Tập Lái
15/4/11
47
0
0
Cuối tuần này em tính đi khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước rồi về nghỉ ở khu sinh thái Mỹ lệ. Em muốn hỏi thăm các bác:
- Chạy 4 bánh lên núi Bà Rá được kg? Em thấy họ có dịch vụ cáp treo nhưng em tính chạy xe
- khu sinh thái Mỹ Lệ - Bác nào có số đt hay cách nào đặt phòng trước giúp em với. Giá cả và ăn uống ra sao ạ? Quanh đó nếu có chỗ nào ăn ở tốt hơn Mỹ lệ thì giúp em lun nha.
- Làm sao đăng ký tham quan thủy điện thác Mơ ạ? Mùa này xả lũ có tham quan tiện kg mấy bác nhỉ?
em cảm ơn trước ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/12/10
2.614
101
63
HCM
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

Bác nào rành và đã đi rồi cho em biết rõ về chỗ này về,em chưa đi lần nào?
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

Em cũng vậy, muốn đi chổ này xem thế nào
Bác chủ đi về cập nhật thông tin giúp mọi người nhé
 
Hạng D
29/12/10
3.133
12.700
113
TP.HCM
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

Chủ nhật, ngày 15 tháng năm năm 2011</h2>
Núi Bà Rá Bình Phước</h3>
Núi Bà Rá là một ngọn núi đẹp, thắng cảnh của tỉnh Bình Phước và miền Đông Nam Bộ. Đây là ngọn núi cao thứ 3 ở Nam Bộ.

Núi Bà Rá có độ cao 723m nằm trên địa phận phường Sơn Giang thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km. Giữa một vùng đồi thấp nhô lên một ngọn núi cao, cây cối xanh tươi, rậm rạp, tạo cho núi Bà Rá một vẻ hùng vĩ tráng lệ. Đứng trên lưng chừng núi có thể nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn, bao gồm Phường Thác Mơ xinh đẹp (trước đây là tỉnh lỵ của tỉnh Phước Long), hồ Thác Mơ mà trong mùa mưa rộng tới 12.000 ha, cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Mơ. Đặc biệt về địa lý, núi Bà Rá là tấm bình phong che chắn các luồng “gió dữ”, điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái cho cả một vùng đất và người xung quanh.


Núi Bà Rá gắn liền với cuộc kháng chiến của người dân Phước Long. Nơi đây đã xây dựng một nhà bia rất sang trọng để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong khu vực Bà Rá.
Dưới chân núi, bên cạnh Phường Thác Mơ là di tích của nhà tù Bà Rá, nơi giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Xung quanh khu vực Bà Rá còn có nhiều điểm tham quan lý thú khác.

Đồng bào S’Tiêng gọi ngọn núi này với cái tên đầy thành kính: “Bơnom Brah”, có nghĩa là “ngọn núi Thần” Toàn cảnh nhìn từ lưng chừng núi Bà Rá Sáng sớm, từ ngã tư thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) theo Quốc lộ 741 nối thị xã Đồng Xoài với huyện Phước Long (Bình Phước) - con đường trải nhựa rộng thênh thang xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn.



Miếu Bà trên đỉnh Bà Rá Đường vắng, cảnh đẹp, không khí mát lạnh làm cho lữ khách phương xa thấy nao nao. Đi chừng 1/3 đoạn đường thì núi Bà Rá đã hiện ra từ xa trong sương mờ huyền ảo. Từ ngã tư Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài) đến chân núi Bà Rá dài 50km, khoảng một giờ đi xe gắn máy.

Cuộc hành trình lên đỉnh núi Bà Rá có thể chia thành hai đoạn:

Từ chân núi lên đồi Bằng Lăng (nằm ở khoảng 1/5 độ cao so với đỉnh) đường đã được trải nhựa, xe gắn máy và xe ô tô có thể chạy lên đến đây. Ở đây có khoảng sân rộng và một trạm kiểm lâm. Tại đồi Bằng Lăng có nhà bia tưởng niệm thờ các anh hùng liệt sĩ. Đỉnh cao Bà Rá này vốn là căn cứ cách mạng, là chiến trường oanh liệt.

Đoạn 2 từ đồi Bằng Lăng, bước lên 1.767 bậc tam cấp bằng đá để lên đến đỉnh. “Nếu so với cách đây 10 năm, đường bây giờ leo lên, đi xuống quá dễ dàng, vì đã được lát bằng đá vững chắc. Còn hồi đó, bậc tam cấp bằng đất. Mùa mưa đi té lăn cù là chuyện thường”, người dẫn đường cho biết. Núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 984m, còn núi Bà Rá cao 732m nhưng đường lên núi Bà Rá dốc hơn, khó đi hơn. Có những đoạn dốc hơn 45 độ, phải cố gắng mới bước lên được. Hai thành viên trong đoàn của chúng tôi hơi bị nặng ký, leo không nổi, đành phải bỏ cuộc ở 2/3 đoạn đường.

Đường lên núi khá đẹp, được bao phủ cơ man nào là trúc, lồ ô. Đặc biệt hai bên đường đi có nhiều cổ thụ ướm chừng vài trăm năm tuổi. Lên đến đỉnh, mỏi mệt tan biến, do không khí quá mát mẻ.

