Hạng B2
19/3/11
433
3.446
93
Bến Tre
Chuyện là sáng nay hai vc đi kiếm trường MN cho con loanh quanh Thủ Đức,
Đang tham quan 1 trường, để ý thấy cũng có sân chơi rộng, mới khai trương nên CSVC tốt.
Hai VC thấy chưa có gì phàn này thì khi đi ngang khu vui chơi vui thì thấy ... 1 em bé tầm 03,04 tuổi đang lẻ loi trên lan can của cầu tuột (nghĩa là bé đang ở phía bên ngoài,ko phải ở chỗ mà...chuẩn bị tuột xuống, ko che chắn), cách mặt đất chắc cũng 2 mét hơn, bé đang nắm chặt thanh sắt, trèo vào ko được và cách duy nhất thoát tình trạng trên chắc là nhảy xuống (nếu ko có ai phát hiện). Sân chơi không còn 1 ai khi vc em đi ngang. Chỗ bé đang ngồi khá khuất !
Hai vc hốt hoảng gọi "cô", "cô" chạy vào gọi "thầy" ra bế bé xuống => mình vs vợ chào về, lòng đặt vô vàn câu hỏi !!!
  1. Nếu hai vc ko thấy (vì "cô" dẫn hai VC tham quan cũng ko thấy) thì để bé ở đó lâu thì thế nào ?
  2. Bé ở đó, nghĩa là có lớp cho các bé đi vận động tay chân nhưng khi vào lại ... quên đếm sỉ số ? (mỗi lớp 3-4 cô, sỉ số chừng 15-16 bé/lớp).
  3. Trường có cả hồ bơi => nếu bé ko ngồi trên lan can cầu tuột, mà bé đi vào luôn cái hồ bơ thì chuyện gì xảy ra ? cầu tuột ngồi có thể lâu nhưng hồ bơi chỉ cần 3,4 phút là... !
Về đến nhà hai vc vẫn còn bỡ ngỡ !!! Gateway hay mới đây là để quên trên xe đưa đón...! việc tương tự nó ngay trước mắt...!
Qua đây, anh/chị nào có gửi baby khu Thủ Đức (Bình Thọ, Trường Thọ) thì tư vấn giúp với !
Tác phong làm việc của dân mình là thế. Xl chứ e thấy hầu như ai cũng vậy. Vậy mà đòi các tập đoàn lớn vào đầu tư... mơ ban ngày cũng phải có cơ sở chứ
 
