Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Đây là hình ảnh một thanh niên để xe trước nhà người khác mà tự nhiên như nhà mình. Bác chủ nhà chia sẻ bác đã đi ăn tối về và vẫn ngoài cửa đợi chủ xe tới nhưng không có ai

Đậu xe trước cửa nhà dân và cái kết


Đây là clip của chủ nhà chia sẻ, chủ xe đậu vào trong cực tự nhiên, hàng xóm còn tưởng chủ nhà dịch xe cho anh ấy đậu


Và đây là cách chủ nhà trả lại cục tức.


Đậu xe trước cửa nhà dân và cái kết


Đậu xe trước cửa nhà dân và cái kết


Một pha xử lí của chủ nhà rất chi là đi vào lòng người, nhìn cách đậu xe như vậy rồi để đó luôn thì bó tay.
Nghĩ cũng lạ có những lái xe chỉ biết tiện việc của cá nhân mình còn người khác bất tiện ra sao thì mặc kệ. Họ đã tích góp dành dụm để mua được cái nhà mặt đường lớn cho thuận tiện ra vô thông thoáng, vậy mà cũng bị đậu xe chắn lối vô nhà. Có đậu thì cũng phải nhìn trước nhìn sau hoặc để lại số tránh không ảnh hưởng đến người khác chứ nhỉ?
 

Attachments

Hạng D
4/10/12
2.182
3.532
113
Nực cười mấy a kia còn né ra cho óc chó này đậu đỗ nữa chứ!?
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng B2
28/9/20
143
129
43
74
Chơi tới vậy cho chừa thối lăn nhăn, éo hiểu tại xao lại dô diên đậu ngai nhà người ta, chắt nhiểm văn hó "Biếc bố mài là ai ko"
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Chắc tưởng đó là sân khách sạn, nên đậu rồi vào khách sạn luôn! :D
 
Hạng D
18/2/10
3.131
2.892
113
xì thêm 4 cái bánh nữa.
Bữa có cu đậu giữa cửa (ko phải lần đầu), từ 9h sáng đến 4h chiều, 2B ra vào còn khó chứ nói gì đến 4B, mở cổng liên tục chờ nó đến 2h chiều mà ko thấy đâu, xì 2 bánh chó đái :D
Mấy bữa sau thấy nữa, nhưng đậu chỗ khác!