Chỉ có người VN mới có kiểu làm ăn kinh doanh như thế này. Làm ăn không có đạo đức thì chẳng bao giờ khách hàng tìm đến
Thì chiếc xe tội tình gì. Tội ông anh giờ phải tút lại dung nhan cho xe yêu
bọn chó má , hôm nào cho 1 người rình canh bắt tại trận lôi ra tẩn cho què tay luôn . em cũng ở bình dương đây
Bình thường mình với bạn mình ghé Tuấn Tèo thì có anh nhân viên trông xe chiều hôm qua ông anh mình ghé thì trời cũng sụp tối rồi thêm nữa do trời mới mua xong nên mới lơ là tí. Cái bọn này bắt được mình sẽ phỏng vấn nó cách nào làm được nhanh gọn mà lại gây trầy sâu vào lớp sơn như vậy