Tập Lái
20/8/09
4
0
0
Các pak ơi,

Em đang muốn kiếm chiếc xe đầu đời cho riêng em, với tiêu chí tránh mưa nắng, giá rẻ để đi trong thành phố cho tiện. Các pak thấy cái nàng Chery QQ3 thế nào ah, có gì chỉ giáo cho đàn em. Xe này mới có , không biết đã có pak nào đi chưa. Em đọc trên mạng có pak đã dùng nàng này rồi thì cũng ok, chất lượng. Em trích ở đây để các pak đánh giá giúp với ạ.

Cảm nhận CheryQQ3


Chào các bác, vậy là sau bao ngày tháng trăn trở cưa cẩm, em cũng đã quyết định cưới 1 em màu đỏ. Hôm nào em sẽ post ảnh của em nó lên cho các bác chiêm ngưỡng nhé (nhưng các bác đừng ném đá, em nó mỏng manh lém.
Cũng xin giới thiệu thêm là nhà em ở tận Hải phòng, ở cái nơi mà nổi tiếng với địa danh mà ai cũng biết là đâu đấy.
Vậy là phải mất đến 3 lần lên Chery cầu giấy để tham khảo cũng như ném đá mỏi tay trên mạng, em đã quyết định đặt bút ký vào giấy đăng ký "kết hôn" ấy.
Tổng thiệt hại của em tại showroom như sau:
- Tiền thách cưới: 9800 Obm = 174.200.000 vnd
- Mỹ viện, chụp ảnh (em lắp thêm 2 loa, trải sàn, thảm chân, cản sau) = khoảng 2M vnd nữa
Sau khi hoàn thành thủ tục với gia đình nhà gái, em ung dung cưỡi em về dinh. Trước khi ra khỏi cửa thì bác sò (Mr Định) nói là em ấy đang đói nên sợ không đi xa được, thế là em dắt vợ mới ra đường Láng cho em ấy ăn thật no, thế là thêm 420.000 VND (no căng rốn lun đấy ạ).
Xong nốt cái thủ tục trên, em rời thủ đô ngàn năm văn vật, xuôi theo QL5 về quê. Đó là một hôm trời không nắng, không nóng, nhưng mà em vẫn bật điều hòa hết ga hết số luôn. Vậy mà vẫn lao ầm ầm, mấy bác xe cont lại còn lịch sự nhường đường thế là em nhấn ga qua luôn. Xe mới đi khá êm, khi vọt thì phải về số 2 thì mới cảm nhận được sự tăng tốc nhanh, còn đi số 3 trở lên thì phải mất 20 giây lấy đà thì mới đạt tốc độ >80.
Đến Hải Dương bỗng một cụ xe ôm chạy vượt lên ra hiệu cho em dừng lại. Hic hic nơi đất khách quê người, trời tối lại có một thằng nào đó chặn đường không biết các bác thế nào chứ lúc đó chân em đạp phanh, tay em tìm kiếm cái mỏ lết để bên cạnh. Xuống xe, cụ đó hất hàm nói " Anh đi theo chú mày 10 cây số rồi mà ko biết xe chú mày là loại gì mà đẹp thế" - Em trích nguyên văn có trời cao chứng giám. Dkm thế mà làm người ta hết ca hồn, thế là em giảng giải cho cụ ấy một hồi. Sau khi nghe xong, cụ xe ôm gật gù nhận xét " Đẹp nhỉ" rồi lên con 2b quay đầu đi mất hút.
Sau khi thoát khỏi xe ôm thì lại đến xxx , lần này thì em chết thật các bác ạ. Cũng là Hải dương, xxx vẫy em lại tươi cười chào hỏi nhiệt tình lém sau đó phán xanh rờn 86km/h, vượt 6km... em cãi ngay, đường QL 5 này em thuộc lòng đoạn nào tốc độ bao nhiêu, với lại con xe này của em còn lâu mới lên được 80. xxx không nói gì lại xoay sang việc xe không có đăng ký = 4M. Thôi chết rồi xe không đăng ký biển chạy tạm, chết thật rồi, sau một hồi ăn năn sống chết các chú ấy gật gù 1M nhanh rồi cút. Thôi thế là mất cái lễ ra mắt anh em họ hàng rồi, nhưng còn hơn là bị giữ lại.
Thế là cuối cùng em cũng đưa được vợ về đến nhà an toàn, tuy có một số trục trặc nho nhỏ. Và đến nay em cũng đã có hộ khẩu Hải phòng số 6075 . Suốt từ hôm đó đến nay em đã đi 400km rồi (170 đường trường, còn lại là chạy trong phố) mà vẫn chưa cần cho em ăn thêm lần nào cả. Em nghĩ là việc quyết định cưới vợ của mình cho đến thời điểm này là đúng đắn. Bác nào quan điểm gì thì vào đóng góp cho xôm chợ nhé.
Vài nhận xét cuối:
Ưu điểm:
xe gọn nhẹ, màu sơn bóng, máy chạy không kêu to, giảm xóc êm, máy lạnh khỏe, trang thiết bị khá đa dạng, hiện đại.

