên. Bao nhiêu người nhìn em kiểu "tội nghiệp bị lừa" rồi nhìn thằng cha đó kiểu cũng bất lực.

Mặt thằng cha đó nhìn cà chớn lắm, nghênh nghênh như kiểu "tao gây được sự chú ý".
E đi đường gặp thể loại đó mấy lần rồi, lần nào cũng giật mình, Tim cũng không phải yếu mà lần nào cũng sợ vãi ra. Lại bao nhiêu vụ oto lao vào người đang dừng đèn đỏ nữa chứ.
Đam mê độ đèn, thêm đèn còn hiểu, chứ đến cái kèn xe cũng k tha thì thật e kh thể hiểu, gây bao nhiêu bất tiện lẫn nổi sợ cho người đi đường.
 

Attachments

Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
đam mê gì chứ cái loại này đúng là khôg ưa nổi, mà mấy ông độ được mấy ông tử tế đâu? toàn là độ rồi có ý bấm để gây sự chú ý thôi
 
Hạng B2
9/8/19
183
401
63
39
này e gặp nhiều ngoài đườn. Bác cũng k cần phải ngại, phòng cho bản thân là tốt nhất, qtam gì ánh mắt thiên hạ
 
Hạng D
4/7/13
1.555
6.195
133
Sài Gòn
Các thánh xe máy cứ thích làm khác người, đến độ hù người đi đường.

Chuyện là hôm qua e đi xe máy đang dừng đèn đỏ ngay khúc Tôn thất tùng giao với Bùi Thị xuân hướng về phía bệnh viên quốc tế. DỪng được khoảng vài giây rồi, e dừng ngang với chiếc taxi, dừng cũng sát chiếc xe lắm để dành đường cho ngta nghẹo phải. Chuyện kh có gì khi có 1 thằng cha go viet ở phía sau chạy lên nó bóp kèn các bác ạ. QUAN TRỌNG LÀ KÈN NÓ LẮP KIỂU GÌ MÀ LÀ TIẾNG KÈN OTO MỚI CAY.

e nghe sát tai lắm rồi còn kéo dài nữa, k kịp nhìn gương chiếu hậu lại sợ oto mất lái nên lao thẳng lên vỉ hè, cái ông chú dừng bên trên e cũng định lao lên thì thằng cha đó phóng lên. Bao nhiêu người nhìn em kiểu "tội nghiệp bị lừa" rồi nhìn thằng cha đó kiểu cũng bất lực.

Mặt thằng cha đó nhìn cà chớn lắm, nghênh nghênh như kiểu "tao gây được sự chú ý".
E đi đường gặp thể loại đó mấy lần rồi, lần nào cũng giật mình, Tim cũng không phải yếu mà lần nào cũng sợ vãi ra. Lại bao nhiêu vụ oto lao vào người đang dừng đèn đỏ nữa chứ.
Đam mê độ đèn, thêm đèn còn hiểu, chứ đến cái kèn xe cũng k tha thì thật e kh thể hiểu, gây bao nhiêu bất tiện lẫn nổi sợ cho người đi đường.
Ông ô tô bấm kèn được thì xe máy bấm chả sao. Văn hóa kèn của ta vốn nó chả ra sao rồi.

AQ tý, nó độ kèn thì nhanh hỏng ắc qui!
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Sau này nó gắn kèn hơi khi nó bóp Bác tưởng xe Container là Bác phi vượt đèn đỏ luôn. Bác thà vượt đèn còn hơn bị Cont lùa. He he