Giờ chắc phải có thêm cụm từ "ô nhiễm văn hóa" vào từ điển tiếng Việt bác nhỉCái ni đúng nha!
Cuối tuần về quê mới thấy sao ở phố nó yên lành thế nào. Từ ngày karaoke được TQ bình dân hóa và di động hóa thì miền quê thật là khủng khiếp! Đầu xóm, cuối xóm nơi nào cũng karaoke.
Vừa ghé thử chùa Di Đà, ven Bảo lộc, ngay hôm qua. Cả 1 vùng quê yên bình, lại ngay ở giữa 1 ngôi chùa đẹp và yên bình...nhưng chả thể yên bình khi tiếng karaoke thô bỉ từ 1 túp lều cách đó vài trăm mét nó cứ đám bùm bụp vào tai các du khách và các những người sống tại chùa.
Chỉnh sửa cuối: