Hạng C
22/12/11
589
18.506
93
Mềnh mới đi Bình Thuận, chỉ kịp làm 2 miếng.


Mềnh mới đi Bình Thuận, chỉ kịp làm 2 miếng.


Cái nầy bung ra thì còn hot nữa.

Không tưởng tượng được trục đường độc địa cách xa cao tốc đó giờ sung kinh khủng vậy.
05 trước nó còn hoang vắng lắm.
Giờ dân Bắc, cộng bọn Tàu vào mua quá chừng!

2017 nó chỉ 5 tr/ mét ngang (sâu 140m), giờ đã là 130 - 150 tr/ mét ngang!
Thằng bạn rạng rỡ cho hay nó vào 100 tỷ hơn ở "tọa độ lửa" nầy! Nhưng nhiều người vào còn đậm hơn!
Khuyên mình vào tọa độ bên trên 10km với tầm nhìn 5 năm sẽ thu về gấp 20! Vì cao tốc làm xong và các đường ra biển hoàn chỉnh thì viên mãn.

Bất ngờ lớn nhứt là mềnh gặp lại cậu Hách, cậu ta đã đóng đô ở đây 1 năm nay.
Hách là cò ở Phú Quốc vài năm trước, nhưng mềnh ko mua một miếng nào ở đây vì cơn sốt điên rồ thấy phiêu quá! Ra nằm khách sạn 2 ngày thì bay về.
Giờ Hách quá giàu, nhận ko ra, mặt nọng những mỡ và cái cổ nung núc những thịt.
Cậu ta sốt sắng bô bô miệng "Anh đầu tư miếng này, miếng này...hiện nay là 4 tỷ/ 900m2 nhưng tầm nhìn 5,6 năm nữa nó sẽ là 30 tỷ, 4 tỷ giờ chẳng làm được cái gì đâu, thì cứ theo em!"

Thiệt ham, mềnh nghe cái giọng khàn đục của Hách, cặp mắt lươn của hắn mà suy tư: Nó nói ko quá nhưng vẫn có điểm sai đó là đường dây điện cao thế bất lợi trên đầu.
Mềnh ko cọc hắn mà lên cọc miếng thằng bạn chỉ điểm.

Lết về đến SG
Mệt bã người!
 
Hạng C
22/12/11
589
18.506
93
Vụ này chỉ có @Wuyến đủ tầm hầu chuyện
Chẳng cần thằng nào hầu chuyện, vì mềnh và cả những người xuống tay ở đây cũng ko được đến 50% logic. Khi nghe trả giá, chính bản thân họ cũng bất ngờ vì ko kỳ vọng cao đến mức như vậy!
Vẫn phụ thuộc trực giác và trông chờ vào sự thuận lợi thôi.
Chỉ đạt 40% logic từ thông tin riêng mà thôi.

Nếu nói về logic thì Bắc Bình Thuận có vẻ logic hơn khi quá nhiều nhà đầu tư điện mặt trời hội tụ về, nhưng Bắc Bình Thuận khô cằn quá , ko thích hợp du lịch lắm.