Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Hè này cho mấy nhóc đi chơi xa tới mức không dám cầm tài em Previa, nhưng cũng làm cái post cho các bác thêm thông tin nếu có chương trình đi tà tà xứ Bắc! :D
Chương trình là Hạ Long 2 đêm, Hà Nội 1 đêm...
Bước 1 là đặt vé máy bay giá rẻ: 1 pac tốn chừng 2, 2 chai cho chuyến đi SG - Cát Bi (Hải Phòng) và chuyến về Hà Nội - SG.
6g depa tại Tân Sơn Nhất (may là không bị delay!) với các mem không đổi từ cách đây mười mấy năm!
Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v
 
Hạng B2
26/4/15
149
42
28
39
Hè này cho mấy nhóc đi chơi xa tới mức không dám cầm tài em Previa, nhưng cũng làm cái post cho các bác thêm thông tin nếu có chương trình đi tà tà xứ Bắc! :D
Chương trình là Hạ Long 2 đêm, Hà Nội 1 đêm...
Bước 1 là đặt vé máy bay giá rẻ: 1 pac tốn chừng 2, 2 chai cho chuyến đi SG - Cát Bi (Hải Phòng) và chuyến về Hà Nội - SG.
6g depa tại Tân Sơn Nhất (may là không bị delay!) với các mem không đổi từ cách đây mười mấy năm!
View attachment 517098

View attachment 517099

View attachment 517100
Ơ thế là máy bay à :3dcuoi:
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
À quên... Nếu đi air giá rẻ và đem nhiều hành lý thì nên mua thêm suất hành lý (20kg chẳng hạn) vì nếu dư ký thì nó sẽ bắt mình mua với giá... trên trời!
...
9g tới Cát Bi. Việc đầu tiên là hỏi cụ Gồ chổ ăn ngon ở Hải Phòng... Chọn được cái này: http://toidi.net/am-thuc-2/quan-ngon-mon-ngon-hai-phong.html
Trên trang đánh giá đọc được "Quán Bánh Đa Cua Bể Bà Cụ không phải là quán ngon nhất Hải Phòng đâu nhé!"... nghĩa là có thể nó là nhất... Chơi ngay! :p
View attachment 517713

Đánh giá: Đặc sản bề bề khá chắc thịt, ngọt, tươi, béo... Nước dùng thơm và ngậy. Bánh quẩy cực kỳ! Giá OK (hình như 50-55K / 1 phần). Phục vụ dễ thương, nhiệt tình...
Thầm nghĩ "Chưa thấy chặc chém chữi chọt...!", cảm giác ngài ngại "tiếng tăm xứ Bắc" giảm được một vài phần! Mà ví dụ ngay bác tài ta-xi cũng vậy: Khá tận tâm, báo giá chạy từ Hải Phòng qua Bãi Cháy y bon như "thổ địa" méc trước, còn chịu khó chờ tụi em măm khá lâu mà chả thấy nhăn nhó gì!
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
Sao ko thấy chiếc Rề nào hết vại...nghe đồn xứ này nhiều lắm...
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Khách sạn nói chung là rẻ, chừng 600-800 tới 2,5 chai (Mường Thanh). Vô Vinpearl thì ôi thôi rồi!
Tụi em ở nhà thằng bạn nên không phải lo dụ xiền ở! :p
...
Việc phải làm ngay đầu buổi chiều là chạy qua Tuần Châu để đặt tàu đi Vịnh ngày mai.
Tuần Châu thì ai cũng biết từ khi có mấy cuộc thi Hoa Hậu...
Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Tất nhiên mình thì đẹp hơn! :D
Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Có nhiều dạng đi tàu: Đi chung tàu thì người tốn chừng 150K, thuê tàu riêng (chở được 48 pax) thì tùy theo giờ. Giá 1 tour tầm 2-4 triệu cho các chuyến có thời gian từ 3 đến 8 giờ, chưa tính tiền vé vô các điểm đặc biệt như hang Sửng Sốt hoặc tắm ở đảo Titốp. Đồ ăn uống thì phải đặt trước cho nhà tàu chuẩn bị. Giá bia chừng 30K (Bia Hà Nội) đến 35K (Ken). Giờ đi cũng khá linh hoạt: Depa từ sớm 7g cho đến 11,12g. Thường thì dân ta khoái đi trễ (do mấy bà dây cà dây muống) và đi trễ thì có thể ngắm hoàng hôn trên vịnh.
Tụi em đặt 1 chiếc với tour 6g, đồ ăn thì không cần do đi trễ nên có thể ăn no ở nhà, trên vịnh thì kêu tàu cá mua đồ là xong.
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Dọc Bãi Cháy có cái bãi đẹp cực! Hồi xưa đây là khu lấn biển của mấy ông kẹ nên bãi cũng còn dơ, tới giờ thì mấy cha SunGroup đầu tư vô, chơi luôn cát xịn đổ lấp đầy nên lội bộ khá mướt chân... Nghe nói bảo đảm cát êm hơn ở Vinpearl! :D
Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Cáp treo có cái cột cao nhất thế giới!... 188,89m! :cool:
Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bắc tiến... không bằng Previa! :v


Bãi cực sạch, dân tình khá đông, có điều chỉ tới chừng 6g là nghe nhắc "Xin mời Quý Khách hết giờ!" :v
...
Nghe thằng bạn kêu "Chiều mày ghé cái khu bán gà ở bãi đấy, có thằng Tây nướng gà cực kỳ!", cả lũ sau khi lê thê lếch thếch chụp hình khắp bãi, tìm tới thì thấy vắng tênh! Hỏi ra là vắng và là ngày thường nên không bán... Buồn hiu vì hụt mất món ngon! Tính về, liếc qua thấy mấy tay đang hì hụi quạt cái bếp tổ chảng, hỏi sơ "Ùa! Dzậy sao quạt than?" "Dạ! Cái này sếp kêu làm bếp để mời mấy người bạn ở Sì Phố ra!" :eek:
... Gà ngon tuyệt! :p :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
PS: Đang nhậu gặp thằng cha đi lang thang, hỏi tìm người nhờ trông xe để lên Hà Nội lấy chìa khóa sơ cua... Té ra là tắm táp sao đó bị trộm nó cuỗm mất tiêu cái túi! Kêu "Sao ông không gọi điện kêu người nhà cầm xuống?", trả lời theo kiểu là không kêu người nhà được...!
Tụi này đoán non đoán già chắc là giả trốn vợ dẫn bồ đi tắm biển Hạ Long nên hổng dám "Lạy bà tui ở bụi này!"
:3dcuoi: