Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Sau bao ngày đấu tranh đòi công bằng thì em xin tóm gọn lại tình hình hiện tại của em.

<span style=""color: #003300;"">6h55 ngày 1/12/2010 </span>
Vào lúc 6h55 sáng ngày 1/12/2010 em đi từ Lý Thường Kiệt(LTK) về Hồng Bàng(HB) như thường lệ. Khi vừa đến ngã tư LTK thấy đèn xanh(1) nên em đi luôn,em đang chuẩn bị rẽ trái về thì đèn giao thông từ HB chuyển sang xanh(3) và em vẫn tiếp tục rẽ vì thấy có xx đứng đó và bình thường em vẫn đi như vậy. Đang rẽ thì xx đứng kế bên cầm gậy chỉ thẳng vào mặt em và ra hiệu tấp vào lề bên HB. Khi đi ngang 2 bác xe ôm cười và nói “Sáng nay gặp mày nó vô lớn rồi”
Khi xuống xe em không hiểu mình bị lỗi gì.

Sau màn chào hỏi xx thông báo em vượt đèn đỏ(4) và nói em phải dừng lại để chờ đèn từ HB đỏ thì mới được đi tiếp.
Em trình bày như sau: “ Đây là tuyến đường em đi hằng ngày, em biết rất rỏ tín hiệu đèn và cách sang đường, em đã quan sát đèn xanh mới đi, khi quẹo qua em thấy bên HB vẫn dừng nên mới tiếp tục đi. Với lại nếu ngay chổ này em dừng lại thì sẻ kẹt xe ngay.”
XX : Anh phải quan sát đèn tín hiệu ở bên kia đường (?!?!) – Vừa nói xx chỉ em phải nhìn tín hiệu đèn từ bên đường Phù Đổng Thiên Vương(4).
Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này - Đã đến hồi kết!


Em nhất định không đồng ý với cách giải thích của xx.Em có nói gì thì XX cũng bảo là nơi này có lấp camera quan sát nên xx không sợ gì cả, nếu em muốn thắc mắc thì cứ lại cơ quan thắc mắc.

Sau đó xx ra biên bản bắt em ký vào với lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và tạm giữ GPLX, em không đồng ý ký và bảo không chấp nhận bị bắt với lỗi này.
XX(Nghiêm giọng) : Bây giờ tôi nhắc lại lần thứ 2. Anh có chịu ký vào biên bản không?
Em dứt khoát: Không.
XX: Giờ anh ký vào, có ý kiến gì thì cứ ghi vào đây.
Em ghi vào “không đồng ý với lỗi này” và ký tên đi về. Khi đi ngang 2 bác xe ôm, em trình bày với 2 bác, và 2 bác nói “Mịe, dừng ở đây cho kẹt xe hay gì?”
Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này - Đã đến hồi kết!
Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này - Đã đến hồi kết!


Em luôn dừng nếu bên HB đèn xanh hoặc bắt đầu đi. Vấn đề sáng nay là em đang quẹo ra gần hết xe thì HB mới bắt đầu đi như vậy nếu em dừng lại thì chắc chắn sẽ cản trở luồn giao thông de lại cũng không thể. Nói tóm lại nếu em qua khỏi ngã tư đó và đi khoảng 10m thì các xe bên HB vẫn chưa qua hết.

Giờ em quyết định đến phòng GT tranh cãi với lý do là nơi em quẹo không có đèn giao thông. Không thể bắt người điều khiển GT phải quan sát đèn tín hiệu từ bên kia đường được. Nếu muốn bắt em với lỗi vượt đèn đỏ thì phải có thêm một đèn tín hiệu trên đoạn đường xx bắt em (5). Các bác xem xét trong trường hợp này em đúng hay sai và có khả năng thắng không?
Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này - Đã đến hồi kết!

Theo em, nếu bắt em thì phải có thêm đèn 5 .

Quá bức xúc em đã gửi phản ánh của em đến báo Pháp Luật.


<span style=""color: #003300;""> Sáng ngày 7/12/2010</span>
Em đã có văn bản trả lời của Trung tá Lê Ngọc Thanh - Đội trưởng đội CSGT Chợ Lớn.
Chi tiết tại đây : http://phapluattp.vn/2010...hia-co-den-uu-tien.htm

Anh Thanh cho biết “Khi chạy đến giữa giao lộ Lý Thường Kiệt và Hồng Bàng và đúng lúc đèn tín hiệu bên phải đường Hồng Bàng chuyển sang xanh thì người tham gia giao thông phải dừng lại. Nếu không chú ý mà lại rẽ trái thì người đó đã vi phạm luật giao thông.”
Nếu trước khi tới vạch mà đèn Hồng Bàng chuyển xanh thì em luôn dừng lại để chờ, nhưng trong trường hợp em là xe đang vượt qua gần hết vạch, lúc này tất nhiên đèn bên Hồng Bàng gần như đã ở phía sau lưng em.

<span style=""color: #003300;"">3h ngày 7/12/2010</span>
Em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đến phòng GT Chợ Lớn, khi cầm biên bản, 1 anh GT hỏi anh là anh Nhựt phải không thì cả phòng nhìn em như người ngoài hành tinh. Hỏi ra mới biết sáng nay bên báo đã xuống đây làm việc.
Sau đó em đến phòng Đội trưởng Thanh, tại đây anh Thanh vẫn giữ cứng quan điểm là  em phải quan sát đèn mặc dù đang giữa giao lộ, “Anh qua gần hết xe thì anh cũng phải dừng lại.”. Khi em giải thích không thể nhìn đèn ở vị trí em thì bị thách thức em “tôi cùng anh ra đấy xem”, em đồng ý ngay thì bị đuổi về. Kiên quyết không cho em xem camera quan sát vì cho là người dân không có quyền và đây là xử lý trên đường chứ không phải xử lý bằng hình ảnh và liên tục đuổi em ra về.  Trước khi ra về bảo em làm đơn xin giảm nhẹ với lý do nhà không có điều kiện, ở quê mới lên không rành đường... thì anh ta còn chấp nhận.

Nội dung nói chuyện kéo dài 17 (Có ghi âm)

<span style=""color: #003300;"">15h 30p ngày 8/12/2010 </span>
Em tiếp tục đến gặp Đội trưởng Thanh để yêu cầu xem camera quan sát, nếu đúng là vi phạm thì sẵn sàng đóng phạt ngay nhưng em lại được tiếp tục từ chối và phẩy tay đuổi về. Buổi nói chuyện chưa được 10p và em phải ra về. (Có ghi âm)

Về nhà tôi liên hệ với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM VOH để hỏi có thể xem được lại hình ảnh vi phạm giao thông hay không và được biết là chỉ cần mang Biên bản vi phạm đến Phòng CSGT số 341 Trần Hưng Đạo là có thể xem được.

<span style=""color: #003300;"">16h15 ngày 8/12/2010</span>
Em mang Biên bản đến thì đồng chí trực cổng không cho vào xem với lý do phải có giấy đồng ý của Phòng CSGT Chợ Lớn. Anh này hỏi lại “Lúc bắt anh vô sao anh không coi ngay lúc đó”, "Ai nói cho anh xem thì kiếm người đó xem"... (Có ghi âm).
Em tiếp tục ra về với tay trắng.
<span style=""color: #0000ff;"">[style="color: #000000;"]Không hiểu gắn camera quan sát để làm gì mà không cho dân xem, phải chăng camera chỉ phục vụ nhu cầu phạt nguội, còn xử phạt không đúng ngay tại camera thì lại ém đi. </span>[/style]

<span style=""color: #003300;"">Sáng ngày 10/12/2010</span>
Em đã gửi đơn khiếu nại qua báo Pháp Luật.
Vài ngày em có gọi qua báo PL hỏi giải quyết vụ việc đến đâu, em được biết là đã gửi đơn em qua Phòng CSGT Chợ Lớn và chờ giải quyết. Sau đó cách vài ngày em có gọi hỏi nhưng bên báo PL trả lời là bên Phòng CSGT Chợ Lớn vẫn chưa giải quyết.

<span style=""color: #003300;"">13h ngày 29/12/2010</span>
29/12/2010 em quay lại Phòng CSGT Chợ Lớn để giải quyết đơn khiếu nại nhưng phòng ĐT Thanh đã khóa cửa.

<span style=""color: #003300;"">13h ngày 30/12/2010</span>
Em tiếp tục đến phòng GT Chợ Lớn, vào phòng ĐT. Thanh thì vẫn đóng cửa, không có ai. Không về tay không như hôm qua, em lại gặp 1 xx gần đó hỏi thì đc biết ĐT.Thanh đang nghĩ phép gì rồi, cũng không biết khi nào về, có khi cả tháng mới về.
- Vậy giờ em muốn giải quyết đơn khiếu nại phải gặp ai.
xx: Anh vào phòng trực ban đằng kia.

Sau khi biết em đến vì "vụ án" kéo dài cả tháng nay thì 3 xx trong phòng vây em (chắc là định cho em mất tinh thần), xx này vừa nói hết câu này thì xx khác tiếp lời bảo em sai rồi, khiếu nại gì nữa,@#$%...  Các xx này đều cho rằng đã trả lời trên báo là xong, là đúng hết, vì đúng báo mới đăng. Em cũng giải thích theo quan điểm em với các xx.... Sau 1 hồi nói qua nói lại xx chỉ em vào phòng số 8 giải quyết tiếp.

Vào phòng 8, xx này có vẻ dễ chịu hơn rồi khuyên em đóng phạt đi... Em trả lời là đến đây để giải quyết đơn khiếu nại. xx khuyên em không được nên bảo đơn khiếu nại của em phải có xác nhận của địa phương đang ở mới khiếu nại được. (Mịa, vậy mà ngay từ lúc nhận đơn không nghe ông ĐT. Thanh nói gì đến vụ này hết).
Ok, tốn thêm 1 tí thời gian làm thủ tục nữa vậy.
Qua hôm nay em mới biết hầu hết xx ở đội GT Chợ Lớn này đều biêt số xe em. Chỉ cần nói "vụ 69H" thì xx nào cũng hiểu.


<span style=""color: #003300;"">8h ngày 31/12/2010</span>
Sáng nay báo thức để lên CA phường sớm. Đến nơi anh CS khu vực xem xong thì bảo cái này không cần thiết nên các anh ý không xác nhận vào. (Em có ghi âm)

Sau đó lóc cóc chạy lên phòng GT Chợ Lớn để tiếp tục hành trình "con kiến và củ khoai".

Vào đây xx cho biết xác nhận đơn đó là trách nhiệm của địa phương phải làm. xx khẳn định bất kỳ đơn từ nào cũng phải có xác nhận của địa phương đang sinh sống, nếu không thì xx không giải quyết.
Em cương lại ngay : Tại sao CS khu vực đã trả lời là không cần thiết, và em đã được một người bạn làm trong ngành luật (Bác xe_online) cho biết là không cần thiết phải xác nhận như vậy mà các anh phải bắt em xác nhận như vậy?
XX: Anh muốn giải quyết gì thì ngày thứ 3 tuần sau ĐT Thanh về giải quyết với anh. Giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho cấp trên kiểm tra, không có thời gian tiếp anh.

Trước khi về em hỏi lại xx lần nữa : Vậy giờ anh xác nhận với em là bất kỳ đơn gì khiếu nại cũng phải có xác nhận của địa phương phải không ?
Sau khi xx khẳn định là có thì em tiếp tục hỏi thêm: Bất kỳ đơn gửi đến cấp nào cũng phải làm như vậy không? (Mục đích ghi âm cho đầy đủ :D
xx tiếp tục xác nhận là có và em về vì xx không đồng ý tiếp em nữa.

Hiện tại em đã cancel đơn khiếu nại gửi bên báo PL vì bên này chậm trễ quá. Sau đó em gọi đến đường dây nóng báo Tuổi Trẻ, nhưng đây là hộp thư thoại và em đã để lại lời nhắn qua đường dây nóng.

Chiều cùng ngày em đã liên hệ được với báo Tuổi Trẻ, và ngày 4/1/2011 em sẽ sang văn phòng báo Tuổi Trẻ đề phản ánh sự việc.



<span style=""color: #003300;"">15h ngày 10/1/2011</span>
Chiều nay em đã đến Cơ Quan Thanh Tra Giao Thông ở 266 Trần Hưng Đạo đề gửi đơn khiếu nại.
Tại đây ghi nhận em có gửi đơn khiếu nại chứ chưa nhận đơn của em do thời hạn giải quyết của cấp dưới (Phòng xx Chợ Lớn) là 45 ngày, nếu quá 45 ngày thì họ mới can thiệp và hướng dẫn em làm việc với bên Chơ Lớn. Theo quy định phải có cuộc nói chuyện giữa em và xx bắt em cùng với người chỉ huy tại phòng, trong buổi nói chuyện đó thì em nêu lên những thắc mắc của mình. Nếu bên đó vẫn không giải quyết thỏa đáng và quá thời hạn giải quyết thì Cơ Quan TTGT sẽ xem xét.
Sau đó em qua xx Chợ Lớn với mục đích có cuộc nói chuyện, vào đây họ vẫn yêu cầu em có xác nhận lưu trú của CA phường mới giải quyết. Em nói vừa qua bên TTGT và bên TTGT cho biết chỉ cần CMND, sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm vắng cũng được. Em thấy có vẻ xx đổi thái độ khi em nói đã qua TTGT. xx hẹn ngày mai (11/1) giải quyết vì đ/c Khôi hôm trước không có ở đây. ĐT Thanh thì đi ra ngoài không biết khi nào về.

<span style=""color: #003300;"">Ngày 16/01/2011 </span>
Em nhận được thư trả lời bên báo Tuổi Trẻ, có nội dung như sau :
[font="book antiqua,palatino"]... [/font]
[font="book antiqua,palatino"] Sau khi nghiên cứu, chúng tôi đã chuyển thư đến : [/font]
[font="book antiqua,palatino"] BCH Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ TP. HCM để nơi đây xem xét và giải quyết (theo phiếu chuyển số 73/VTBĐ ngày 01/01/2011) [/font]
[font="book antiqua,palatino"] Kính đề nghị ông (bà) tiếp tục liên hệ với cơ quan trên. Khi nhận được công văn trả lời của đơn vị có trách nhiệm giải quyết, chúng tôi sẽ báo lại cho ông (bà) rõ. [/font]
[font="book antiqua,palatino"] TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/01/2011 [/font]
[font="book antiqua,palatino"] ...[/font]

<span style=""color: #003300;"">Ngày 17/01/2011 </span>
9h sáng nay em nhận được đt mời ngày mai đến giải quyết, nhưng em nói đến hôm nay luôn cũng được. Tuy nhiên trước khi đi cũng được gđ dặn dò vài lời... Ok! 9h30 em có mặt tại xx CLớn.
Đến nơi em vào phòng của ĐPhó, trong phòng lúc này có em, 1xx bên Phòng (tạm gọi xxP)cử qua chứng kiến cuộc họp và xx ĐPhó (tạm gọi là xxp). Cả 3 đợi xx Huy bắt em hôm trước (tạm gọi xxh) viết bản tường trình mang vào. Trong thời gian này xx tranh thủ công tác làm quen  với em  như : nhiu tuổi, làm gì, ba mẹ làm gì, quê ở đâu, lên đây ở đâu… Và sau đó em được biết là xx ĐTrưởng Thanh đã có quyết định nghĩ hưu thứ 7 tuần trước (15/01/2011) và ngày đầu tiên lên chức thì tân ĐTrưởng nhận trách nhiệm giải quyết sự việc của em. Đến đây thì mọi tính toán của em đối với ĐT Thanh tan vỡ hết.
Xxh mang tường trình vào  xxp xem xét.
xxp cho rằng em đã thiếu quan sát không cẩn thận khi băng qua, em hỏi lại vậy lỗi không cẩn thận đó phạt như thế nào, xxP nói không có trong luật sau đó giải thích… @#$%. Suốt buổi nói chuyện em vẫn giữ quan điểm là trong luật không bắt phải nhìn đèn từ hướng khác nên em không sai. Lòng vòng thì xxp cũng kiu em thông cảm cho anh em, công việc nhiều quá nên đôi khi có sơ xót.

