Đây được xem là bảng tử thần, và người đang cầm "lưỡi hái" là đội Hà Lan sau 2 trận toàn thắng thuyết phục trước đương kim vô địch và á quân thế giới
Bảng xếp hạng hiện nay như sau:
Hà Lan đứng đầu bảng sẽ gặp Thuỵ Điển hoặc Nga ở tứ kết
Chiếc vé còn lại thuộc về một trong 3 đội: Pháp, Ý và Romania. Thật bất ngờ là Romania là đội đang có lợi thế nhất khi "chỉ cần" thắng đội hình dự bị của Hà Lan. Nếu cả 2 lượt trận này đều hoà thì Romania vẫn đi tiếp. Trong trường hợp Pháp và Ý hoà nhau, ROM vẫn có thể đi tiếp nếu thua Hà Lan 2 bàn. Cơ hội rất lớn.
Romania cũng rất tiếc khi trong trận gặp Italia trước đó, Mutu đã bỏ lỡ quả penalty
Pháp và Italia phải tự loại nhau, hoặc cùng loại nhau
một trận chiến rất thú vị, Metarazzi vẫn còn đó nhưng không còn Zizou nữa.
Câu hỏi đặt ra là Hà Lan sẽ thi đấu như thế nào? chắc chắn Hà Lan sẽ đưa đội hình dự bị vào (có thua họ cũng nhất bảng)
- Liệu Hà Lan sẽ diệt cỏ tận gốc, thả ROM để loại ITA và FRA (vì có thể bán kết sẽ gặp lại)
- Liệu dàn cầu thủ dự bị vào, với cơ hội duy nhất được thể hiện mình, sẽ đá thật hay như chưa từng được đá? và sẽ tiếp tục tạo thêm một cơn lốc cuốn trôi ROM?
ROM có tới 80% cơ hội, 10% cho Pháp và 10% cho Italia
Đội hình dự kiến: