Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
chiều nay (sau cơn mưa to) đón con đi học về gặp 1 anh bảo vệ đang nai lưng ra đẩy 1 em matiz ... khá xinh ;) mãi mà không chịu nổ máy. Là thành viên OS "thấy việc bất bình chẳng tha" tôi hỏi xem có giúp được gì chăng.

"Dạ hồi nãy wên tắt đèn, khi ra hết bình anh ạ". Chợt nhớ trong xe có sợi dây câu bình bác Cận tặng hồi nào chưa sử dụng tôi mạnh dạn: "Chuyện nhỏ! để anh" rồi lui cui câu bình của mình sang bình của nàng :) người đẹp matiz nhìn tôi như gặp quới nhơn. Nàng quay sang cám ơn anh bảo vệ (đẩy xe dùm hồi nãy) và nói em có người khác rồi ;)

"Cạch, cạch" đáp lại động tác đề điệu nghệ của .... OS vẫn chỉ là những tiếng cạch cạch bướng bỉnh :mad:. "Bó tay sao được" tôi điện thoại ngay cho ... bác sĩ mờ tịt. "Tháo bình em mờ tịt ra" bác sĩ phán chắc nịch. May wá, như chết đuối vớ được cọc, tôi lại nhảy lên nàng vặn vặn khều khều

Lại cạch cạch :mad: thế có điên không chứ. điện thoại lại, bác sĩ bảo "bó tay". người đẹp thấy tôi vã mồ hôi hiểu rằng tôi đã ... bó toàn thân rồi. nàng mỉm cười, anh ơi em đang gọi ... cứu hộ [&:]

Lực bất tòng tâm, thế có chán không chứ.

Gặp trường hợp này các bác sẽ làm gì?
 
Hạng C
22/8/05
587
0
0
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

24.gif
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Bác lơxe có cả BS tư vấn mà còn thất bại, thôi thì rủ em nó vào quán cafe ngồi đợi xe cứu hộ chứ còn làm gì nữa. Anh hùng chỉ cần thể hiện là có nhiệt tình cứu mỹ nhân là ok rồi.

Mà hôm trước tôi cũng gặp một xe Matiz không khởi động được, anh tài nói là hết bình và nhờ mấy anh em ở đó đẩy nổ. Đẩy một đoạn dài không nổ, đề cũng không ăn thua, nhưng thỉnh thoảng khi đạp phanh thì lại có đèn phanh hiện lên, lúc có lúc không, không biết là tại sao.
 
Hạng B2
28/6/05
163
0
16
Xóm Nước Đen
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

em thấy tình huống này Bác manh động quá:D , có lẻ vì cái tính cứu người quên thân của Bác.
Hôm trước em đi xe máy bị cán đinh , dẫn vào vá tiệm gần đó . Vào vá thì em bất ngờ vì người vá xe là 1 Dì U50 ra nạy lốp xe. em thấy kg ổn rồi ,nên khi Dì ấy đang tháo van thì em dành lấy nói là để con làm cho nhanh vì có việc gấp.
Ngồi nạy 10 phút mà cái lớp kg chịu ra mà mồ hôi ướt cả áo.
sợ bị wê nên cứ tiếp tục nhưng cũng kg xong, đành phải kêu Dì đó làm . và tất cả chỉ trong 10 phút là vá xong.
Qua bài học này em rút ra kinh nghiệm là : kg nên khinh địch cho dù địch có yếu đến đâu đi nữa.:D
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Sao lạ nhỉ[8D][8D] Hết điện thì có điện phải nổ chứ.....hay nó hết cả xăng nữa nhỉ....mà Bác sĩ với Y tá mà chê thì .....em ấy xui xẻo rồi[8|][8|][8|]hihi
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Trích đoạn: GiaLang


Hôm trước em đi xe máy bị cán đinh , dẫn vào vá tiệm gần đó . Vào vá thì em bất ngờ vì người vá xe là 1 Dì U50 ra nạy lốp xe. em thấy kg ổn rồi ,nên khi Dì ấy đang tháo van thì em dành lấy nói là để con làm cho nhanh vì có việc gấp.
Ngồi nạy 10 phút mà cái lớp kg chịu ra mà mồ hôi ướt cả áo.
sợ bị wê nên cứ tiếp tục nhưng cũng kg xong, đành phải kêu Dì đó làm . và tất cả chỉ trong 10 phút là vá xong.
Qua bài học này em rút ra kinh nghiệm là : kg nên khinh địch cho dù địch có yếu đến đâu đi nữa.:D

Bữa nào bác nên ghé thăm tiệm chuyên vá vỏ xe ở đường Phan Đăng Lưu gần PCCC nhé ....xem mấy bà chị ở đó làm ăn....Pro nhất nhì SG đấy
 
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Hôm nay mưa to, có thể dây mát xe đó bị tiếp xúc kém nên không đủ điện ra mát, gây ra cạch cạch chăng?? [8|]
 
Hạng D
3/3/05
1.099
78
48
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Nếu chỉ vì điện hoặc đề, bác+ bác bảo vệ, đẩy cái là nổ ngay. Hoặc dùng xe bác kéo. Xe mà nổ rồi, thi diễn biến phức tạp đó.
 
Hạng B2
9/9/05
193
0
0
hn
RE: anh hùng cứu mỹ nhân .... thất bại

Mấy vụ câu ắc qui này em câu hộ vài lần rồi. Có xe thì chỉ cần nổ máy câu ăn ngay. Nhưng có xe ắc qui yếu quá, xe câu hộ phải nhồi ga lên thì mới nổ được. Bác có thử ga to lên khi xe kia đề khởi động không?