Thảo Luận Chung Bị xxx đuổi đi 2 lần

Hạng C
20/7/08
550
139
43
Em có chuyện vui vui kể mấy bác. Vừa rồi, em chạy từ PY vào SG, tới gần Nha Trang thì gặp tình huống sau:

1 xe xxx 4 chỗ chạy tà tà trước mặt, bám theo sau là chú Kia Forte (biển số 79). Được 1 đoạn, chú KF vượt trái xe xxx. Nhưng không hiểu sao, sau khi vượt, chú KF không tăng tốc mà vẫn chạy tà tà trước mặt xxx. Em kiên nhẫn bám theo xe xxx.

Được 1 đoạn, xxx hết kiên nhẫn, vượt chú KF và vèo mất tiêu luôn. Lúc này, em mới tăng tốc vượt trái chú KF. Vừa qua mặt, tấp vào thì gặp ngay xe xxx lúc nãy, rọi đèn pin ngoắc vào. Em tấp vào, đang ngồi chuẩn bị giấy tờ trình xxx thì chú KF cũng tấp vào đậu trước mặt em.

Lúc này, chú xxx đi tới, gõ kiếng xe em. Em hạ kiếng xuống. XXX nói:

- Anh đi đi, không phải chặn xe anh.
- Em quay kiếng lên, vừa mừng vừa tủi, vừa mắc đái. Mới nghỉ, thôi lỡ dừng rồi, xuống đái luôn, 12h đêm có xxx canh cho đái mà sợ gì.
- Nghỉ đoạn, mở cửa xe bước xuống. Thì thấy xxx quay lại bảo:
- Anh đi đi, không được đậu ở đây
- Em mới lên xe chạy đi. Vừa cười vừa nghỉ, chắc xxx đang chửi mình, mẹ đã bảo đi mà còn nán lại cảng trở mình làm việc với em KF.

PS: chú KF vượt trái xxx, ở đoạn có vạch kẻ liền. Chắc là dính lỗi đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/12/09
1.536
1
0
TP.HCM Q.Tân Phú
Em cũng có lần bị giống bác nhưng em vượt phải ngay khúc cua vừa cua xong thì xx lấy đèn rọi và ngoắc vào.Nhưng em hên là lúc vượt phải xxx không thấy chỉ thấy em Cam ở sau vì vào không kịp nên em được đi!
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.283
113
chả biết các bác thế nào, em thì vài lần xxx ra ngoắc xe khác nhưng em tưởng xe em làm thót tim tỉnh hẳn. cứ thử nghĩ không không tự nhiên mất vài xị (bây giờ nghe nói lạm phát nên chắc đơn vị phải là chai quá, bèo lắm chắc cũng 5 xị nhỉ)
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.123
113
đây
em như bác mò sát đến chỗ XXX, tay ôm "hàng" nhăn nhó: mấy anh thông cảm, em mót quá nhưg sợ... ma nên cho em tè gần các anh tí đỡ sợ ạ :p