OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Trước hết là Buýt đừng để ta phải sợ đã !
 
Hạng C
3/5/10
687
4.201
93
Mấy xe bus nội thành còn đỡ. Xe ngoại thành (tuyến 20 Nhà bè - Bến thành chẳng hạn) bực nhất là đầu tuyến thì rề rề như đi bộ, cuối tuyến thì nước rút về đích, nhìn ớn ăn!
Bus SG không bằng bus HN, vì hình như HN là quốc doanh, còn SG chủ yếu là HTX được trợ giá nên quản lý không tốt. Có lần ra ngoải em đi thử thấy đến trạm dù không có người lên xuống nó vẫn dừng, mở cửa, đóng cửa, đi tiếp. Vẫn biết vậy là máy móc quá, nhưng so với mấy bus đua giành tai về đích ở SG thì rõ ràng là hơn hẳn!
 
  • Like
Reactions: XaGan and long265