O.S.P.D EMMA Head Judge
31/1/05
830
24
18
XAMBACO JSC
Sáng thứ 6 đẹp trời vừa chạy ra khỏi bãi xe thì đồng hồ báo
2012-02-24+10.58.51.jpg

Thôi rồi họa tới. Mới mấy tuần trước em vừa thay cái bình chính. Giờ tới bình phụ là sao? (Công nhận Merc hay thật vừa hết bảo hành là ....hư) Em alo ngay cho đường dây nóng của MBFC thì được bác Nam báo qua thứ 2 mới có hàng giá chừng 2.4tr. Lên google search thì có 1 thằng tây nó nói "The latter battery is behind the panels under the cluster at the driver side." ngoài ra thì không có hình ảnh gì minh họa cái bình của nợ này nằm ở đâu. Bọn tây còn nói cái bình này dùng đễ phục vụ cho hoạt động của hộp số tự động :confused: Vậy cuối cùng nó nằm ở đâu và nó ra làm sao?:D
Với tinh thần em yêu khoa học và có gì thì .... tự chịu cuối cùng em cũng moi đc nó ra
2012-02-25+16.31.07.jpg

Nhìn hình cao to đẹp trai vậy nhưng kích thước thật là 10x5x5 cm :D thông số: 12V 1.2Ah
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/11/07
2.412
6.613
113
Đen vậy bác , em nhớ k nhầm thì xe bác chắc cũng vừa hết bảo hành khoảng 3-4 tháng thui thì phải ???
 
VIP CARD MEMBER
3/2/07
1.007
230
63
54
thế nó nằm đâu Bác ? em cũng w212 ,
 
Hạng B2
6/12/04
353
203
43
bác spo chỉ chuẩn luôn , xe s em mới thay hết 1,8t
 
Hạng B1
17/10/10
66
6
8
Há há, mẹc dạo này thấy nhiều người complain wá mạng. Hết bh là hư tá lả, chắc em cứ đi xe hàn cho rẻ, lỡ hư đồ cũng rẻ hơn nhiều.
 
O.S.P.D EMMA Head Judge
31/1/05
830
24
18
XAMBACO JSC
Bình điện đi 2 năm thay được rồi, em thay bình chính của GS hết 1tr7, bình phụ hết 0.15tr :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/1/08
101
2
18
HCM
Bình này giống mấy bình khô Loại nhỏ em thấy bán nhiều ở mấy tiệm bình, bác ra đó hỏi bình xịn chắc cỡ 500k à.
 
Hạng B2
24/1/08
101
2
18
HCM
vodnguyen nói:
Há há, mẹc dạo này thấy nhiều người complain wá mạng. Hết bh là hư tá lả, chắc em cứ đi xe hàn cho rẻ, lỡ hư đồ cũng rẻ hơn nhiều.
Ngồi lên lái Mer cảm giác nó khác, phê!
 
Hạng B1
17/10/10
66
6
8
Highway Patrol nói:
vodnguyen nói:
Há há, mẹc dạo này thấy nhiều người complain wá mạng. Hết bh là hư tá lả, chắc em cứ đi xe hàn cho rẻ, lỡ hư đồ cũng rẻ hơn nhiều.
Ngồi lên lái Mer cảm giác nó khác, phê!
Dzụ này thì khỏi nói, chỉ có điều em phải chờ ... thành tỷ phú đã :(. Giờ cứ Hàn xẻng mà tung tăng cho nó lành ;))