Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trục đường này nhiều dự án. Sắp tới còn bơm vá thêm cái Zeist Geist gì đấy, mà ko mở rộng đường nhỉ.Giao thông tại khu ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu Nhà Bè thưc sự hỗn loạn
Bao nhiêu vụ tai nạn giao thông ở khu này rồi, mà toàn các vụ tai nạn nặng, bao nhiêu người nằm xuống khúc này rồi mà thành phố không tìm cách khắc phục
phải kể đến chỗ ngã 4 này xe máy quẹo trái khó khăn cực kì, đoàn xe dừng đèn đỏ thì dài miên man, xe nối đuôi nhau, xe máy muốn rẽ phải thì toàn phải cập làn ô tô từ trước, hoặc tạt đầu ô tô hàng loạt. Nhập góc cù chỏ qua đường cực kì nguy hiểm, mà các chị gái tai lái yếu cứ bang vào điểm mù xe buýt xe ben xe bồn thì thôi,... sơ sơ 2 vụ tai nạn tử vong ở chỗ này rồi.
Bình thường có chạy xe máy qua đây, em chả dám tạt trái, cứ bang qua đường bên kia đợi đèn chung rồi đi cho dễ, vừa an toàn vừa không cản trở giao thông, mình đàn ông nhìn làn xe còn sợ huống chi mấy chị ninja tai lái yếu cứ thích cảm tử.
View attachment 2390088
Bao vụ vậy rồi, các anh xe công qua đây cũng nên nhẹ nhẹ chân ga, xe cao điểm mù rộng thế mà cứ lao ầm ầm. Gặp phải xe máy không có máu sợ thì chỉ có va chạm
Theo em nghĩ thành phố nên đặt biển cấm rẽ trái, yêu cầu các 2 bánh muốn rẽ trái thì đến điểm dừng vẽ trên mặt đường ở mặt đường đối diện, Một ví dụ thành công khi các phương tiện khi đi từ Nguyễn Văn Linh hướng Tân Thuận đến Phú mỹ Hưng muốn rẽ trái qua Nguyễn Lương Bằng đều phải rẽ phải sang nút giao thông gần bệnh viện FV chờ đèn rồi mới chạy thẳng. Cách bố trí đèn giao thông này giúp các phương tiện lưu thông bằng xe máy tránh được những hiểm họa khi muốn rẽ trái gặp các container đi thẳng.
Gần tết rồi, có vội gì cũng nên từ từ, nhẹ chân ga thôi các anh ạ, chúc các bác luôn dạn vặn bình an
Đường này hết lộ giới để mở rộng rồi bác ơi. Quỹ đất hai bên đã bán cho các doanh nghiệp xây chung cư, dự án nhà ở các thứ hết rồi, em dân Nhà Bè đây, giờ sống trong cái cảnh ra đường kiểu mạnh được yếu thua...chán chẳng buồn nói!Trục đường này nhiều dự án. Sắp tới còn bơm vá thêm cái Zeist Geist gì đấy, mà ko mở rộng đường nhỉ.
Còn khúc cua NHT rẽ trái vào PHL thì đúng khó, hồi đầu em đi ô tô còn suýt đi huốt dù nhà gần đó
Bên NVLinh thì thật ra em thấy thiên hạ vẫn bang xéo rẽ trái vào NL Bằng, dc vài xe máy là chạy bọc phải theo hướng dẫn thôi (thật chứ bảng hướng dẫn nhỏ và bị cây che khuất, lạ đường chả bao giờ để ý dc đâu)
Dự án này nhìn mấy pano quảng cáo dọc đường vĩ đại lắm, không biết thành hình rồi nó ra cái giống gì, PHL mà đoạn NVL quẹo phải thật ra khá vắng xe, NVL quẹo trái thì còn đông nhưng tại nó xéo nên 2b muốn qua đường hơi nghiệt chút, hơn 1 năm nay cầu Phước Long đang sửa mình bỏ luôn đường này không dám đi nữa, giờ cao điểm sáng chiều nó kẹt thê thảm luôn.Trục đường này nhiều dự án. Sắp tới còn bơm vá thêm cái Zeist Geist gì đấy, mà ko mở rộng đường nhỉ.
Còn khúc cua NHT rẽ trái vào PHL thì đúng khó, hồi đầu em đi ô tô còn suýt đi huốt dù nhà gần đó
Bên NVLinh thì thật ra em thấy thiên hạ vẫn bang xéo rẽ trái vào NL Bằng, dc vài xe máy là chạy bọc phải theo hướng dẫn thôi (thật chứ bảng hướng dẫn nhỏ và bị cây che khuất, lạ đường chả bao giờ để ý dc đâu)
Không, ý em là mở bằng khúc trồng cây ở giữa ấy bác, không phải mở rộng lộ giới 2 bên. NVLinh cũng vậy, phần diện tích không làm đường ở giữa cũng khá lớn, em chưa hiểu mục đích để làm gì.Đường này hết lộ giới để mở rộng rồi bác ơi. Quỹ đất hai bên đã bán cho các doanh nghiệp xây chung cư, dự án nhà ở các thứ hết rồi, em dân Nhà Bè đây, giờ sống trong cái cảnh ra đường kiểu mạnh được yếu thua...chán chẳng buồn nói!
Đường này hết lộ giới để mở rộng rồi bác ơi. Quỹ đất hai bên đã bán cho các doanh nghiệp xây chung cư, dự án nhà ở các thứ hết rồi, em dân Nhà Bè đây, giờ sống trong cái cảnh ra đường kiểu mạnh được yếu thua...chán chẳng buồn nói!