Hạng C
10/5/11
669
5.892
103
hên xui. haha

Vậy bỏ ra 7tr thuê baby sister cho lành. Có khi được em thôm trả cao hơn. :D
babysitter chỉ biết trông em, ko biết làm cmj khác. Vô trường bọn nó được tham gia các hoạt động vừa học vừa chơi, học hiểu phát triển tốt hơn
thật hở anh :D
chuẩn rồi anh. Cha mẹ có tâm tư thì bảo đảm sẽ tìm được trường tốt cho con với cái giá đó. Đừng như các anh có tiền cứ dục đại vào trường mắc tiền mà không biết trong trường có cô giáo nào bén hay không là thua rồi
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Con đầu & con giữa mình (sinh 94 & 97) học mầm non năm đầu ở một trường Mầm Non (MN) xoàng xĩnh gần nhà thuộc P14 Bình Thạnh... Ngôi trường dường như không có được các cấp ngành quan tâm (hoặc không có kinh phí) cho nên cứ đì đẹt (lây lất qua ngày) mãi... Những năm tiếp theo mình nhập khẩu cho các con theo hộ khẩu bà ngoại chúng nó và xin gửi được tại các trường MN Bến Thành (sau này giải thể và sáp nhập mặt bằng vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) và trường MN Hoa Lư. Các cơ sở MN này đều khá tươm tất thời kì đó nên các con mình lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn... Các cháu lên cấp 1 được học tiếp theo tuyến là các trường ĐTH, NBK và TĐN (sau này nghe nói họ xét gắt gao lắm, tốn hàng trăm triệu)...
Đến lượt cu út tòi ra thêm năm 2006 mình ko xin được theo khẩu bà vì bà đã bán nhà chuyển về Bình Thạnh. Năm đầu mẫu giáo (2010) cũng tạm gửi được cháu ở gần nhà thuộc P26 Bình Thạnh (trường bên P14 thì đã giải thể, bỏ hoang suốt đến giờ cây mọc đầy sân), trường MN này khá hơn bên P14 và cũng ở sát bên một khu nhà giòng có nhiều "bà sơ"... Khi mùa hè chỉ còn ít ngày, con sẽ lên chồi, mình xin nhập được cho cháu vào hộ khẩu một bà bạn của bà nội cháu ở P. Dakao quận 1, thế là chuẩn bị đi xin gửi cháu vào trường MN nào đó ở quận 1... Các trường lớn và nổi tiếng...thì bảo vệ kiêu căng hách dịch lắm, ứ cho vào gặp hiệu trưởng, và nghe nói họ xét hộ khẩu phải có từ ngay sau khi mới đẻ ra cơ thôi mình đi kiếm trường nhỏ ở Q1 cho con được nhận vào là tốt rồi... May mắn thay rời khỏi trường MN Thành phố ở góc đường NĐC-MĐC đi tới một ngã tư nữa gặp trường MN Lê Thị Riêng. Tuy là không hoành tráng gì nhưng có vẻ khang trang sạch đẹp (và ko có ông bảo vệ hách dịch) thế là bảo bà xã cầm hồ sơ học lớp mầm và hồ sơ sức khỏe tốt của con vô gặp hiệu trưởng (HT). Cô HT vui vẻ đón tiếp, xem hồ sơ xong nhận ngay cháu vào năm học mới với một đề nghị thật là dễ thương: phụ huynh đóng góp cho trường 2 chậu cây cảnh gì đó cho không gian trường được thêm xanh... Vợ chồng ra về mừng húm, khoe ông bà nội và cả nhà vui khôn tả... Hôm sau bà xã mình chon mua cặp chậu cây Kim Ngân cao ngang đầu người (phần vì sở thích, phần vì nó cao khỏe đẹp quý phái, lại sống tốt ở cả ngoài sáng lẫn trong phòng lạnh đều được) tặng quý trường. Cô HT thích lắm, cảm ơn ríu rít luôn... Nhập học và khai trường, chỉ sau vài ngày khóc mếu vì lạ lẫm, con mình nhanh chóng làm quen và thích lắm khi đến lớp. Ở đấy cháu được chơi đùa, được nuôi dạy rất tốt... Lên cấp 1 học trường ĐS rồi mà cháu vẫn nhớ tên các cô giáo và thỉnh thoảng đòi ba chở đi vòng ngang qua ngó vô trường 1 cái...
Cu út này lẽ ra mình không định gửi lên Q1 chi cho xa xôi kẹt xe đưa đón vất vả... Chỉ vì cái trò xét tuyến các bác ạ, tui ở góc ngã tư đường Đinh Bộ Lĩnh-Chu Văn An mà con sẽ ko được học trường Chu Văn An (tiêu chuẩn Quốc gia, cách nhà 3-400m) vì ko đúng tuyến, buồn quá đi xin chuyển khẩu cho con lên Q1 luôn... Lên Q1 học thì cháu được nuôi dạy rất tốt, sau đó lần lượt học cấp 1 ở Đuốc Sống (cũng nhờ bác @huongque chỉ điểm cho và ngỏ lời trước dùm với cô HT) và cấp 2 học ở Trần Văn Ơn-đúng tuyến, năm nay cháu sẽ thi lên cấp 3...
Cây Kim Ngân (hình mượn trên mạng)
Kỷ niệm ... thất kinh khi kiếm trường mầm non cho con



