Hạng B2
23/9/14
380
294
63
38
Em vừa về tới nhà nên kể chuyện chiến xxx vừa nãy hầu các bác : Hồi nãy em chở gấu và F1 dạo phố có đi ngang nhà máy bia Sài Gòn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp 2 xe xxx đứng 2 bên đường lụm tờ rơi, em chạy đường này thường xuyên nên chắc chắn là không có bản 412 nên tự tin chạy lane ngoài thế là bị tụi nó thổi vào chung với em vespa nói là chạy lane xe hơi :3dgian:.Đi với F1 và gấu nên em không cãi mà chỉ kêu nó lập bb đúng lỗi nó vừa nói, thế là nó cho em và em vespa đi mà chả nói gì, chỉ nói lần này tui nhắc nhở ( nghe dễ thương thấy sợ) đi với gia đình nên em chả cự cãi làm gì chứ 1 mình là em chiến cho tụi nó im luôn rồi ,gần Tết tụi xxx này kiếm tiền ghê quá
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
E dặn bà xã cứ bị bắt lại thì cứ yêu càu lập biên bản, rút điện thoại chụp hình lại vị trí đứng và hiệ trường xung quanh rooif cầm biên bản về đã có anh lo. Vậy mà bà xã em xin biên bản mấy lần không được đó bác.
 
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
Tối qua e về sớm,kiếm mấy anh í mà ko gặp, kêu vô chắc e quất liền câu: mình là người quen mà, ko nhớ lần trước sao, hehe. lần trước cũng tầm 21h đi qua đoạn này cũng bị kêu vô.
 
Hạng B1
29/12/13
67
35
18
Chuyện Bà Xã của tui:

Thanh niên cứng 2015.
(dành cho những ai bị phạt vì lỗi "lấn tuyến" trên những tuyến đường có 2 làn xe đều dành cho xe cơ giới).
Đang chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (khúc nhà máy bia) thì gặp một nhóm Công An vừa xanh vừa vàng. Đồng chí xanh ra ngoắc xe chạy vô, hướng dẫn mình chạy xe vào góc tối phía trong cột điện nên mình không đồng ý, chỉ đậu vô góc đông người và có đèn sáng. Sau đó đồng chí vàng chào hiệu lệnh và hỏi chị biết tại sao bị phạt chưa?
- Anh cho biết lý do tạm dừng xe? (lưu ý là tạm dừng xe thôi nha, chỉ bị phạt khi nào thật sự có lỗi thôi)
Áo vàng liếc xéo một cái, gằn giọng: chị chạy lấn tuyến xe hơi.
- cả 2 làn xe đều là làn xe cơ giới, làn ngoài đâu có cấm xe máy, sao nói tui lấn tuyến.
- (mất kiên nhẫn, bắt đầu quát tháo) Chị có thái độ như vậy là sao? Chị đang cãi luật với tui hả? Tui chào chị đàng hoàng sao chị ko hợp tác. Chị chạy sai nên bị phạt còn cãi cái j? Bla la bla...
Bị quát nên Bực quá, mình móc di động ra ghi âm (khi bị ghi âm thì tất nhiên CA sẽ ko quát tháo trấn áp mình được).
- nãy giờ tui rất tôn trọng anh. Anh nói tui lấn tuyến nên tui ko đồng ý thôi.
- chạy như vậy là lỗi rồi! Còn cãi nữa hả?
- anh vui lòng nói rõ lỗi gì?
- xe máy ko được chạy lane ngoài kia.
- 2 lane đều là xe cơ giới.
- nếu chị muốn ra lane ngoài chị phải bật xi nhan báo hiệu! Chị ko bật báo hiệu là sai!
- vậy ko phải là chạy lấn tuyến.
- chị cãi cái gì? Thái độ như vậy là sao? Tui có thể nhắc nhở ko phạt, nhưng thái độ chị như vậy là ko nhận sai!
- vậy bây giờ anh xử lý sao? Nhắc nhở hay là phạt?
- còn tuỳ vào thái độ của chị! Chị có nhận sai hay ko?
- tui ko thấy tui sai. Anh có thể giải thích rõ hơn tui sai lỗi gì?
- (quát lớn) chị chạy ra lane ngoài ko bật xi nhan là lỗi rồi.
- chứ một đám CA cả chục người đứng bắt xe như vầy, tràn ra đường đứng chỗ đâu mà chạy, tui phải ra lane ngoài chứ? Chạy trong đây tui cán luôn anh sao?
- thái độ gì đây? Nãy h tui nói chị ko hiểu hả? Chị có nhận sai ko?
- tui ko thấy sai! Thái độ j? Tui nãy h vẫn kiên nhẫn tôn trọng anh nha.
- (bực bội) được rồi, lần này tui nhắc nhở chị để chị biết lỗi sai. Lần sau tui phạt nặng!
Nói rồi đồng chí quay sang phạt một người khác đang bị đồng chí áo xanh dẫn vô trong!
1. CA bắt nhiều khi sai luật. Nếu bị bắt vì những lỗi sai luật công dân có quyền yêu cầu nói lý do. CA sẽ ko rảnh nói nhiều nên họ sẽ quát tháo trấn áp mình, nên thấy họ bắt đầu quát tháo thì tốt nhất nên tăng cường giám sát bằng cách ra chỗ đông người rồi bật ghi âm hay camera lên.
2. Ko việc gì phải sợ, phải hoảng. Cứ đấu tranh cho quyền lợi của mình. Cùng lắm thì ra giấy phạt đi nộp cho Kho Bạc Nhà Nước thôi! Nếu ngại phiền phức thì cứ đưa tiền luôn, nhưng đừng có khúm núm "anh ơi tha cho em lần này", càng sợ thì nó càng hù thêm tiền chứ ko có ích j đâu.
3. Thật ra ko thể NÓI LÝ với CA, nên chiến thuật là cù nhây với nó! CA sẽ quay qua "làm luật" với những người dễ bảo hơn! Như trường hợp mình tối nay, họ thả ra cho đi vì mất thời gian quá chứ thật ra ko ngán gì mình!
4. Hãy thoát khỏi phận nô lệ từ trong tư tưởng! Làm đúng thì ko thể bị "làm luật". Làm sai thì chấp nhận phạt. Bị mãi lộ thì cũng phải từ từ! Bí quá thì rút vài trăm là xong, tội gì phải vừa năn nỉ vừa dâng tiền?
 
Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
E dặn bà xã cứ bị bắt lại thì cứ yêu càu lập biên bản, rút điện thoại chụp hình lại vị trí đứng và hiệ trường xung quanh rooif cầm biên bản về đã có anh lo. Vậy mà bà xã em xin biên bản mấy lần không được đó bác.
Hí hí, em cũng dặn vợ em y vậy (nhưng không cần chụp hình chỉ cần ghi lại đúng hiện trường). Bị 2 lần lấn tuyến + xi nhan đương cong , cùng ở 1 chỗ Nguyễn Hữu Cảnh gần chui cầu SG. Xin bb chẳng có . 1 Lần còn bị đuổi đi kèm câu :"Cô đi đi. 1 ngày tui gặp 1 chục cô như cô chắc tui đói" . Nguyên văn luôn đó.
 
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
Bọn chết đói từ trong tư tưởng, hy vọng dân mình ngày càng hiểu luật, khi ko ăn bẩn được nữa, thấy nhục quá thì bọn nó sẽ tự động nghỉ
 
Hạng C
16/1/15
543
393
63
Lỗi này bắt đầu lan rộng toàn thành phố. 3-2 khúc bãi đậu xe kế bên Lotte lâu lâu cũng thấy xuất hiện xxx bắt lỗi này.
 
Hạng B1
5/8/13
86
76
53
Thằng áo xanh có quyền dừng xe không các anh ?
Hôm trước mình bị 1 thằng áo xanh đi cùng bầy áo vàng, nó dùng gậy quắc mình vào, mình vẫn chạy luôn, chẳng thằng nào đuổi theo cả