Đang trao đổi thì xx hôm trước bắt em đem đơn đi chứng thực tại địa phương vào trình giấy ký. Thấy em xx này làm ngơ như không thấy, em “méc” với  xxP anh này hôm trước bắt em mang đơn đi xác nhận nè, xxP thừa nhận anh này sai, xxp giải thích là do nhìn tiêu đề đơn của em là “Đơn xem xét” nên nghĩ là đơn xin giảm hình phạt nên anh ấy mới kiu đi xác nhận, rồi lí nhí gì đó trong miệng. Em đồng ý có thể anh í hiểu nhầm do tiêu đề nhưng nội dung em không hề nói đến việc xin thì sao mà nhầm được, xxp nói có thể công việc nhiều quá nên anh í có thiếu xót và xin nhận khuyết điểm. Em quay lại liếc liếc thì xx này giả nai đi ra 1 mạch.
Lúc này xxh cũng ngồi im phăng phắc không nói gì, em cũng không thèm nhìn mặt, xxp hỏi xxh vài câu rồi kiu xxh này ra ngoài.

Sau khi suy nghĩ em cũng đưa ra phán quyết cuối, giờ bên anh trả bằng lại cho em ngay hôm nay, xxp ok  tuy nhiên em phải ký vào biên bản vì lỡ ra quyết định rồi nhưng xxp sẽ xem xét giảm hình phạt bổ sung ngay cho em. Em biết xx đã ra rồi thì phải đóng nên em làm khó lại. Em nói không đồng ý, giờ em lấy bằng ra, cũng không đóng phạt luôn, ok thì em ký. Xxp cũng suy nghĩ rồi ok em luôn. Em ký và lấy bằng về.

Có thể các bác trách em đã làm sao không tới bến?
Em quyết tâm lắm nên mới đeo tới giờ, mục đích gần hoàn thành nhưngbất ngờ phút chót là xx chính hành em thì giờ đã nghĩ hưu và theo em có thể chính xx này chỉ đạo làm khó em vì em “lằng nhằng” quá. Và em cũng đang tìm cách xác minh có thật xx này nghĩ hưu không, hoặc nếu bác nào có quen hay ở gần khu vực này có thông tin thì cho em biết với. Dù sao em vẫn muốn lên mặt lại với xx này.

Với lại giờ đã cận tết, em theo thì chắc phải qua tết mới xong, trong khi gđ em rất cần xe đi lại trong dịp tết, không có thì không khí gia đình căng lắm. Giờ có làm lên thì xx Thanh cũng đã nghĩ hưu, liệu xx này còn bị kỷ luật gì, xem như xx này có phước. Xx bắt em và xx hành em cũng thấy có vẻ ăn năn, bi em liếc dọc liếc xéo mấy cái mà không phản ứng lại gì.  Còn về xxp, mới lên thay thì vướng ngay vụ em, xx này cũng chưa làm khó dễ em nên em cũng không muốn xx gặp rắc rối ngày đầu lên chức.
Với lại trước khi lấy bằng em cũng để lại xx nỗi khó xử là em ký biên bản nhưng em không đóng tiền phạt, theo em chắc xxp sẽ bắt xxh bù tiền vào khoảng này. Trong cuộc nói chuyện xxp luôn bảo em thông cảm cho 2 xx kia, theo các bác xong việc này 2 xx đó có bị xxp này “sạc” lại không? Cuối cùng họ cũng phải tìm cách tường trình thế nào lại cho ổn với báo Tuổi Trẻ, em nghĩ vấn đề này cũng không đơn giản, nhưng thôi, gây ra thì tự gánh. Nếu báo TTrẻ có liên hệ với em thì em cũng kể sự thật luôn, tới đâu thì tới. Em đã xong việc.

Dù sao em cũng thích cách làm việc của tân ĐTrưởng Chợ Lớn mặc dù không biết là vị này hạ hoả em hay là phong cách làm việc hàng ngày của xx là như vậy. Hy vọng xx Chợ Lớn dưới sự lãnh đạo của tân ĐTrưởng này ngày càng gần gũi với dân hơn.
Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này - Đã đến hồi kết!

 
Và quan trọng nhất em đã khẳng định được việc quẹp trái từ Lý Thường Kiệt về Hồng Bàng là đúng mặc dù bên Hồng Bàng đang đèn xanh.

Dù sao em thấy kết quả này cũng khá vẹn toàn, không thắng 100% thì cũng thắng 80%, xem như em cũng đỡ uất ức.  Sau chuyện này, mỗi bác có ý kiến và quan điểm khác nhau, các bác có ném đá thì em xin đỡ hết.


Qua chuyện trên em xin lưu ý các bác một số kinh nghiệm khi bị xx vin hoặc xử ép:
- Nguyên tắc vàng đầu tiên là bình tĩnh, không việc gì phải sợ, cho dù mình có vi phạm thì cùng lắm xx chỉ phạt tiền chứ không có quyền động đến người mình.
- Nguyên tắc vàng thứ 2 là bật ghi âm trên điện thoại và bỏ vào túi trên trước khi đến nói chuyện với xx.
- Phải hỏi rõ xx mình lỗi gì trước khi cho kiểm tra giấy tờ, không đưa nếu xx chưa nói mình lỗi gì.
- Nếu thấy xx hành mình thì cố gắng gây sự chú ý với những người xung quanh.
- Không có lỗi thì tranh cãi đến cùng, nếu xx ép phải ký biên bản (nếu không xx sẽ buộc mình thêm tội chống người thi hành công vụ) thì ghi chú thêm như : xx bắt không đúng, bị ép ký biên bản, không vi phạm lỗi này...
- Đến làm việc với xx thì luôn luôn bật ghi âm ngay trước khi vào cổng.
- Báo luôn là lẽ phải, nếu cảm thấy không sai cứ gửi đến các báo đài.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/8/10
1.776
121
63
FFC
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

Em cũng thắc mắc chỗ này mãi, thường em đứng chờ vì khi HB đã xanh đèn thì rất khó quẹo trái tiếp ạ. Nhưng đó là khó về mặt kỹ huật thôi chứ lỗi thì em nghĩ... đèn đâu mà bắt?
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

quynhnguyen nói:
Em cũng thắc mắc chỗ này mãi, thường em đứng chờ vì khi HB đã xanh đèn thì rất khó quẹo trái tiếp ạ. Nhưng đó là khó về mặt kỹ huật thôi chứ lỗi thì em nghĩ... đèn đâu mà bắt?
Bình thường em vẫn chờ mặc dù không có đèn. Nhưng đằng này là em đang rẽ trái thì làm sao quay sang phải để biết bên kia xanh mà dừng trong khi đó trước khi em quẹo thì các xe ở HB vẫn đang dừng.
Với lại nếu em dừng thì không thể nào các xe khác từ HB quẹo về LTK được.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/4/08
2.242
32
48
Saigon
otosaigon.com
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

 
   Bác sai rồi vì bác đi khi đèn xanh từ  vị trí đèn 1 , nhưng khi sang bên kia thì đèn 3 xanh là bên bác đã đỏ là phải dừng thôi. Đường này mình tập trong Caliwow ra nếu gặp trường hợp như bác là phải dừng rồi.
 
   Lưu ý : khi từ HB xuống ngã 4 với Ngô Quyền đèn cũng giống như ở đây và phải dừng đèn đỏ ngay tại vị trí đường mình đang đi.
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

888 nhé::D
 
1. Tại vị trí xx không có đèn GT --> bác không phạm lỗi vi phạm tín hiệu đèn.
 
2. Hình như tại vị trí xx có vách sơn trắng liền nét (dọc theo Hồng bàng - em không nhớ chắc, nhưng thường có ở những giao lộ tương tự). Thường thì phải dừng tại đây đề chờ xe đi dọc HB đi hết.
---> cái này không có trong luật.
---> Lẽ ra xxx chỉ nên giải thích rõ cho bác, phê bình rồi thả. Đằng này lại còn chê...
 
3. Bàn luận:
 
i. Bác không sai luật.
 
ii. Bác đi như vậy không đúng, sẽ góp phần gây cản trở lưu thông.
 
iii. Đây là trường hợp "nhạy cảm". Bác có nhiều khả năng "thắng" khi:
- Chuẩn bị trước: từ hồ sơ - đơn kiện... đến cả ... thái độ "hùng dũng" như bác Tuando hôm trước.
- Chuẩn bị cả tinh thấn nếu thua thì chỉ mất vài trăm, khả năng bị "giam cầm" thì ít lắm! :(
- Kể cả khi xxx cứ ra quyết định phạt, bác cứ "thề thốt" là tiếp tục kiện. Hy vọng xxx chùn tay!
- Có thể áp dụng "tiểu xảo": khẳng định là lúc đó đèn xanh, phê bình thái độ xxx khi tiếp xúc...
 
 
 
Hạng C
28/12/09
508
83
28
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

Thấy chử ký bác là bản số tỉnh. Chổ này chuyên săn bản số tỉnh đó bác. Em không rành luật lắm nên không dám tư vấn. Chúc bác thắng vụ này.
 
Hạng D
14/10/09
1.972
202
63
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

E nghĩ nếu muốn bắt lỗi thì phải có thêm cái đèn số 5 mới hợp lý
 
Hạng C
6/11/09
592
5
18
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

Mang xe ra đó, đậu chỗ số 5, chụp mấy cái hình xem từ vị trí đó có thấy cái đèn xanh đỏ nào ko, nếu ko thấy thì OK, nếu thấy thì phải theo. Mà chỗ đó có vạch liền nét ngang đường ko?
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

Thanks ý kiến của các bác. Xe em sáng nay đi là biển số tỉnh nhưng 2 năm nay sáng nào em cũng đưa em gái đi học và về ở đường này và chưa bao giờ bị bắt vì lỗi này.

Em nghĩ nếu xét theo tình hay lý thì tại thời điểm đó em đều đúng.
Tình: Không có đèn số 5. Em rẽ trái vẫn không lấn len bên kia.
Lý: Em quẹo cùng chiều lưu thông, như vậy không hề gây cản trở luồng giao thông và em quẹo rồi thì xe bên HB chỉ mới bắt đầu đi. Em thấy như vậy còn thuận tiện hơn cho các xe hướng từ HB đi LTK, nếu em dừng lại thì chắc chắn kẹt xe ngay, vì các xe bên HB không thể quẹo về LTK được, các xe phía sau cũng không thể đi thẳng được.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
11/1/10
6.130
60.435
113
Re:Mời các bác tư vấn giúp em thắng xx trong vụ này

Theo em thì:
1/. Bác chẳng vượt đèn đỏ nào cả. XXX đã tầm bậy khi bảo bác phải nhìn đèn số 4, đỏ hay xanh cũng thây kệ vì nó ko điều chỉnh cho các hoạt động phí trước nó.
2/. Vì vị trí số 5 ko có đèn nên bác được quyền rẽ trái nhưng thuộc loại ko ưu tiên, bác phải nhường cho các phương tiện trên đường HB. Nếu xxx có nói lỗi này thì cũng chỉ nhắc nhỡ thui.
3/. Câu bác ghi trong BB: "ko đồng ý với lỗi này" sẽ khó mà giúp bác thắng kiện. Lẽ ra bác phải ghi rõ cụ thể tình huống. Bây giờ chú xxx đó về báo lại là bác vượt đèn mà cứ cãi thì bác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì trong BB nó chỉ ghi lỗi của bác là ko chấp hành tín hiệu chung chung.
4/. Đúng là luật của mình cũng chưa cụ thể chỗ này, dừng lại cũng dỡ mà chạy cũng dỡ. Mà theo em nghĩ thì dừng lại an toàn hơn. Còn việc kẹt xe thì dân mình quá quen rồi.