Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào các bác!
Hôm 2/9 vừa rồi, cả nhà em đi AEON chơi, cả nhà đi 3 xe. Hôm đấy rất đông xe. Lúc về ông anh em dẫn đầu chạy chiếc Camry, lúc vừa từ hầm lên, chạy theo hướng dẫn của mấy anh phân luồng thì cạ với một chiếc Vinasun. Xe anh em chầy sơ, còn chiếc Vios thì móp hết cửa trước và sau bên tài. Sao cùng là Toy mà Camry cứng hơn Vios quá?. Sự va chạm nhẹ thôi mà bên ban quản lý AEON làm gia đình em mất gần 3h (từ 8h - 10h30).
Lúc đầu, vừa va chạm, có một anh trưởng ca xuống la ngay mấy chú phân luồng: " Làm gì một ngày mà ba vụ va chạm ngay một chỗ, mấy anh làm ăn thế nào vậy??". Nghe là em thấy nản rồi.
Họ quay ngang đổ hết lỗi cho ông anh em, em cãi ngay, yêu cầu cung cấp camera. Mất 20 phút có hình ảnh, họ cho mình đoạn camera chỉ thấy xe mình chạy, không minh bạch gì, mình yêu cầu cấp camera đoạn dọc taxi chạy, họ bảo là không cấp được, vì đó là bằng chứng cấp cao..chỉ đưa cho công an xem????.
Taxi thì yêu cầu bồi thường vì bảo mình lỗi. Bên bảo vệ có vẻ là bạn bè Taxi hay sao ấy, cũng ra nói thế này:" anh giải quyết nhanh đi, không là công an tới, xe anh sẽ bị giam rất lâu, rồi phải bồi thường taxi, rồi... " nói tóm lại là kêu mình thường taxi cho xong.
Mình đề nghị đơn giản" anh kêu công an tới cứ lập biên bản, nếu thích thì kéo cả 2 xe về đồn, giam bao lâu tùy họ, nếu bên em lỗi, bảo hiễm thường". EM nghĩ vậy thì chẵng ai thiệt. Bảo vệ bảo công an tới sẽ giam xe rất lâu (họ có ý hù để anh em xót xe mà thường). Em kêu ông anh cứ cứng với nó, cứ kêu công an tới. Chẵng sợ thằng nào. Thế là nó hứa sẽ kêu công an tới.
Em đợi 30 phút, có một anh bảo vệ lại bảo: " Công an đang không rảnh, các anh tự giải quyết, chứ bên AEON không liên quan". Một cách làm việc quá.. vô trách nhiệm..
EM mới bảo ông anh cùng em vào gặp bản quản lý tòa nhà. Lúc em vừa đi thì có một chú bảo vệ khác chạy theo kêu em đùng làm vậy, đợi nó một lúc, nó đi kêu công an ngay cho em. Em bực quá nên vào gặp ban quản lý.
Đúng là chỉ có cấp quản lý mới có phong cách. Họ làm việc rất nhanh, cung cấp camera vài góc, Gọi ngay pháp chế Vinasun cho mình. và một việc nữa, họ không hề hay biết hay có báo cáo tai nạn nào ở khu đậu xe.
Khoảng 15 phút là pháp chế Vinasun xuống. Lúc đầu ho cũng bênh vực nhân viên, cũng hù mấy bài" giam xe rất lâu, đóng phạt rất nặng, bảo hiễm sẽ không thường". Em kêu ông anh cứ kêu nó gọi công an vào mà làm việc, lặp biên bản, mình có bảo hiễm, chẵng lo, và đây chỉ là va chạm nhe.
Anh pháp chế hù một hội cũng thấy không ok. Nên quay ra làm viêc với tài xế của họ. Cuối cùng thì anh tài xế và pháp chế lại nói thế này:" EM nó là tài xế, chỉ làm thuê, cuộc sống rất khó khăn, giờ bị giam xe thì em nó rất khổ, anh thông cảm cho em nó, xem như cả 2 cùng không mai mắn, thôi không kêu công an được, anh thông cảm em nó."
EM thấy thì giải quyết vậy cũng ổn. Thôi ai nấy đi, và cho anh tài xế 500k để hỗ trợ sửa xe.
Mọi việc giải quyết sao gần 3h làm việc.
Qua vụ việc em nhận thấy, khi đi AEON, nếu có vấn đề như em, thì các bác đừng rảnh mà làm việc với bảo vệ, cứ gặp ban quản lý. Bảo vệ họ sợ trách nhiệm, và cố ý ép lỗi cho mình. Không báo lên quản lý để giải quyết.
P/s: Em cũng chẳng viết va chạm nhẹ thì bị gaim xe bao lâu? bác nào biết nói giúp em!
 
Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
Tại vì bác chủ cứng cựa đòi kê CA hoài nên nó cũng nản, chưa biết kết quả sao nhưng giam xe chừng nào giải quết xong mới thả xe, nội cái vụ này thì cty cũng mất thu nhập rồi. Còn mấy thằng pháp chế nó thấy lỗi đó cũng 1 phần của cty nó nên nó mới vậy thôi chứ lỗi 100% của bác thì đừng hòng.
 
Hạng C
31/1/12
955
388
63
51
Phản ứng của Bác rất là ok, Bác kiên quyết như vậy chứng tỏ bác là dân OS, Cty AEON nó cũng chẳng quan tâm gì đến sự việc này đâu. Chuyện xui rủi, coi như Bác bị tai nạn nhẹ, ráng giải quyết cho êm đẹp thôi. Không ông Công an nào vào đây mà giải quyết đâu Bác, vì Bác biết nhiệm vụ của mấy anh đó làm gì rồi
 
Hạng B2
22/9/13
459
520
93
làm ăn sống nhăn nhễ, mà em có thắc mắc thế này. Đường trong tòa nhà là đường nội bộ, không thuộc quyền quản lý của giao thông công chánh hay CSGT, vậy họ có xử cho mình hay không? Vì trong các đường trong tòa nhà thì hệ thống biển báo, vạch đường... đâu phải do họ cắm.
 
Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
làm ăn sống nhăn nhễ, mà em có thắc mắc thế này. Đường trong tòa nhà là đường nội bộ, không thuộc quyền quản lý của giao thông công chánh hay CSGT, vậy họ có xử cho mình hay không? Vì trong các đường trong tòa nhà thì hệ thống biển báo, vạch đường... đâu phải do họ cắm.
KCN cũng là đường nội bộ zị, xử tất bác ợ.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
làm ăn sống nhăn nhễ, mà em có thắc mắc thế này. Đường trong tòa nhà là đường nội bộ, không thuộc quyền quản lý của giao thông công chánh hay CSGT, vậy họ có xử cho mình hay không? Vì trong các đường trong tòa nhà thì hệ thống biển báo, vạch đường... đâu phải do họ cắm.
Em nghị là được bác ơi! Nhưng hôm đó em yêu cầu gọi điện thì bảo vệ cứ bảo là" công an đang rất bận, tự giải quyết thôi".
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
3/9/13
770
945
93
mua cái camera hành trình gắn vào là xong, k bị mất thời gian, xã hội giờ loạn lắm.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
10/12/13
2.505
6.119
113
Chào các bác!
Hôm 2/9 vừa rồi, cả nhà em đi AEON chơi, cả nhà đi 3 xe. Hôm đấy rất đông xe. Lúc về ông anh em dẫn đầu chạy chiếc Camry, lúc vừa từ hầm lên, chạy theo hướng dẫn của mấy anh phân luồng thì cạ với một chiếc Vinasun. Xe anh em chầy sơ, còn chiếc Vios thì móp hết cửa trước và sau bên tài. Sao cùng là Toy mà Camry cứng hơn Vios quá?. Sự va chạm nhẹ thôi mà bên ban quản lý AEON làm gia đình em mất gần 3h (từ 8h - 10h30).
Lúc đầu, vừa va chạm, có một anh trưởng ca xuống la ngay mấy chú phân luồng: " Làm gì một ngày mà ba vụ va chạm ngay một chỗ, mấy anh làm ăn thế nào vậy??". Nghe là em thấy nản rồi.
Họ quay ngang đổ hết lỗi cho ông anh em, em cãi ngay, yêu cầu cung cấp camera. Mất 20 phút có hình ảnh, họ cho mình đoạn camera chỉ thấy xe mình chạy, không minh bạch gì, mình yêu cầu cấp camera đoạn dọc taxi chạy, họ bảo là không cấp được, vì đó là bằng chứng cấp cao..chỉ đưa cho công an xem????.
Taxi thì yêu cầu bồi thường vì bảo mình lỗi. Bên bảo vệ có vẻ là bạn bè Taxi hay sao ấy, cũng ra nói thế này:" anh giải quyết nhanh đi, không là công an tới, xe anh sẽ bị giam rất lâu, rồi phải bồi thường taxi, rồi... " nói tóm lại là kêu mình thường taxi cho xong.
Mình đề nghị đơn giản" anh kêu công an tới cứ lập biên bản, nếu thích thì kéo cả 2 xe về đồn, giam bao lâu tùy họ, nếu bên em lỗi, bảo hiễm thường". EM nghĩ vậy thì chẵng ai thiệt. Bảo vệ bảo công an tới sẽ giam xe rất lâu (họ có ý hù để anh em xót xe mà thường). Em kêu ông anh cứ cứng với nó, cứ kêu công an tới. Chẵng sợ thằng nào. Thế là nó hứa sẽ kêu công an tới.
Em đợi 30 phút, có một anh bảo vệ lại bảo: " Công an đang không rảnh, các anh tự giải quyết, chứ bên AEON không liên quan". Một cách làm việc quá.. vô trách nhiệm..
EM mới bảo ông anh cùng em vào gặp bản quản lý tòa nhà. Lúc em vừa đi thì có một chú bảo vệ khác chạy theo kêu em đùng làm vậy, đợi nó một lúc, nó đi kêu công an ngay cho em. Em bực quá nên vào gặp ban quản lý.
Đúng là chỉ có cấp quản lý mới có phong cách. Họ làm việc rất nhanh, cung cấp camera vài góc, Gọi ngay pháp chế Vinasun cho mình. và một việc nữa, họ không hề hay biết hay có báo cáo tai nạn nào ở khu đậu xe.
Khoảng 15 phút là pháp chế Vinasun xuống. Lúc đầu ho cũng bênh vực nhân viên, cũng hù mấy bài" giam xe rất lâu, đóng phạt rất nặng, bảo hiễm sẽ không thường". Em kêu ông anh cứ kêu nó gọi công an vào mà làm việc, lặp biên bản, mình có bảo hiễm, chẵng lo, và đây chỉ là va chạm nhe.
Anh pháp chế hù một hội cũng thấy không ok. Nên quay ra làm viêc với tài xế của họ. Cuối cùng thì anh tài xế và pháp chế lại nói thế này:" EM nó là tài xế, chỉ làm thuê, cuộc sống rất khó khăn, giờ bị giam xe thì em nó rất khổ, anh thông cảm cho em nó, xem như cả 2 cùng không mai mắn, thôi không kêu công an được, anh thông cảm em nó."
EM thấy thì giải quyết vậy cũng ổn. Thôi ai nấy đi, và cho anh tài xế 500k để hỗ trợ sửa xe.
Mọi việc giải quyết sao gần 3h làm việc.
Qua vụ việc em nhận thấy, khi đi AEON, nếu có vấn đề như em, thì các bác đừng rảnh mà làm việc với bảo vệ, cứ gặp ban quản lý. Bảo vệ họ sợ trách nhiệm, và cố ý ép lỗi cho mình. Không báo lên quản lý để giải quyết.
P/s: Em cũng chẳng viết va chạm nhẹ thì bị gaim xe bao lâu? bác nào biết nói giúp em!
Bác cho tài 500k làm chi nữa? Nó mang về Cty sửa có mất tiền đâu?
Nói thật là nhiều người chỉ biết đổ lỗi, theo kiểu mạnh được yếu thua... Đã láo lếu 1 xu cũng ko bố thí. Gặp em thì cũng xử như bác, nhưng ko cho 1 xu teng nào,.
 
Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Bác cho tài 500k làm chi nữa? Nó mang về Cty sửa có mất tiền đâu?
Nói thật là nhiều người chỉ biết đổ lỗi, theo kiểu mạnh được yếu thua... Đã láo lếu 1 xu cũng ko bố thí. Gặp em thì cũng xử như bác, nhưng ko cho 1 xu teng nào,.
Tại em thấy nghề tài xế taxi cũng khổ, em cũng hỏi thằng em bên gara bảo sửa 2 cánh cửa cũng phải 2 chai, nên làm phước cho thằng em đấy mà.
 
Hạng C
2/6/07
900
459
63
40
hành tinh
Em nói thiệt, va quẹt nhẹ kêu công an cũng chả làm được gì! thôi thì tự giải quyếtết đuờng ai nấy đi. Nếu căng quá thì kêu công an hoà giải thôi.