Thường ở mấy khu du lịch có ban quản lý nó sắp xếp chứ, quán cafe còn có thằng đứng chỉ nữa là... chắc chỗ này còn mới, mai mốt nó sẽ bố trí thôi
Đời lái xe kiểu gì cũng có ngày gặp trường hợp này nhưng chỉ 1 lần thôi vì từ nay về sau bác chủ sẽ xem xét địa hình & tính đường ra trước khi quyết định vào
Đời lái xe kiểu gì cũng có ngày gặp trường hợp này nhưng chỉ 1 lần thôi vì từ nay về sau bác chủ sẽ xem xét địa hình & tính đường ra trước khi quyết định vào
Đây là sân xi măng có căng lưới làm sân bóng chuyền, khi vào có đứng chờ để xem có ai sắp xếp đậu xe và thu tiền ko thì ko thấy ai đến. Hôm sau khi về ghé vào bãi đá bãi màu đậu xe ở 1 nhà nghỉ có người sắp xếp và thu phí 20.000 ,cẩn thận đậu đưa đầu xe ra và dặn người giữ xe đừng có xếp xe chặn trước đầu xe nha, khi ra đi về thì 1 xe chặn đầu ra, bó chân luôn.Thường ở mấy khu du lịch có ban quản lý nó sắp xếp chứ, quán cafe còn có thằng đứng chỉ nữa là... chắc chỗ này còn mới, mai mốt nó sẽ bố trí thôi
Đời lái xe kiểu gì cũng có ngày gặp trường hợp này nhưng chỉ 1 lần thôi vì từ nay về sau bác chủ sẽ xem xét địa hình & tính đường ra trước khi quyết định vào
Nhọ quá nhỉ gọi thằng thu tiền ra cho nó một trậnĐây là sân xi măng có căng lưới làm sân bóng chuyền, khi vào có đứng chờ để xem có ai sắp xếp đậu xe và thu tiền ko thì ko thấy ai đến. Hôm sau khi về ghé vào bãi đá bãi màu đậu xe ở 1 nhà nghỉ có người sắp xếp và thu phí 20.000 ,cẩn thận đậu đưa đầu xe ra và dặn người giữ xe đừng có xếp xe chặn trước đầu xe nha, khi ra đi về thì 1 xe chặn đầu ra, bó chân luôn.
Gọi nó ra chửi 1 trận, nó cười xin lỗi rồi nói để em chạy ra bãi biển kêu nó vào dời xe cho anh ra, thế mới bó chân luôn.Nhọ quá nhỉ gọi thằng thu tiền ra cho nó một trận
Chia sẻ cùng chủ thớt
Nhiều ông đi xe hơi cũng thiếu Ý thức lắm. Em cũng mới bị nhốt xe trong Viện hải dương học ở Nha Trang hôm rồi do 1 bố K3 đậu chềnh ềnh ngay lối ra
Nhiều ông đi xe hơi cũng thiếu Ý thức lắm. Em cũng mới bị nhốt xe trong Viện hải dương học ở Nha Trang hôm rồi do 1 bố K3 đậu chềnh ềnh ngay lối ra
Vâng cảm giác này em hiểu vì em cũng bị lần như đợi 30p mà em cảm thấy bực bội bác đợi 2 tiếng hehe
Lần sau bác chủ nhớ rút kinh..... nghiệm ra 1 điều là đậu nơi nào dễ quan sát và dễ thoát khi xe đông.
Quan trọng là ý thức thôi. Hôm trước em có đi công việc, khi ra thì có chiếc xe chắn ngay trước mũi, nhìn trên gạt nước xe em thấy có tờ giấy ghi số điện thoại, em gọi thì bác tài chạy ra dời xe ngay, hai bên đều vui vẻ.