Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
Chào các bác,

Em chia sẻ kinh nghiệm bản thân về vấn đề đằng sau bonus 50% khi nạp tiền vào Belfx để các bác hiểu rõ và cảnh giác hơn với tập đoàn này. Em không muốn có người khác bị giống em.

Trước khi em tham gia vào Belfx thì em thường xuyên bị gọi điện mời chào vào thị trường này, và nhân viên tư vấn thường nói về các sự kiện của 1 công ty nào đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Trong trường hợp của em là Alibaba và Apple.

Trước khi Apple công bố sản phẩm mới vào ngày 12/9 thì Belfx có chương trình khuyến mãi 50% ... nghĩa là nếu nạp vào 10,000 USD thì được thưởng 5,000 USD. Ban đầu em thấy dzụ này quá tốt nếu đúng vậy. Em có hỏi tới hỏi lui về việc rút vốn sau này có ảnh hưởng gì đến khoảng bonus này không thì được nhân viên tư vấn (sales) nói là không ảnh hưởng gì, bonus vẫn còn. Em tin tưởng nạp tiền vào. Sai lầm là đây.

Sau khi nạp tiền vào thì sales chuyển qua "chuyên viên" để hỗ trợ đầu tư. Chú này cái gì nói ra thì như đúng rồi. Giục em là mua Apple đi, giá có thể tăng từ 162 USD -> 172 USD trong thời gian ngắn. Sau khi tự tìm hiểu thì em cũng mua nhưng trong phiên đầu tiên khi Apple công bố sản phẩm thì giá không tăng mà đi xuống từ 162 -> 159. Em cắt lỗ.

Hôm sau "chuyên viên" gọi điện bảo em quá sai lầm khi cắt lỗ (giờ thấy nếu em ko cắt lỗ là tài khoản em cháy luôn rồi ..hic) , kêu em còn nhiêu vốn nạp vào hết rồi mua tiếp Apple :confused: . May mà em không nạp và không mua. Tối đó Apple xuống tới mức 157 USD. Hiện giờ vẫn đang thoi thóp ở 158 - 159 USD.

Em thấy không ổn nên muốn quan sát thêm 1 thời gian và tạm thời rút vốn ra. Vấn đề là khi rút vốn thì khoản bonus cũng mất luôn. Liên hệ lại nv tư vấn thì đẩy trách nhiệm, "chuyên viên" thì blabla các kiểu...ko được rút vốn. Điều này có nghĩa là nếu em nạp vào 10K $ thì để giữ khoản bonus thì lúc nào tài khoản của em cũng phải để 10K $ trong đó, rút ra là mất.

Em quyết định rút hết về và đóng tài khoản với Belfx và chịu khoản lỗ kha khá.

Qua vụ này, em ko trách ai về việc quyết định mua Apple. Đó là sai lầm của em. Tuy nhiên, bên Belfx có các vấn đề sau:
  • Nhân viên tư vấn (sales) không trung thực trong tiếp cận, tư vấn khách hàng, chỉ nhằm để khách hàng nạp tiền.
  • "Chuyên viên" tư vấn đầu tư thì nói như đúng rồi. Gì nói ra cũng chắc chắn 100%. Lúc nào cũng dụ đầu tư nhiều vào, mua nhiều sản phẩm vào, nạp tiền nhiều vào... đến khi khách hàng lỗ thì đỗ lỗi khách hàng thế này thế nọ.
 
Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
Sau vụ này thì em có tìm hiểu thêm về BelFX (đáng lý việc này em nên làm trước ..hic) thì thấy có nhiều người khác cũng bị chiêu trò tương tự

Mình đã chơi Belfx (Olofx, belfx cùng chung 1 trụ sở ở đảo Síp, chung 1 ông chủ). Lời khuyên: Ko nên chơi, mình bị lừa cháy tài khoản 2k $ vào Forex khi nghe theo lời chuyên viên tư vấn của nó. Đây là trích đoạn câu chuyện của mình:

Mình đã dính chiêu trò mua cổ phiếu hưởng lợi tức của Belfx. Mình đã mua cổ phiếu bmw, giá khi đó là 91$ mình mua 1.5 slot, sau khi chia cổ tức xong xuôi (được 600$) và nếu mình bán cổ ngay sau khi chia xong (-800$) thì mình bị âm lại 200$ (Các con số ở đây mình làm tròn lại cho bạn dể hình dung, vì sau khi bị lừa mất tiền, mình đã xóa hết tất cả nên ko còn nhớ chính xác con số). Nhớ nhé bạn, âm tiền trong tài khoản chứ ko có lời được 1 xu nào cả nhé sau khi bán cổ phiếu đã chia lợi tức. Vì mình ko có kinh nghiệm để tính toán nên và thằng chuyên viên bên nó lại ko hề nói cho mình biết. Vì mục đích mình vào để kiếm lợi tức từ cổ phiếu, tự nhiên bây giờ lại bị mất tiền ngu nếu như mình bán cổ phiếu ra làm mình ko phục, thế là mình để đó, chờ giá lên trở lại để gở gạc, và thế là tụi broker nói mình nên tham gia Forex để kiếm tiền bù lổ lại, bi kịch bắt đầu từ đó. Mình chính thức cháy tài khoản sau khi nghe theo lời anh Broker (ở đảo Sip) tư vấn mua 2slot usdrub, 2slot eurusd, 1slot usdmxn (Mình vì ko kinh nghiệm nhiều nên cũng thật tình coi anh chuyên viên này như cứu cánh, cuối cùng bị lừa cháy sạch hết tiền). Lưu ý là mình mất 2k USD chỉ trong 10 phút bỏ đi ra ngoài ko coi tài khoản. Khi giá tụt xuống thằng chuyên viên cũng ko thèm nói mình tiếng nào. Để mặc cho tài khoản mình bị cháy
http://staichinh.com/threads/co-ai-tung-giao-dich-san-olofx-chua.473/

