Ước nguyện đầu nă
Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, 02 cô gái trẻ ngồi 8 với nhau. Họ nói với nhau về ước mong gặp ý trung nhân trong năm mới
- Năm nay mình cầu gặp được người yêu và sẽ lấy làm chồng. Mình không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần anh ấy yêu mình thật nhiều là đủ rối.
- Còn mình, mình thì chỉ cần người chống của mình lo cho mình sao cho bước 01 bước là xe 04 bánh, tay nắm cả cọc tiền.
Ra giêng, điều ước của cả hai thành sự thật. Trong 01 lần gặp lại, cô này hỏi cô kia:
- Anh ấy có như mong ước không?
Ừ, anh ấy yêu mình tha thiết, bỏ cả công việc để suốt ngày được ở bên cạnh mình,híc. Hiện giờ anh ấy thất nghiệp vì quá yêu mình, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mình thôi, còn cậu thế nào, như ý chứ?
Ừ, mình bây giờ đã được như ý, mình bước 01 bước là xe 04 bánh, tay nắm cả cọc tiền.
- wao, bạn sướng ghê, thế anh ấy chắc tỷ phú chứng khoán? hay làm ngành giao thông? hay anh ấy mua bán xe Suwagon ... sao mà giàu thế?
- Anh ấy là tài xế xe buýt, mình bán vé xe buýt, bước 01 bước là ra xe buýt, bán vé xong tay chả nắm cả cọc tiền chứ là gì ???!!!!
"Cung Chúc Tạn Xuân"