Update sau chuyến đi!
Em xin phép không dài dòng, văn chương mà đi thẳng vấn đề.
1) Đầu tiên là kế hoạch chọn đường đi. Đây là 2 cung đường chính mà anh Gồ tự chọn cho mình (em xuất phát từ Biên Hòa nên quãng đường có dài hơn chút ít).
- Cung đường 1 (dài nhất, 389 km): Biên Hòa – SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – Hậu Giang – Rạch Giá – Hà Tiên.
- Cung đường 2 (ngắn nhất, 323 km): Biên Hòa – SG – Long An – Đồng Tháp – An Giang – Hà Tiên.
- Cung đường 3 (không phải do anh Gồ đề xuất mà do nhiều bác chỉ, cũng là cung đường về của em, 364 km): Biên Hòa – SG – Long An – Tiền Giang – Đồng Tháp – An Giang – Hà Tiên.
Muốn tìm cảm giác mới lạ đúng nghĩa du lịch bụi nên em chọn cung đường gần giống cung đường 2 (khác cách đi từ Biên Hòa đến QL 62): Biên Hòa – QL 1K – QL 1A – QL 22 – Nguyễn Văn Bứa – ĐT 824 – QL N2 – QL 62 – ĐT 844 – QL 30 – Phà Chợ Vàm – TL 954 – ĐT 951 – Phà Châu Giang – QL 91 – Đường N1 – Hà Tiên. Theo anh Gồ thì quãng đường này dài 321 km và tốn 8h27' để hoàn thành.
2) Bắt đầu chạy theo lịch trình đã định.
* Số km lúc xuất phát: 44098. Thời điểm xuất phát: 6h20.
* Số km khi đến đích: 44440. Thời điểm về đích: 17h.
Quãng đường đã đi: 342 km. Thời gian đã đi: 10h40.
Có một sự chênh lệch ko hề nhỏ so với anh Gồ. Gút mắc nằm ở chỗ này: Theo anh Gồ, sau khi qua phà Chợ Vàm, chạy một đoạn TL 954 thì rẽ ngang để đi đến ĐT 951. Ai dè chạy một hồi thì gặp biển cấm oto tại vị trí này:
Thay vì quay ngược đầu lại để chạy theo TL 954 đến TL 953 rồi đến ĐT 951, thì em lại ương bướng quẹo phải đi theo đường tên “Hang Drive List Phèo” để đi tắt đến TL 953, kết quả là: Đường cụt!
“Đường trong miệng mà ra”, rốt cuộc phải dùng cách cổ điển là hỏi người dân. Người ta chỉ cho đi các đường nhỏ mà vừa chạy em vừa cầu trời nó có lối ra, vì nó hẹp tới nỗi chỉ đi được 1 chiều, ko thể quay đầu nổi (vùng thôn quê mà).
Chạy một hồi gặp cây cầu này, trọng tải 0,5 tấn.
Người dân bảo ko sao cứ chạy qua bình thường. Hic nhắm mắt nhắm mũi chạy qua, cuối cùng cũng quay về được nền văn minh đô thị. Các đoạn đường còn lại thì bình thường.
3) Đến Hà Tiên: xin phép được nói thẳng, là bác nào muốn đi Hà Tiên để biết hoặc để trung chuyển ra Phú Quốc thì ko sao. Còn xác định xuống Hà Tiên để tắm thì em can. Bãi biển dơ lắm, ko phải dơ vì rác mà dơ theo kiểu toàn đá cụi và bùn đất, nên nhìn màu nước hơi đục. Cũng ko rõ bãi biển bên khu Mũi Nai thế nào, chứ nhìn chung bãi biển dọc theo QL 80 trải dài đến đường Núi Đèn đều như vậy. Can đảm tắm cũng được, nhưng thật cẩn thận, vì có một đoạn người ta quấn lưới B40 làm bờ kè cũ trước đây hay sao ấy, giờ nó chìm dưới nước + nước biển đục nên ko thấy được, ai xui mà dậm chân vào chỗ này thì nhẹ là phải đi chích ngừa uốn ván, nặng thì phải khâu thêm mấy mũi. Em đến tầm chiều tối, nước lên nên đâu thấy, vô tư tắm, đến sáng hôm sau nướt rút nhìn thấy mới hết hồn.
