B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
423
701
93
CN tuần rồi e chở mấy nhỏ và Bà Cả về quê ngoại BD và trở về TP lúc 9h tối thì nhìn thấy điều này: Đổ xuống cầu Phú cường rẽ qua đường Bình Mỹ phía trước đầu xe em có 1 thanh niên khoảng 20-25tuổi mặc áo thun đen quần soọc jean đi xe weva tàu BS 52 Y-(ko nhớ ),toàn bộ áo quần xe cộ đều bạc màu . em qua mặt chạy tà tà khoảng 500m thì hắn cũng tà tà phía sau , thêm khoảng 1km nữa hắn vượt lên nhìn vào xe em rồi lại tà tà theo sau. Lúc này em bắt đầu cảnh giác , vì trong xe e có 3 trẻ em: 1 đứa 5t ngồi ghế phụ có ghế trẻ em , đứa 3t ngồi trên hộc đựng đồ gần cần số,đứa lớn 8t ngồi với mẹ nó ở băng sau và đèn băng sau mở sáng.em nghĩ có lẽ đường vắng hắn đi săn mồi thấy xe em toàn trẻ em nên hắn muốn kiếm chuyện xin đểu ăn vạ hoặc trấn lột gì chăng ?
Đến đoạn tối , nhà thưa thớt cách cầu hẹp ở Đông Thạnh 1km hắn vượt lên tấp xe vào lề rồi lập tức bẻ đầu xe ra đường nhằm tạo va quẹt vào xe e ,do cảnh giác trước e đã đánh lái qua trái chạy tiếp . Qua khỏi cầu hẹp lại thấy hắn bám sau lưng , em nói với bà cả là có 1 thằng áo đen nhìn tướng ăn cướp bám theo xe nảy giờ để ý nhé.thì ngay lúc này hắn vượt lên chạy trước đầu xe e khoảng 30m sắp tới rừng cây tràm ( bãi rác củ) hắn giảm tốc độ và chống chân muốn đứng giữa đường , em bóp kèn in ỏi ko dứt làm hắn có vẻ chùn chân , e lách ra ngoài phi nhanh đoạn này và thấy hắn đu theo . Lúc này e kêu mấy nhỏ giữ chặt tay phía trước Ba có thể sẽ thắng gấp ,tên này là dân xì ke phải cho hắn nằm sau gầm xe mới được.Đến Lê văn Khương đường đông bà cả kêu chạy chậm lại ko thấy nó nữa. Về đến nhà mới hết hồi hộp, các Bác chú ý đi đường này ban đêm nhé.
Chiều nay cả nhà lại lên BD , tối nay em sẽ làm chuột bạch rồi tường trình lại cho các Bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/11/07
2.961
28
38
53
Bác đi đường này thường xuyên bác nên cẩn thận.Tuần trước có thể chỉ có 1 mình hắn nhưng tuần này có thể nó có thêm đồng bọn đó bác.Lúc trước e cũng đọc 1 bài bác nào phản ánh đường Nguyễn Văn Quá về Củ Chi cũng gặp tình huống như bác.Gặp mấy đứa này mình cứ ngồi trên xe,cần thiết thì ép nó.Tuyệt đối không xuống xe ở chổ đoạn vắng nha bác!
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Cảnh giác hết sức nha bác. Trên xe còn phụ nữ, trẻ em nữa. Đừng bật đèn trong xe thì bọn đó ít để ý và cũng không biết trên xe mình chở những ai. Chúc bác an toàn.
 
Hạng D
1/9/10
1.665
54
48
0906 90 12 26
Hi các Bác,

Trong trường hợp này các bác nên nhớ mình còn có VOV Giao Thông và HOV giao thông nữa.
- Bác alô cho VOV giao thông nhờ thông báo có tình huống nguy hiễm va nhờ báo lên sóng cho các bác tài đi trên trục đường đó để ý và bác sẽ có đồng minh khi có sự cố. Mặt khác, nếu có sự cố va chạm thật hay giả thì bác đã có báo án rồi. Phát luật sẽ đứng về phía bạn.
- Trên xe em khuyên mấy bác nên trang bị công cụ hỗ trợ đề phòng tình huống tranh chấp xảy ra.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
388
83
Đường này em đi thường, đứa nào đu theo bác cho nó xuống sông luôn:D
 
Hạng B2
27/7/08
383
106
43
Bác chủ hiền quá, nếu đường vắng bác chạy nhanh sao nó rượt nổi...
Có lần em đi Đà Lạt, vừa qua khỏi Dầu Giây, đường tối thui, có 1 chú cứ chạy trước xe mình, chú ấy nhờ đèn xe mình do đường tối quá... mình chạy nhanh thì nó ráng nhanh, mình chậm thì nó cũng chậm, mà giờ chẳng lẽ rọi đường cho nó chạy hoài...
Em nhẹ nhàng tăng tốc, bóp cái kèn báo chú ấy là em tăng tốc đó nha.. chú ấy liền tăng ga.. lại dẫn đường... em thúc đít chú ấy chạy quắng đít... rùi.. em "Cúp cầu dao" luôn, chú ấy mới chịu tấp vào lề cho em tiếp tục hành trình..... em chơi hơi ác nhưng tại.. bực cái... cửa mình quá đi mất
 
Hạng C
7/9/11
732
111
43
b v Từ Dũ
hoa_kts nói:
Bác chủ hiền quá, nếu đường vắng bác chạy nhanh sao nó rượt nổi...
Có lần em đi Đà Lạt, vừa qua khỏi Dầu Giây, đường tối thui, có 1 chú cứ chạy trước xe mình, chú ấy nhờ đèn xe mình do đường tối quá... mình chạy nhanh thì nó ráng nhanh, mình chậm thì nó cũng chậm, mà giờ chẳng lẽ rọi đường cho nó chạy hoài...
Em nhẹ nhàng tăng tốc, bóp cái kèn báo chú ấy là em tăng tốc đó nha.. chú ấy liền tăng ga.. lại dẫn đường... em thúc đít chú ấy chạy quắng đít... rùi.. em "Cúp cầu dao" luôn, chú ấy mới chịu tấp vào lề cho em tiếp tục hành trình..... em chơi hơi ác nhưng tại.. bực cái... cửa mình quá đi mất
Thì phải vậy thôi xe máy mà đòi dẫn đường ôto