Tôi nhận được 1 cuộc điện thoại giới thiệu sàn fxnet mời tham gia cổ phiếu airbus, tôi tuy chưa biết gì cổ phiếu nhưng cũng lên mạng tìm hiểu thấy nó có đóng vpdd tại mấy tỉnh, tỉnh tôi cũng có vp, tôi có lên gặp trực tiếp cty và đc nhân viên cty tư vấn về BMW, vậy tôi quyết định vào tiền vì thằng tư vấn suốt ngày gọi điện nói chia cổ tức lãi lớn này nọ, nó chát với tôi kể lể làm thân khiến tôi cũng thấy xuôi và thử vận may xem sao. Tôi vào 2k , hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của 1 nhân viên khác tự xưng là chuyên viên fxnet sẽ hỗ trợ thương vụ, nó hướng dẫn tôi mua 3 cặp tiền ngoại tệ rồi ngắt máy đt bảo đi tiếp khách, tôi vì cũng không tìm hiểu về giao dịch ngoại hối bao giờ nên không hiểu gì thì đt lại cho nv tư vấn , lúc này cũng không nghe máy, tôi nt thì 2 h sau đc chát lại là cứ yên tâm, các anh chuyên viên sẽ hỗ trợ kiếm lời, thấy dương tiền thì thanh khoản, còn cậu chuyên viên thì khi cho mua 3 cặp tiền chẳng hướng dẫn người ta cắt lỗ đếch gì hết, hôm sau tiền nhảy mạnh, tôi ăn được một ít, nhưng cũng chưa hình dung như thế nào nên chẳng thấy ham vì cứ phải ra vào lệnh liên tục ( ăn kiểu lướt sóng giờ tôi mới biết), sau đó nó dụ tôi lên công ty , hoặc chuyển tiền visa đóng thêm tiền vì đang rất lời, tôi không đóng vì nghi bị lừa, thế là nó để tiền giảm sâu cứ kệ mà không hỗ trợ tôi tí nào, sau đó có 1 số máy không có ID gọi đến cho tôi yêu cầu nộp tiền gấp nếu không cháy TK , tội cũng định mặc kệ chấp nhận mất 2k, lúc đó chuyên viên mới điện thoại hướng dẫn căng lệnh tạm thời để chờ nạp tiền ( tức là buy rồi thì sell lại i số lot), rồi cứ dọa nộp tiền rồi mới gỡ lệnh cho, tôi vì tiếc 2k mà mình nghĩ nó có khả năng gỡ được cho mình nên bi kịch diễn ra từ đó,tôi tiếp tục nạp tiền vào, nó cứ hướng dẫn tôi mua hết lệnh này đến lệnh khác( chỉ mua mà không có lệnh bán, và không bao giờ cho tôi điểm cắt lỗ, nếu tôi tự cắt lỗ thị nó bảo gỡ ra chứ không thôi chạm lỗ là mất hết tiền, khốn nạn vậy đấy, biết khách không hiểu biết nên nó nói lừa đủ kiểu) và cứ vài ngày lại số ID gọi đến cảnh báo rủi ro, và tôi cứ nạp để cứu TK, tổng số tiền tôi mất là 22k đó bạn, và bọn chúng ăn sạch của tôi ngần ấy tiền, chứ chắc lệnh của tôi không được đẩy ra thị trường quá.
Rút kinh nghiệm, tìm sàn minh bạch mà chơi, khi nó chát với mình bằng zalo, hay viber mà thông tin cá nhân của nó ẩn hết, mặt mũi nó giấu hết, chỉ để mấy cảnh đẹp trên ảnh đại diện thì coi chừng, nếu nó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản thông qua một cá nhân có TK tại ngân hàng nào đó là coi như nó lượm tiền mình được rồi đó ( tôi cũng đã từng chuyển tiền cho nó bằng cách này vì mình nôn quá sợ cháy tài khoản, số tiền chuyển thẻ visa có hạn mức thấp nên không còn lựa chọn nào khác, ), nếu nó khoe nó là chuyên viên mười năm kinh nghiệm thì cũng coi chừng luôn, vì đã làm 10 năm rồi thì người ta đứng ra phân tích kỹ thuật, chứ không có mồi chài khách hàng kiểu suốt ngày gọi điện, và có kiểu chơi như thế này, thằng tư vấn mồi chài được khách nạp tiền xong, bàn giao khách cho thằng chuyên viên xong là cúp đuôi luôn, gọi đố bao giờ nghe máy..., còn thằng chuyên viên xong xuôi các thương vụ cũng không bao giờ gọi được lun, chỉ được nhắn là đi nước ngoài, ok bạn nhé, tiền tôi mất thì tôi phải chấp nhận vì mình tham lam quá, không nạp kiến thức trước khi tham gia, bài học để đời.
https://traderviet.com/threads/dau-tu-co-phieu-quoc-te-bang-belfx.3322/
 
Hạng B2
7/11/07
168
3
18
Mọi người đừng ham hố mấy cái sàn bonus. Muốn giao dịch CFD, Forex cứ chọn mấy sàn có giấy phép của Anh, Úc, Síp thì tùy sàn cũng ko thiếu sàn uy tín. Kể cả như vậy cũng không đồng nghĩa là nó không dở trò. Đến cái thằng lớn như FXCM còn bố láo bị Mỹ nó nện cho bán xới luôn ở Mỹ nữa là. Nhưng các bác thấy đấy nó có những bên quản lý chặt chẽ như thế thì tỷ lệ bố láo của nó là thấp vì vớ vẩn là các tổ chức này nện chêts ngay như thằng FXCM ấy.