Em chọn nghỉ ở Khu du lịch sinh thái Núi Đèn - Hà Tiên, do đi vào ngày thường + biển Hà Tiên thuộc dạng “có tiếng” nên hôm đó mình tụi em “bao” nguyên Resort. Giá phòng 4 người là 580k/đêm nếu ko ăn sáng, 740k/đêm nếu có ăn sáng.
Ăn uống thì em ko vào nhà hàng mà chọn ăn ở khu chợ đêm hải sản dọc theo ven biển dưới chân cầu Tô Châu. Chọn đại một quán vào ăn. Giá thì khá mắc, tương đương các quán ốc hải sản trên SG. Nêm nếm thì cũng bình thường. Nhìn chung em thấy thua Vũng Tàu/Phan Thiết. Hoặc có thể do em chọn nhầm quán. Buổi trưa thì em ăn ở quán cơm Hiền mà nhiều bác đã giới thiệu. Quán sạch sẽ, nấu ngon, đông khách, có báo giá sau khi mình chọn món, giá cũng như trên SG.
4) Theo kế hoạch lúc về em sẽ đi rừng tràm Trà Sư, nhưng do chặng đi tụi em ghé vườn quốc gia Tràm Chim chơi rồi nên về thẳng Long Xuyên luôn. Đi vườn quốc gia Tràm Chim rồi mới biết,
“Chưa đi chưa biết Tràm Chim
Đi rồi chỉ thấy toàn chim bị chàm”.
Nói vui thôi, vào đây thì cũng ngắm chim ngắm cá ngắm cây. Cũng có các quán ăn trong đó nhưng em chưa thử.
5) Cung đường về: là cung đường 3 em đã nói ở trên. Như bác @the_death đã cảnh báo, TL 941 có một đoạn đang sửa (khoảng 2 km), còn lại thì chạy bình thường. Cung đường này thì nhiều bác đã chạy và có nhận xét rồi. Nói chung ko có gì phải lưu ý. Đi đúng tốc độ quy định là ko có xxx nào khó dễ cả. Phà Vàm Cống kẹt hay ko thì ko thể nói trước được. Lễ thì chắc chắn kẹt, ngày thường thì hên xui. Có những lúc mật độ xe đông thì vẫn phải đợi phà từ 15 - 30'. Nhưng thường nếu đến phà lúc sáng sớm hoặc chiều tối thì ít khi kẹt hơn.
6) Sau đây em xin show một số hình ảnh trong chặng đường:
- Nhìn chung loại đường suốt cung đường đi thuộc dạng như vầy (đường 2 chiều, mỗi chiều 1 lane, nhà dân sát 2 bên đường nên như bác @datuongphung đã nói, đi chơi thì đi thong thả, cẩn thận vì người dân, nhất là trẻ nhỏ và chó hay từ 2 bên đường phóng ra bất thình lình)
- Phà Chợ Vàm: đúng như trên mạng có nói, đây là phà tư nhân + 2 bờ xa nhau nên giá khá cao. 60k/xe dưới 9 chỗ. Sau khi qua phà, một nhân viên của phà sẽ xin tiền cà phê, vị chi tốn 70k.
Thời gian chờ phà: tầm 15 - 20', ko phải do kẹt mà do phải đầy thì phà mới đi.
Thời gian phà chạy: tầm 25'.
Lưu ý đây là kiểu phà nhỏ (chắc cỡ phà 60 chứ ko được 80) nên chỉ có một mỏ phà. Khi xuống các bác phải cho đít xe xuống trước. Đường xuống phà rất dốc nên các bác phải chạy thật chậm, ko cẩn thận là cạ gầm như chơi (em bị, xót muốn chết).
- Phà Châu Giang: phà nhà nước nên giá y như phà Vàm Cống và An Hòa (18 - 22k/xe 5 chỗ), độ lớn cũng như phà Vàm Cống nên không có gì để lưu ý các bác hết.
