Hạng C
12/11/06
776
457
63
Đó là bài " She's gone" của ban nhạc Black Sabbath với giọng ca của Ozzy Orbourne . Sau này Black Sabbath tan rã và Ozzy mới thành lập ban nhạc riêng và nổi tiếng đến ngày hôm nay, mời các bác nghe và cảm nhận :

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=j9xNzgUl9RM[/tube]
Và đây cũng là bài ấy nhưng đã được dịch qua lời Tiệp khắc, do nữ ca sỉ Marie Rotrove nổi tiếng một thời trình bày:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=BWC80Z9AZDU[/tube]
Hơn hai mươi mấy năm mới được nghe lại, cảm xúc vẫn như ngày nào. Nếu không có Google thì biết bao giờ em mới tìm lại cảm giác này, thế mới biết sự tiến bộ của loài người thật đáng nể. Cảm ơn Google,cảm ơn các bác đã nghe !
Nhân tiện sau khi nhge Marie hát xong, các bác tìm các mục nhỏ phía dưới để nghe bài Ceresne cũng rất phiu !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/2/05
297
16.965
93
Bài này em mới nghe lần đầu, vì 20 năm trước em còn bé quá! Bài này hay, đầy tâm trạng.
 
Hạng C
12/11/06
776
457
63
Em đã đoán trước nên đã năn nỉ nhưng vẫn không được, thôi thì như vậy cho nó ổn.
 
Hạng C
8/7/07
862
17
0
thời buổi này mà hơn hai mươi mấy năm mới tìm lại được là do ... ở bác thôi
 
Hạng C
12/11/06
776
457
63
WOU ! quá phiu luôn, hôm trước em định hỏi bác từ beo la đa na viết như thế nào, giờ biết rùi,hèn chi kiếm hoài hông ra. Thank you !
@ osfan : tin học mới phát triển gần đây tại VN thui bác, hơn nữa em cũng vậy:)
@Lazy guy: Trời ơi, bác hỏi thế em khó trả lời quá, trong kho nhạc của em gần như không thiếu thứ gì ( nổ quá mạng :D) Cứ bài nào nghe phiu là em tóm hết, nghe cho nát tape ( nếu là tape) cho nát dĩa( nếu là disk).Em là con ma Rock mà bác ( slow thui, hổng dám Met hay Hea đâu) :D