Nhược điểm:
Ghế hơi thấp nên không nhìn thấy đầu xe, chân côn và ga gần nhau quá nên các bác MEN ngồi không được dạng chân phóng khoáng. Đèn pha cố định không tích hợp trên cần đa năng trên vô lăng mà phải bật cái công tắc ở dưới.
Đó chỉ là những cảm nhận của cá nhân em thôi, còn từ hôm dẫn vợ về đến nay em chưa nhận được lời chê nào từ giang hồ cả.
Hihi các bac hoan hô em nhé (Ah mà ở trên show room người ta không cho đi thử xe đâu, nếu bác nào muốn thì liên hệ với em để thử nhé, em không lấy tiền đâu, nhưng quãng đường thử xe phải dẫn ra Đồ Sơn đấy.
Véo cằm các bác
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Em xin góp ý bác tý: Xe nào mới chạy cũng êm, cũng tít hết bác ơi. Đừng bao giờ đánh giá xe bởi cảm nhận chạy lúc đầu. Việc đánh giá một cái xe là cả một quá trình, ít nhất cũng phải 1 năm mới có thể gọ là tương đối. Riêng dòng QQ nhái Matiz của Trung hoa anh hùng thì em khuyên bác thật lòng nên tránh xa. Em thấy nó bán được giá 9800$ thì quả là quá siêu đấy, bác mua Matiz cho nó lành, mặc dù Matiz vẫn chưa có cửa với Kia morning nhưng vẫn còn hơn QQ một bậc (nếu không thì QQ đã chẳng nhái nó làm gì)
 
Hạng C
14/6/09
574
0
16
41
Ghớm... nhìn chẵn khác j` pe' Matiz đầu đời.. Thậm chí cón pe' hơn... hàng to xài mới phê bác ah`.. Men mà chạy máy em đó thì thà giải nén dầm sương đã hơn!!!
Ở quê em thì có cả lò cherry mà có ai cưới em đâu, có đâu 1 con cô bảo mẫu đem em về làm ô sin thui :D
15.gif
 
Hạng B1
17/7/09
95
0
0
44
các bác có thể tránh xa hàng của mấy tay tàu khựa ra được ko? gớm, hàng hồ cẩm đào nguyên chất mà đòi 9800 obama, ko bít nó có bịnh hay ko mà kêu giá trên trời. Bác chịu khó lùng mấy chiếc Toy cũ chạy cho nó lành. Xin lỗi các bác, em giận wá, Bố tiên sư mấy thằng tàu khựa.
 
Hạng D
14/5/08
2.536
21.220
113
Nói không với thằng Khựa, lần sau bác gặp em e tông cho bể đầu
 
Hạng D
24/4/06
2.450
13.556
113
TP. HCM
zero910 nói:
Ghớm... nhìn chẵn khác j` pe' Matiz đầu đời.. Thậm chí cón pe' hơn... hàng to xài mới phê bác ah`.. Men mà chạy máy em đó thì thà giải nén dầm sương đã hơn!!!
Ở quê em thì có cả lò cherry mà có ai cưới em đâu, có đâu 1 con cô bảo mẫu đem em về làm ô sin thui :D
15.gif

bác chạy thử chưa mà bảo là bé hơn matiz :mad:
quê bác ở đâu vậy, cái xe 4b mà so với 2b, vui thiệt
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
35
èo, đọc xong về em QQ thì thấy rằng cưới KM vẫn là quyết định đúng đắn của em :D
nhìn form của QQ đúng là hơi chuối nhỉ
 
Hạng B1
17/7/09
95
0
0
44
otosaigon nói:
Các bác nên tránh xa các xe tàu khựa.. một tài sản đi động sau một thời gian ngắn sử dụng trở thành 1 cục nợ ..

Quá
080402cool_prv.gif