- Một đoạn đường nhỏ trong lúc em bị lạc
- Gần đến Hà Tiên thì gặp cảnh này. Tránh bò chẳng xấu mặt nào. Dừng 5' ngắm tụi nó. May là tụi này ko đến nỗi ngu như...bò, biết tránh xe mình chứ ko cắm đầu đi thẳng.
- Resort nơi em ở
Rất cảm ơn bác @Khoatiget đã chỉ dẫn em nhiều thứ!
Rốt cuộc em lại review cung đường khác lạ so với cung đường nhiều bác định đi, chắc làm các bác thất vọng rồi
---------------------------------------------------------------------------------
Thân chào các bác!
Em dự định làm một chuyến du lịch bụi 3 ngày 2 đêm, gồm 1 xe cỏ và 5 người.
Kế hoạch của em là sáng ngày 1 xuất phát từ SG, trưa đến Hà Tiên nhận phòng và nghỉ ngơi, chiều tối và sáng ngày 2 tắm tiên + ăn nhậu, trưa trả phòng và xuất phát đi rừng tràm Trà Sư, tối về Long Xuyên nghỉ ngơi + ăn nhậu, sáng ngày 3 về.
Cung đường em chọn: SG -> Long Xuyên -> TL 941 -> QL 80 -> Hà Tiên.
Em có một số thắc mắc nhờ các bác giải đáp dùm em:
1) Đường xá đi có ngon lành không ạ? Có chỗ nào nguy hiểm cần chú ý gì ko?
2) Nghe nói biển Hà Tiên dơ lắm ko tắm nổi? Cái này thì rất cần các bác xác nhận dùm em @@
3) Chỗ ăn chỗ nghỉ ở Hà Tiên, các bác biết địa điểm nào giá ổn, ăn ngon, gần biển thì chỉ giúp em. Sợ nhất là bị chém T.T
4) Rừng tràm Trà Sư: đi như thế nào?có gì để chơi ngoài chụp hình?
Cám ơn mọi câu trả lời của các bác!
Em xin phép không dài dòng, văn chương mà đi thẳng vấn đề.
1) Đầu tiên là kế hoạch chọn đường đi. Đây là 2 cung đường chính mà anh Gồ tự chọn cho mình (em xuất phát từ Biên Hòa nên quãng đường có dài hơn chút ít).
- Cung đường 1 (dài nhất, 389 km): Biên Hòa – SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – Hậu Giang – Rạch Giá – Hà Tiên.
- Cung đường 2 (ngắn nhất, 323 km): Biên Hòa – SG – Long An – Đồng Tháp – An Giang – Hà Tiên.
- Cung đường 3 (không phải do anh Gồ đề xuất mà do nhiều bác chỉ, cũng là cung đường về của em, 364 km): Biên Hòa – SG – Long An – Tiền Giang – Đồng Tháp – An Giang – Hà Tiên.
Muốn tìm cảm giác mới lạ đúng nghĩa du lịch bụi nên em chọn cung đường gần giống cung đường 2 (khác cách đi từ Biên Hòa đến QL 62): Biên Hòa – QL 1K – QL 1A – QL 22 – Nguyễn Văn Bứa – ĐT 824 – QL N2 – QL 62 – ĐT 844 – QL 30 – Phà Chợ Vàm – TL 954 – ĐT 951 – Phà Châu Giang – QL 91 – Đường N1 – Hà Tiên. Theo anh Gồ thì quãng đường này dài 321 km và tốn 8h27' để hoàn thành.
2) Bắt đầu chạy theo lịch trình đã định.
* Số km lúc xuất phát: 44098. Thời điểm xuất phát: 6h20.
* Số km khi đến đích: 44440. Thời điểm về đích: 17h.
Quãng đường đã đi: 342 km. Thời gian đã đi: 10h40.
Có một sự chênh lệch ko hề nhỏ so với anh Gồ. Gút mắc nằm ở chỗ này: Theo anh Gồ, sau khi qua phà Chợ Vàm, chạy một đoạn TL 954 thì rẽ ngang để đi đến ĐT 951. Ai dè chạy một hồi thì gặp biển cấm oto tại vị trí này:
Thay vì quay ngược đầu lại để chạy theo TL 954 đến TL 953 rồi đến ĐT 951, thì em lại ương bướng quẹo phải đi theo đường tên “Hang Drive List Phèo” để đi tắt đến TL 953, kết quả là: Đường cụt!
“Đường trong miệng mà ra”, rốt cuộc phải dùng cách cổ điển là hỏi người dân. Người ta chỉ cho đi các đường nhỏ mà vừa chạy em vừa cầu trời nó có lối ra, vì nó hẹp tới nỗi chỉ đi được 1 chiều, ko thể quay đầu nổi (vùng thôn quê mà).
Chạy một hồi gặp cây cầu này, trọng tải 0,5 tấn.
Người dân bảo ko sao cứ chạy qua bình thường. Hic nhắm mắt nhắm mũi chạy qua, cuối cùng cũng quay về được nền văn minh đô thị. Các đoạn đường còn lại thì bình thường.
3) Đến Hà Tiên: xin phép được nói thẳng, là bác nào muốn đi Hà Tiên để biết hoặc để trung chuyển ra Phú Quốc thì ko sao. Còn xác định xuống Hà Tiên để tắm thì em can. Bãi biển dơ lắm, ko phải dơ vì rác mà dơ theo kiểu toàn đá cụi và bùn đất, nên nhìn màu nước hơi đục. Cũng ko rõ bãi biển bên khu Mũi Nai thế nào, chứ nhìn chung bãi biển dọc theo QL 80 trải dài đến đường Núi Đèn đều như vậy. Can đảm tắm cũng được, nhưng thật cẩn thận, vì có một đoạn người ta quấn lưới B40 làm bờ kè cũ trước đây hay sao ấy, giờ nó chìm dưới nước + nước biển đục nên ko thấy được, ai xui mà dậm chân vào chỗ này thì nhẹ là phải đi chích ngừa uốn ván, nặng thì phải khâu thêm mấy mũi. Em đến tầm chiều tối, nước lên nên đâu thấy, vô tư tắm, đến sáng hôm sau nướt rút nhìn thấy mới hết hồn.
Em chọn nghỉ ở Khu du lịch sinh thái Núi Đèn - Hà Tiên, do đi vào ngày thường + biển Hà Tiên thuộc dạng “có tiếng” nên hôm đó mình tụi em “bao” nguyên Resort. Giá phòng 4 người là 580k/đêm nếu ko ăn sáng, 740k/đêm nếu có ăn sáng.
Ăn uống thì em ko vào nhà hàng mà chọn ăn ở khu chợ đêm hải sản dọc theo ven biển dưới chân cầu Tô Châu. Chọn đại một quán vào ăn. Giá thì khá mắc, tương đương các quán ốc hải sản trên SG. Nêm nếm thì cũng bình thường. Nhìn chung em thấy thua Vũng Tàu/Phan Thiết. Hoặc có thể do em chọn nhầm quán. Buổi trưa thì em ăn ở quán cơm Hiền mà nhiều bác đã giới thiệu. Quán sạch sẽ, nấu ngon, đông khách, có báo giá sau khi mình chọn món, giá cũng như trên SG.
4) Theo kế hoạch lúc về em sẽ đi rừng tràm Trà Sư, nhưng do chặng đi tụi em ghé vườn quốc gia Tràm Chim chơi rồi nên về thẳng Long Xuyên luôn. Đi vườn quốc gia Tràm Chim rồi mới biết,
“Chưa đi chưa biết Tràm Chim
Đi rồi chỉ thấy toàn chim bị chàm”.
Nói vui thôi, vào đây thì cũng ngắm chim ngắm cá ngắm cây. Cũng có các quán ăn trong đó nhưng em chưa thử.
