Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Hôm nay đi ăn về khuya qua đoạn Công viên phần mềm Quang Trung ngay cầu vượt Quang Trung. Có 3 làn xe lúc trước chưa có phân làn xe rõ ràng thì mình chạy sao cũng được, CSGT cũng ko đụng vô được mình. Nhưng giờ đã có phân làn lại (tuy không khoa học lắm vì lưu lượng xe 2 bánh qua đó nhiều và đoạn đường chưa tới 500 mét rộng còn lại hẹp). Đoạn trống trải nên nhiều bác hai bánh cũng hay đi làn ôtô và bị tóm (có vạch liền nét rõ ràng). Dạo gần đây có vẻ mọi người hiểu chuyện đi vào bên trong hết thì hôm nay tự nhiên đâu khúc giữa đường có một chiếc ôtô tải, nhìn hao hao mấy chiếc xe chở xe máy của cảnh sát nhưng lại là biển trắng (WTF) đậu ngay ở khúc giữa đoạn đường 3 làn, bật hazzard, địa điểm này lúc trước các anh hay đứng bắt xe. Đoạn ấy thì chẳng có ai ở cũng chẳng có công ty gì. Xe lại trống không và rất mới đậu ở đó làm gì. Linh tính cảnh giác sinh nghi nên chạy chậm lại sát vào trong. Nhiều bác khác nóng vội chạy ra làn ngoài (phân cách bằng vạch liền). Ngay sau đó 50 mét CSGT đứng trên lề ngay khúc tối rất khó thấy ra ngoắc những xe 2B chạy làn ngoài vào. Các bác đi 2B nhớ cẩn thận khúc này nhé. Chỉ còn trông đợi bác công chánh sửa lại mấy chỗ này cho khoa học tý. Đường Quang Trung Tô Ký phần lớn hẹp tự nhiên khúc đó phình ra lại chia làn xe máy nhỏ lại chạy rất ức chế. Còn chỗ ngay dưới chân cầu mới sửa lại rộng rãi có tầm nhìn và có làn cho quay đầu luôn lại còn biển cấm ôtô quay đầu. Chạy lên khúc chợ cầu thì xe đông rất khó để quay.

Up thêm hình ảnh minh họa vị trí để các bác cẩn thận:
Vị trí màu vàng, bắt đầu phân làn và biển báo phân làn.
Vị trí màu xanh dương, xe tải đỗ, có bật hazzard (hướng ngược lại thì có cấm đỗ xe nhưng hướng này thì không).
Vị trí màu đỏ, CSGT đứng ở ngay lùm cây tối tối.
9113727269_b6e64cc94e_c.jpg


Cái biển báo phân làn cũng núp lùm, cách đây hơn 1 năm khi chưa có lắp biển báo ứ có tên nào dám ngoắc em lại :). Đoạn đường rộng rãi này chỉ có 500 mét nhưng là cái nồi cơm cho CSGT đấy. Không hiểu phân làn làm cái gì trong khi đoạn trước và sau chỗ công viên phần mềm thì đường nhỏ xíu ...
9113683119_e70c69790b_z.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/2/07
1.412
43
48
vietuc.info
Chỗ này có cái tòa nhà QT9 gì đó mở cửa ra đường nữa chứ, em đi ngang nhìn mà ngứa mắt ghê, bác chủ tòa nhà đó tự ý mở cửa ra đường chăng, tiện lợi hơn chăng? Trong khi tất cả các tòa nhà khác đều quay vô đường nội bộ,.... bó tay với cách quy hoạch của phần mềm Quan Trung!
Mai này tòa nhà hoạt động, xe ra vào, xe máy chạy ngang thế nào cũng lấn ra ngoài,.....sẽ có tai nạn.....hoặc XXX đón đầu gần cây xăng sẽ bộ thu....


 
Hạng D
4/10/12
2.184
3.537
113
Mia, tổ cha nó chứ, quân ăn cướp và sẽ ăn cức!
 
Hạng B2
21/1/13
249
20
18
HCM
CSGT của những nước khác thì luôn hổ trợ, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông còn mấy thằng chó này thì chỉ nghĩ ra cách để bắt dân nộp phạt rồi lấy tiền nhậu nhẹt, xài riêng cho bản thân, đạo đức nghề nghiệp của mấy thằng này quăng cho chó ăn mất rồi.
 
Hạng C
2/6/07
900
459
63
40
hành tinh
baokhoa27 nói:
CSGT của những nước khác thì luôn hổ trợ, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông còn mấy thằng chó này thì chỉ nghĩ ra cách để bắt dân nộp phạt rồi lấy tiền nhậu nhẹt, xài riêng cho bản thân, đạo đức nghề nghiệp của mấy thằng này quăng cho chó ăn mất rồi.
Bác nói vây hơi quá! đao đức của lũ này còn thua cách cư xử của con chó nưa
 
Hạng D
17/6/11
1.009
23
38
32
Nếu như vậy thật thì quá chán mấy bác xxx!!! Em cũng ở khúc này nên hay đi đường này,2 lane xe hơi to vật vã trống quác,lane xe máy nhỏ xíu cứ phải chen nhau đi vì ngta biết xxx hay canh me ở đây.

 
Hạng D
14/7/09
2.098
494
83
40
Quận 12
Để xem lại coi trường hợp này có tái diễn không mới khẳng định được,em cũng ở q12,nhưng chưa nghe mấy anh giao thông nói cái vụ chim mồi này.
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Mới thấy gần đây thôi. Chưa khẳng định là chim mồi được, nhưng nghi ngờ lắm. Hôm qua về cũng trễ nên em chạy về luôn trên đường về cứ nghĩ sau không vòng lại chụp vài tấm hình chỗ đó. Mà thật ra điện thoại cùi bắp chụp buổi tối ko thấy gì :(. Thứ 2 chắc xách máy chụp ảnh theo.