Topic này em lập ra để có nơi anh em đang đi, hoặc thích Mazda 3 04-09 giao lưu, chia sẻ. Cũng là để lưu lại 1 chút kỷ niệm của em với Mazda 3 trước khi chia tay em nó, em năm nay được 37 xuân rồi, nên chắc không còn hợp với Mazda 3 nữa.
Trước hết em xin dài dòng kể về duyên nợ của em nó và em :
Kết em nó từ lâu nhưng chưa có điều kiện cả về tài chính lẫn cơ hội gặp được xe đẹp. Cách đây 2 năm vô tình gặp được 1 bác sở hữu 01 chiếc Mazda 3 2004 tuyệt đẹp và zin nguyên bản, lân la làm quen ( để gạ hỏi mua) nhưng chủ xe khi đó vẫn chưa có nhu cầu bán, dù nhà bác ấy có nhiều xe thật, buồn. thế là tạm vui với em Civic nhưng ra đường cứ gặp Mazda 3 là ngó và ước ao. Bỗng dưng vào 1 ngày đẹp trời năm ngoái nhận được tin nhắn ( vì mình vẫn ráng giữ liên lạc với chủ xe): "anh H ơi em định bán xe". Đọc tin mà lòng rối bời, vừa mừng vì chủ xe đã chịu bán, vừa lo vì xoay đâu kịp $ để mua, chậm thì lại hụt mất, thế là quyết định ngay...BÁN XE. Hôm sau rửa xe vội vàng và đăng bán ngay, ông trời cũng thương, chỉ trong 2 ngày là bán được Civic. Thế là dù trưa nắng chan chan vẫn 01 mình lên Thủ Đức để rước em nó về
Ngày đầu gặp lại em nó, tâm trạng cũng "ngổn ngang" lắm các bác ạ
Sẽ còn viết tiếp nữa ạ...