Kỷ niệm ... thất kinh khi kiếm trường mầm non cho con
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: huongque
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
Con đầu & con giữa mình (sinh 94 & 97) học mầm non năm đầu ở một trường Mầm Non (MN) xoàng xĩnh gần nhà thuộc P14 Bình Thạnh... Ngôi trường dường như không có được các cấp ngành quan tâm (hoặc không có kinh phí) cho nên cứ đì đẹt (lây lất qua ngày) mãi... Những năm tiếp theo mình nhập khẩu cho các con theo hộ khẩu bà ngoại chúng nó và xin gửi được tại các trường MN Bến Thành (sau này giải thể và sáp nhập mặt bằng vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) và trường MN Hoa Lư. Các cơ sở MN này đều khá tươm tất thời kì đó nên các con mình lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn... Các cháu lên cấp 1 được học tiếp theo tuyến là các trường ĐTH, NBK và TĐN (sau này nghe nói họ xét gắt gao lắm, tốn hàng trăm triệu)...
Đến lượt cu út tòi ra thêm năm 2006 mình ko xin được theo khẩu bà vì bà đã bán nhà chuyển về Bình Thạnh. Năm đầu mẫu giáo (2010) cũng tạm gửi được cháu ở gần nhà thuộc P26 Bình Thạnh (trường bên P14 thì đã giải thể, bỏ hoang suốt đến giờ cây mọc đầy sân), trường MN này khá hơn bên P14 và cũng ở sát bên một khu nhà giòng có nhiều "bà sơ"... Khi mùa hè chỉ còn ít ngày, con sẽ lên chồi, mình xin nhập được cho cháu vào hộ khẩu một bà bạn của bà nội cháu ở P. Dakao quận 1, thế là chuẩn bị đi xin gửi cháu vào trường MN nào đó ở quận 1... Các trường lớn và nổi tiếng...thì bảo vệ kiêu căng hách dịch lắm, ứ cho vào gặp hiệu trưởng, và nghe nói họ xét hộ khẩu phải có từ ngay sau khi mới đẻ ra cơ thôi mình đi kiếm trường nhỏ ở Q1 cho con được nhận vào là tốt rồi... May mắn thay rời khỏi trường MN Thành phố ở góc đường NĐC-MĐC đi tới một ngã tư nữa gặp trường MN Lê Thị Riêng. Tuy là không hoành tráng gì nhưng có vẻ khang trang sạch đẹp (và ko có ông bảo vệ hách dịch) thế là bảo bà xã cầm hồ sơ học lớp mầm và hồ sơ sức khỏe tốt của con vô gặp hiệu trưởng (HT). Cô HT vui vẻ đón tiếp, xem hồ sơ xong nhận ngay cháu vào năm học mới với một đề nghị thật là dễ thương: phụ huynh đóng góp cho trường 2 chậu cây cảnh gì đó cho không gian trường được thêm xanh... Vợ chồng ra về mừng húm, khoe ông bà nội và cả nhà vui khôn tả... Hôm sau bà xã mình chon mua cặp chậu cây Kim Ngân cao ngang đầu người (phần vì sở thích, phần vì nó cao khỏe đẹp quý phái, lại sống tốt ở cả ngoài sáng lẫn trong phòng lạnh đều được) tặng quý trường. Cô HT thích lắm, cảm ơn ríu rít luôn... Nhập học và khai trường, chỉ sau vài ngày khóc mếu vì lạ lẫm, con mình nhanh chóng làm quen và thích lắm khi đến lớp. Ở đấy cháu được chơi đùa, được nuôi dạy rất tốt... Lên cấp 1 học trường ĐS rồi mà cháu vẫn nhớ tên các cô giáo và thỉnh thoảng đòi ba chở đi vòng ngang qua ngó vô trường 1 cái...
Cu út này lẽ ra mình không định gửi lên Q1 chi cho xa xôi kẹt xe đưa đón vất vả... Chỉ vì cái trò xét tuyến các bác ạ, tui ở góc ngã tư đường Đinh Bộ Lĩnh-Chu Văn An mà con sẽ ko được học trường Chu Văn An (tiêu chuẩn Quốc gia, cách nhà 3-400m) vì ko đúng tuyến, buồn quá đi xin chuyển khẩu cho con lên Q1 luôn... Lên Q1 học thì cháu được nuôi dạy rất tốt, sau đó lần lượt học cấp 1 ở Đuốc Sống (cũng nhờ bác @huongque chỉ điểm cho và ngỏ lời trước dùm với cô HT) và cấp 2 học ở Trần Văn Ơn-đúng tuyến, năm nay cháu sẽ thi lên cấp 3...
Cây Kim Ngân (hình mượn trên mạng)
View attachment 2313296


View attachment 2313295
Nhanh quá mới đó đã 10 năm, giờ cô Thoa hiệu trưởng chắc hưu rồi.
 
  • Like
Reactions: Hcivic