Đứng trên đỉnh Bà Rá, có thể nhìn thấy cả một vùng bình nguyên của tỉnh Bình Phước, thấy thị trấn Thác Mơ và thuỷ điện Thác Mơ khá rõ ràng. Trên đỉnh có ngọn ăng ten của Đài Phát thanh truyền hình Bình Phước, cao 48m. Ở đây còn có một miếu Bà nghe đâu rất linh thiêng. Trong chiến tranh quân đội Mỹ, xây dựng trên đỉnh Bà Rá căn cứ quân sự rất hiện đại, có cả sân bay trực thăng mà dấu tích bây giờ vẫn còn, để kiểm soát toàn bộ vùng miền Đông Nam bộ nhưng quân ta vẫn bí mật xây dựng những cứ điểm xung qua núi để đánh phá địch.
Núi Bà Rá đã được Bộ Văn hoá thông tin công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia (ngày 4.10.1995).

Từ tháng 3/2010 cáp treo núi Bà Rá, thuộc thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã khánh thành và đi vào hoạt động. Tuyến cáp treo dài trên 2km, với 19 trụ tháp cao từ 6m-30m và hơn 32 chiếc cabin (6 chỗ ngồi).
Cụm di tích - danh thắng: Núi Bà Rá – thị trấn Phước Long – Thác Mơ (cự ly giữa 3 điểm này cách nhau khoảng 10 km) sẽ được quy hoạch thành vùng du lịch sinh thái – văn hóa – chiến trường xưa – hành hương hấp dẫn của tỉnh Bình Phước.

Du lịch, GO! - Theo Wikipedia, Dulichkhachsan, Otosaigon...
Được đăng bởi diengiadung blogger vào lúc 10:41 Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook
 
  • Like
Reactions: Tini carot
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
39
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

em có đi cách đây 4 tháng , ban đầu dự đinh đi mỹ lệ , núi bà rá giống bác , nhưng cuối cùng huỷ hết và có cái kỷ niện nhớ tới già luôn .
từ SG tới đồng xoài 120km , qua 6 trạm thu phí , từ SG tới thị xã đồng xoài là 4 trạm , từ đồng xoài tới phước long (núi bà ná 2 trạm ) đường toàn ổ già , mà vẫn thu phí , cứ 30km là 1 trạm , em chạy 50km/h lúc đi bị sụp hố bể hết 1 bánh , lắp bánh sơ cua vào chạy tiếp, đến chân núi thì cáp phải 7 người mới chạy , mà ở phước long thì hâu như ít ai đi du lịch , nên đợi 1 hồi rồi thôi bỏ cuộc vì trời cũng tối nên về , đoạn phước long-đồng xoài(khoản 60km) thì ko có đèn đường 2 bên là rừng cao su , chỉ có trạm thu phí , lúc về trời tối và mưa em đi 50km/h , vừa qua trạm thu phí lại bị sụp hố nữa , lại bể võ và mâm biến dạng luôn , 2 người ở đó ko đèn đường , ko dân cư , tối thui mà lại mưa , hết bánh thay , lâu lâu có người chạy qua , em vẫy tay nhưng ko ai chịu ngừng lại , sau 2 tiếng đồng hồ trong mưa và 2 bên rừng cao su tối thui , quyết định là thôi chay luôn tới TX đồng xoài rồi tính sau , tới thị xã thay bánh xong về nhà luôn .good bey and never see you again luôn .
nói chung đương thì xâu mà trạm thu phí 1 đống .đi 6 về 6 ,tồng cộng là 12 trạm thu phí.
em nghĩ đường bây giờ còn xâu hơn nữa vì VN mình hầu như chỉ biết tận thu chứ ko biết sửa trữa
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

chưa đi mà nghe bác tường thuật thấy cũng.... nản theo :)
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Re:Hỏi thăm về khu du lịch núi Bà Rá Bình Phước

Em đi Bà Rá và Mỹ Lệ cách đây chắc gần 1 năm. Em đi Chủ Nhật đến núi Bà Rá thấy cũng tương đối đông hình như đa số là dân ở ven Bà Rá sang chơi như Bình Long, Đồng Xoài ,Bù Gia MẬP... , xe ô tô biển sài gòn chỉ có khoảng 3 chiếc ( kể cả xe em ).Đi cáp treo lên đến trạm đi bộ tàn tàn lên đỉnh rất gần nhìn phong cảnh khá đẹp và hùng vĩ .
Cảm tưởng về Bà Rá :đường đi nhiều trạm thu phí 1 số trạm có thể dùng lại vé trước để qua trạm sau , và cái vụ này thì tẩu hỏa nhập ma luôn vì cứ giữ vé đưa nếu được thì khỏi mua chứ chẳng có thông báo gì hết cái này thì do ông nội bán vé quyết định , hôm đó em đi đường cầu Hóa AN qua Tân Uyên rồi len lỏi đến Đồng Xoài.
Chưa đi thì nên đi cho biết các bác ạ nhưng 1 lần rồi thôi chứ chắc ít ai ghé lại lần 2 vì quá xa mà cũng kg có gì đặc sắc lắm.
Khu du lịch Mỹ Lệ có vài trò chơi cho thiếu nhi , mua vé xe điện đi dạo vòng quanh , đường dốc giống Đà Lạt thu nhỏ và giống cảnh quê .
Cũng nên đi 1 lần cho biết và cũng 1 lần rồi thôi .
Theo ý em , Bà Rá và khu du lịch Mỹ Lệ nên đi cho biết , sưu tầm thêm 1 cái cáp treo nửa của Việt Nam, Cáp Treo Bà Rá.