Giờ nhà em tối nào cũng cãi nhau:
- Em thì đang nghiêng về Santafe
- Trung ương thì nói không với xe Hàn, khoái Nhật (đến gia vị ở nhà cũng mua đồ Nhật)
- Ku lớn thích chơi với Mỹ (Everest em cũng khoái mà có điều nó cao quá, con nít với người già lên xuống khó khăn, với nghe bảo ngồi sau cũng bị bồng bềnh giống Fortuner nên dễ bị say xe)
- Em thì đang nghiêng về Santafe
- Trung ương thì nói không với xe Hàn, khoái Nhật (đến gia vị ở nhà cũng mua đồ Nhật)
- Ku lớn thích chơi với Mỹ (Everest em cũng khoái mà có điều nó cao quá, con nít với người già lên xuống khó khăn, với nghe bảo ngồi sau cũng bị bồng bềnh giống Fortuner nên dễ bị say xe)