Hạng D
5/7/16
1.953
13.831
113
Sẵn hỏi các bác luôn là đăng kiểm có màn đo độ sáng đèn xe.
Thế quái nào mà ngoài đường vẫn có nhan nhản mấy cái đèn sáng choang dù là rọi cốt thế nhỉ?

đăng kiểm tháo ra =)

mâm còn có sẵn để cho thuê mà huống chi mấy cái này bác ơi
 
Hạng D
15/10/09
2.804
1.874
113
43
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
Sẵn hỏi các bác luôn là đăng kiểm có màn đo độ sáng đèn xe.
Thế quái nào mà ngoài đường vẫn có nhan nhản mấy cái đèn sáng choang dù là rọi cốt thế nhỉ?
Mấy xe đó nó độ đèn bị lỗi đó bác. Em cũng ứa gan lắm hohoho
 
  • Like
Reactions: 270mph
Hạng B2
10/8/09
128
31
18
Có vụ nhét tiền vào thắng tay ko bác?
Bác nói khẽ thôi,e gọi đó là bùa may mắn đó bác,xe e mỗi lần đi đk bỏ lá bùa vào thì 10' là xong cho dù xe còn rất mới ko có bùa cũng đc nhưng có thì mọi việc trôi chảy hơn kkk
 
Hạng B2
6/8/17
213
83
28
42
Bác nói khẽ thôi,e gọi đó là bùa may mắn đó bác,xe e mỗi lần đi đk bỏ lá bùa vào thì 10' là xong cho dù xe còn rất mới ko có bùa cũng đc nhưng có thì mọi việc trôi chảy hơn kkk
1 xị hả bác
 
Hạng C
19/12/14
760
917
93
đăng kiểm tháo ra =)

mâm còn có sẵn để cho thuê mà huống chi mấy cái này bác ơi
Mâm thì em hiểu.
Nhưng cái bóng đèn mà cũng phải tháo ra tháo vô, cực nhỉ.
Nhiều khi chỉ muốn cho một cục đá để khỏi tháo cho nó cực :)
 
Tập Lái
13/9/18
12
6
3
29
Em mới đưa ông chồng đi đăng kiểm sáng này, về mấy việc như các bác nói thì e không biết các nơi khác thì sao, chứ như nơi e đi sáng này thì dễ chịu vô cùng, để chia xẻ cùng các bác môt chút kinh nghiệm mà e cũng phải lang thang thăm dò và cũng được học hỏi từ các bác khác, chả là em cũng vừa lấy bằng,nên trầy trật và ki cóp lắm, mới cưới được ông chồng để đỡ đần, tiện cho việc đi lại, chồng e thì lon tuổi nên đã qua 2 đời vợ, được cái bẩm sinh hay do tố chất có sẵn,nên trông ông xã e vẫn bảnh tỏn và phong độ lắm ạ,e lái mới nên phải bóp bụng trang bị thêm cái camera hành trình có tích hợp lùi,,đó tuôi lớn nên 06 tháng là ông xã e đến kì,đó lần đầu,nên e cái gì cũng biết, lại sợ gắn cái camera vậy nhỡ như mấy a làm khó, bắt gỡ, chắc có nước nhìn cái máy mà khóc, chứ làm sao gỡ, hoảng quá,e chạy lung tung dò la, và lọt vào diễn đàn ô tô này,nghe các bác đi trước chia xẻ, thế là trước ngày đăng kiểm vài hôm,e cho lão chông đi khám tổng quát hết cho chắc ăn.bênh năng bắt buộc xử lý,e cho điều trị ngay, còn lat vặt có thể từ từ thì e cho về, để lúc nào bác cho phép thì e cho lão điều trị 1 thể, bước 1, coi như tạm ổn, thế là e chuẩn bị tới bước thứ 2 là giấy tờ,bao gồm giấy phép lái xe,sổ đăng kiểm củ, bảo hiểm bắt buộc, CMND, và khâu quan trọng nhất vẫn là phải chuẩn bị bác cho các phí đăng kiểm tùy loại xe và theo hạn niên sử dụng, phí đường bộ, đâu đó xong, thế là sáng nay e đưa ông xã lên đường, nhưng vẫn không quên thủ tục cuối cùng vẫn là( phép nước lệ làng) để phòng hờ bất trắc.Em kẹp tờ 200k vào 1 tờ giấy ko quên ghi vài chữ" Gửi các a một ít tiền bồi dưỡng, nếu có sai sót nhỏ,mong các a thông cảm bỏ qua, còn nếu có vấn đề nghiêm trọng, thì mong các a khe khẽ thông báo,e sẽ về khắc phục ngay, để đảm bảo an toàn giao thông"nhưng thực tế là cho mình trước mới đúng.hi.thế là từ lúc e đem xe vào cho tới lúc nghe đọc tên để nhận xe đợi dán tem,vỏn vẹn 30 phút.khi giao xe, các a ấy cũng rất dễ thương không quên cảm ơn e, tiền trong xe a đã nhận,hi.Cai này là quan niệm của cá nhân e thôi nha, nên các bác đọc mà thấy ko hài lòng thì cũng đừng gạch đá e nhé."với e thì việc gì cũng có mặt trái, mặt phải, nếu mình xem nó nhẹ thì thành nhẹ, còn chuyện nhỏ mà mình cho là to thì tự nhiên nó sẽ trở thành to."việc đi đăng kiểm là nghĩa vụ cũng như quyền lợi của chúng ta, vì e thấy nhiều bác cứ xem việc đăng kiểm như việc gì ghê gớm và phiền phức đủ thứ nhất là khi bị làm khó, nhưng các bác cứ nghĩ thử cuộc sống, miếng ăn, cứ thế mà nó quay cuồng ,cuốn hút mình đến có khi ngày đăng kiểm mà còn quên, thì nhỡ như không có việc phải đi đăng kiểm, thì các bà vợ của bác, các ông chồng của e có bệnh ung thư hay truyền nhiễm, thì ko phải toi đời bà mà cũng toi đời tui là sao? Còn về nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đăng kiểm, thì chuyện bồi dưỡng cho họ, cũng là điều bình thường vì họ có công bắt bệnh cho chồng e cũng như để đảm bảo an toàn cho e và moi người, chứ có để mà họ ko nói mới là nguy.Nên e chia sẻ bài này để các bác nào lóng ngóng như e lần đầu đăng kiểm , có chút kinh nghiệm để chuẩn bị và để các bác có cách nhìn thoáng và thoải mái hơn khi đi đăng kiểm.C Chúc các bác luôn vui vẻ, và lái xe an toàn trên mọi hành trình.