RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
Em cũng chia sẽ nỗi niềm với bác Maihuu2001, rút kinh nghiệm lần sau nếu có gặp trường hợp bị nhân viên hành thì các bác cứ đòi gặp GĐ, nếu không cho gặp thì điện thoại trực tiếp đến số ĐT bàn .
Em cũng đã dính nhiều lần rồi ( có lần em mang xe vô hãng để làm BH nhưng tụi nhân viên dịch vụ lơ là bắt em chờ hơn 1 tiếng không nhân nhượng, bực mình nhưng em vẫn im lặng và chỉ cần gọi trực tiếp cho GĐ thì không đầy 2 phút sau tụi nó chạy đến xin lỗi và tiến hành làm cho mình luôn, lần sau đến có việc gì thì khỏi phải nói nữa)
Em cũng chia sẽ nỗi niềm với bác Maihuu2001, rút kinh nghiệm lần sau nếu có gặp trường hợp bị nhân viên hành thì các bác cứ đòi gặp GĐ, nếu không cho gặp thì điện thoại trực tiếp đến số ĐT bàn .
Em cũng đã dính nhiều lần rồi ( có lần em mang xe vô hãng để làm BH nhưng tụi nhân viên dịch vụ lơ là bắt em chờ hơn 1 tiếng không nhân nhượng, bực mình nhưng em vẫn im lặng và chỉ cần gọi trực tiếp cho GĐ thì không đầy 2 phút sau tụi nó chạy đến xin lỗi và tiến hành làm cho mình luôn, lần sau đến có việc gì thì khỏi phải nói nữa)
RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
là sao hai bác, em chưa hiểu ???
TRich: bonghong84
quote:
maihuu2001
Civic khó lái và dáng cũng không hợp với phụ nữ, mọi người cứ nhìn cái dáng xe Civic thử xem, cái mông nó cứ nhổm nhổm lên, đầu nó cứ chúi chúi xuống . Cứ nhìn nó là tớ lại nghĩ bậy. Bọn Honda thâm thật ~~
Bác làm em tý nữa thì té ghế vì cười, Bác đúng là có con con mắt tinh đời
là sao hai bác, em chưa hiểu ???
RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
Thì Bác cứ bước ra khỏi xe đi vòng quanh xe, và đi ra xa xa hơn nữa, ngắm nghía "em nó " thì hiểu ngay ấy mà.Trích đoạn: Cordonbleu
TRich: bonghong84
quote:
maihuu2001
Civic khó lái và dáng cũng không hợp với phụ nữ, mọi người cứ nhìn cái dáng xe Civic thử xem, cái mông nó cứ nhổm nhổm lên, đầu nó cứ chúi chúi xuống . Cứ nhìn nó là tớ lại nghĩ bậy. Bọn Honda thâm thật ~~
Bác làm em tý nữa thì té ghế vì cười, Bác đúng là có con con mắt tinh đời
là sao hai bác, em chưa hiểu ???
RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
Giá này chỉ có cái xác xe thui nhe Bác!còn thuế,phí giấy tờ,bảo hiểm(bảo hiểm ở nước ngoài khá đắt khoảng 1.500us ) và option nữa,để có em Civic chạy ra đường Bác phải trả >=21k đó!cái điều buồn nhất là giá Civic ỏ nước ngoài co 17 K thôi và bác phai mua với giá bao nhiêu nhỉ ????
RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
Dù sao vẫn rẻ hơn ở quê hương chúng taTrích đoạn: namquocphat
Giá này chỉ có cái xác xe thui nhe Bác!còn thuế,phí giấy tờ,bảo hiểm(bảo hiểm ở nước ngoài khá đắt khoảng 1.500us ) và option nữa,để có em Civic chạy ra đường Bác phải trả >=21k đó!cái điều buồn nhất là giá Civic ỏ nước ngoài co 17 K thôi và bác phai mua với giá bao nhiêu nhỉ ????


RE: Cảm nhận Civic 1.8MT sau 1 tuần
Bác này vui tính nhỉTrích đoạn: hyoree
em nghĩ 1 vạch tương đương với lại 2.5 lít thì phải? Em chạy 2 chiếc MT và AT rồi, có cảm nhận như sau. MT thì quả là tiết kiệm xăng, AT thì sướng hơn ở việc chạy trong TP. Còn về độ ồn thì sau khi cách âm 4 cửa xe ở bác Phú và em được ngồi lên Mẹc S500 thì em cảm thấy không khác gì cả? Ra đường trường em chạy lên 130km/h với MT cảm nhận xe rất đầm và kiểm soát lái được. Tóm lại hiện giờ với tầm tiền thì giữa Altis và Civic em vẫn luôn nghiêng về Civic.