Hạng C
19/5/07
806
434
63
Các bác nếu đón F1 đi học tại ILA Pasteur thì đừng đậu xe trên lề đường phía bên trái nhé, xxx hốt đó.
Sáng CN vừa rồi mấy xxx trật tự hốt tất cả các xe dậu trên lề đường Pasteur. Các xe đậu xát lề bên trái thì không. Em còn thấy xxx chỉ trỏ và nói nếu muốn đậu thì đậu như các xe ở lề trái kia kìa (cụ thể là chỉ được phép dừng thôi, có người ngồi trên xe và có tím hiệu) vì có biển báo cho dừng từ 9:00.

Tội cho mấy bác đâu trên lề, mỗi bác phải mất mấy xị.
Đậu xe trên lề đường Pasteur
Đậu xe trên lề đường Pasteur
Đậu xe trên lề đường Pasteur
Đậu xe trên lề đường Pasteur
Đậu xe trên lề đường Pasteur
Đậu xe trên lề đường Pasteur
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Các bác nếu đón F1 đi học tại ILA Pasteur thì đừng đậu xe trên lề đường phía bên trái nhé, xxx hốt đó.
Sáng CN vừa rồi mấy xxx trật tự hốt tất cả các xe dậu trên lề đường Pasteur. Các xe đậu xát lề bên trái thì không. Em còn thấy xxx chỉ trỏ và nói nếu muốn đậu thì đậu như các xe ở lề trái kia kìa.
Đậu sát lề phải chứ bác.
 
Đậu trên lề đường hoặc đậu xe dưới lòng đường (ngay trước cổng trường hoặc trong phạm vi 30m xung quanh cổng trường) để đón con cái mà gây ùn tắc giao thông cũng đều NÊN bị PHẠT THẬT NẶNG và đáng LÊN BÁO.

Chúng ta là người dân thế kỷ 21, cố gắng cho con cái một môi trường học hành thật tốt với hi vọng là nó sẽ có tương lai, và có thể mang đến những tinh hoa cho Đất nước, cải tiến những vấn đề tệ nạn xã hội hiện nay...Và tôi tin chắc rằng một trong những phụ huynh "góp phần tắc nghẽn giao thông" như các hình ảnh trên cũng ngày ngày "online" để cùng chia sẽ và rút kinh nghiệm trên về Luật giao thông và tình trạng giao thông, kể cả việc "lên án" tụi XXX làm bậy.....
=> CHÍNH CHÚNG TA VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG.

Vậy thì làm sao mà dạy con cái tuân thủ Luật giao thông, trong khi chính chúng ta là những người trẻ thành đạt với tri thức cải tiến mà lại không thể làm gương cho Em nhỏ. Rồi lại tạo ra một thế hệ không tôn trọng Luật giao thông và không có Văn hoá giao thông..

Cá nhân tôi từng chứng kiến rất nhiều các Bác đậu xe vô tư dưới lòng đường (khoá của xe, gấp kính, và bỏ xe vào trường đón con) ngay trước cổng trường Mầm No TP.HCM trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu, và trường cấp 1 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (kế bên sở thú). Trong đó, có các "mợ" cũng "chung tay góp sức" phá hỏng Luật giao thông bởi vì sự ích kỷ của bản thân mình.

Bài viết có thể "nhạy cảm". Bác nào, "Mợ" nào...có tật thì đừng giận "giật mình" nhé. Bởi vì muốn có tương lai tốt thì phải có những thay đổi trong hiện tại một cách tích cực hơn.
VD:
+ Thay vì đón đậu xe (khoá của xe, gấp kính, và bỏ xe vào trường đón con) thì tập cho Bé thói quen đi bộ ra một xa cổng trường một chút (nơi thông thoáng) để lên xe.
+ Hoặc thay vì xếp hàng dài đậu xe dưới lòng đường thì nên thay đổi việc đó bằng cách đến đón đúng giờ tân trường, trừ hao thêm 10p nữa để cho các bé ra về là kịp lúc.
+ Hoặc đối với các em nhỏ tại trường Mầm non TP.HCM thì có thể phụ huynh ngồi trên xe (dừng xe) để cho người giúp việc, hoặc người nhà chạy vào đón cháu trong thời gian nhanh nhất có thể (Rất nhiều Mợ "vô tư" đến mức ích kỷ khoá cửa xe đế hơn nữa tiếng ngay trước cổng trường này)
 
Hạng D
4/9/13
1.871
1.547
113
TP HCM
Phạt là đúng, ILA mà tơi giơ tan học thể nào khúc NĐC cung ùn xe cho mà xem, phụ huynh thì đa phâˋn đi 4b mà ý thưc như trái nho khô
 
  • Like
Reactions: jerjely
Phạt là đúng, ILA mà tơi giơ tan học thể nào khúc NĐC cung ùn xe cho mà xem, phụ huynh thì đa phâˋn đi 4b mà ý thưc như trái nho khô
Tốn một đống tiền cho con cái học trường NN, trường Tây, trường Âu...mà lại sống theo kiểu "thiếu văn hoá giao thông" như thế thì học hành làm gì cho mệt...và tốn tiền...