5) Cung đường về: là cung đường 3 em đã nói ở trên. Như bác @the_death đã cảnh báo, TL 941 có một đoạn đang sửa (khoảng 2 km), còn lại thì chạy bình thường. Cung đường này thì nhiều bác đã chạy và có nhận xét rồi. Nói chung ko có gì phải lưu ý. Đi đúng tốc độ quy định là ko có xxx nào khó dễ cả. Phà Vàm Cống kẹt hay ko thì ko thể nói trước được. Lễ thì chắc chắn kẹt, ngày thường thì hên xui. Có những lúc mật độ xe đông thì vẫn phải đợi phà từ 15 - 30'. Nhưng thường nếu đến phà lúc sáng sớm hoặc chiều tối thì ít khi kẹt hơn.
6) Sau đây em xin show một số hình ảnh trong chặng đường:
- Nhìn chung loại đường suốt cung đường đi thuộc dạng như vầy (đường 2 chiều, mỗi chiều 1 lane, nhà dân sát 2 bên đường nên như bác @datuongphung đã nói, đi chơi thì đi thong thả, cẩn thận vì người dân, nhất là trẻ nhỏ và chó hay từ 2 bên đường phóng ra bất thình lình)
- Phà Chợ Vàm: đúng như trên mạng có nói, đây là phà tư nhân + 2 bờ xa nhau nên giá khá cao. 60k/xe dưới 9 chỗ. Sau khi qua phà, một nhân viên của phà sẽ xin tiền cà phê, vị chi tốn 70k.
Thời gian chờ phà: tầm 15 - 20', ko phải do kẹt mà do phải đầy thì phà mới đi.
Thời gian phà chạy: tầm 25'.
Lưu ý đây là kiểu phà nhỏ (chắc cỡ phà 60 chứ ko được 80) nên chỉ có một mỏ phà. Khi xuống các bác phải cho đít xe xuống trước. Đường xuống phà rất dốc nên các bác phải chạy thật chậm, ko cẩn thận là cạ gầm như chơi (em bị, xót muốn chết).
- Phà Châu Giang: phà nhà nước nên giá y như phà Vàm Cống và An Hòa (18 - 22k/xe 5 chỗ), độ lớn cũng như phà Vàm Cống nên không có gì để lưu ý các bác hết.
- Một đoạn đường nhỏ trong lúc em bị lạc
- Gần đến Hà Tiên thì gặp cảnh này. Tránh bò chẳng xấu mặt nào. Dừng 5' ngắm tụi nó. May là tụi này ko đến nỗi ngu như...bò, biết tránh xe mình chứ ko cắm đầu đi thẳng.
- Resort nơi em ở
Rất cảm ơn bác @Khoatiget đã chỉ dẫn em nhiều thứ!
Rốt cuộc em lại review cung đường khác lạ so với cung đường nhiều bác định đi, chắc làm các bác thất vọng rồi
---------------------------------------------------------------------------------
Thân chào các bác!
Em dự định làm một chuyến du lịch bụi 3 ngày 2 đêm, gồm 1 xe cỏ và 5 người.
Kế hoạch của em là sáng ngày 1 xuất phát từ SG, trưa đến Hà Tiên nhận phòng và nghỉ ngơi, chiều tối và sáng ngày 2 tắm tiên + ăn nhậu, trưa trả phòng và xuất phát đi rừng tràm Trà Sư, tối về Long Xuyên nghỉ ngơi + ăn nhậu, sáng ngày 3 về.
Cung đường em chọn: SG -> Long Xuyên -> TL 941 -> QL 80 -> Hà Tiên.
Em có một số thắc mắc nhờ các bác giải đáp dùm em:
1) Đường xá đi có ngon lành không ạ? Có chỗ nào nguy hiểm cần chú ý gì ko?
2) Nghe nói biển Hà Tiên dơ lắm ko tắm nổi? Cái này thì rất cần các bác xác nhận dùm em @@
3) Chỗ ăn chỗ nghỉ ở Hà Tiên, các bác biết địa điểm nào giá ổn, ăn ngon, gần biển thì chỉ giúp em. Sợ nhất là bị chém T.T
4) Rừng tràm Trà Sư: đi như thế nào?có gì để chơi ngoài chụp hình?
Cám ơn mọi câu trả lời của các bác!
Chỉnh sửa cuối: