các bác cứ khen máy dầu làm em buồn đôi chút vì mới láy full xăng ) . Xe xăng đi cao tốc đúng là chán em cảm giác nó phải mất tới 12 13s mới lên được 100km. cũng là do máy yếu chẳng muốn nó lên trên 3500 vòng/phút để máy nó gào thét. những lúc ấy lại ước được đi san dầu các bác ạ
Mỗi em đều có khuyết điểm riêng của nó bác à. Những Khi đi loanh quanh trong phố, về đỗ trong ga ra sẽ là lúc bác thấy yêu lựa chọn của mình thôi.các bác cứ khen máy dầu làm em buồn đôi chút vì mới láy full xăng ) . Xe xăng đi cao tốc đúng là chán em cảm giác nó phải mất tới 12 13s mới lên được 100km. cũng là do máy yếu chẳng muốn nó lên trên 3500 vòng/phút để máy nó gào thét. những lúc ấy lại ước được đi san dầu các bác ạ
Bác dừng ở đầu ngõ, tắt máy chờ hết mùi hôi rồi cả nhà ra khiêng vào, hay là bác nổ máy phi thẳng vào nhà?2018 chỉ nâng cấp nhẹ giữa chu kì thôi, không có bản all new nhé bác.
san sắt chỉ đáng lưu ý bản dầu, nếu bản xăng e sẽ nghĩ đến CRV 7c sắp ra ngày mai thôi. Chả hiểu sao các bác lại lăn tăn vụ hôi dầu trong nhà, chã nhẽ nổ máy trong nhà ngồi chơi??? xe thì chạy ngoài đường mà
Bác rành kỹ thuật xe quá rồi,em thấy chủ yếu bác lăn tăn giữa máy xăg và dầu chủ yếu vì may dầu tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều với máy xăg,chạy ngoài đô thị hay tốc độ trên 60km/h thì máy dầu quá đã,cách âm như nhau,xe mới thì 5 năm ko xờ tới máy móc này nọ...mà thú thật e ghét nhất xe hàn xẻng ở chỗ xe máy xăg,yếu quá,2.4 mà tăg tốc quá kém,stf xăg thì uống như pháp, theo e bác cứ xơi máy dầu,stf máy dầu quá ngon,đổ bìh dầu chạy miệt mài ko hết, ngồi chén vs mấy xe khác sướg
bác hài ghêBác dừng ở đầu ngõ, tắt máy chờ hết mùi hôi rồi cả nhà ra khiêng vào, hay là bác nổ máy phi thẳng vào nhà?
e chỉ bấm cửa cuốn, phi xe vô, tắt máy đóng cửa dọt lên phòng chắc tầm 3p nên chưa kịp ngửi. Có hôi tí trong nhà xe cũng không là vđ.
xin can mấy bác mua xe gì đừng mua xe máy dầu. Tối qua đi sau chiếc Santa Fe máy dầu ở đường 3/2 nó tăng tốc (hình như là đạp lút cán) khi đèn đỏ chuyển sang xanh, nguyên đoàn người đằng sau hưởng trọn một luồng khói mà em có thể mô tả là như 1 cái ống khói đường kính 1m của nhà máy than hoặc nhiệt điện gì đó khi chạy hết công suất phun ra, đen ngòm và tối tăm nguyên cả con đường. Lúc đó em nghĩ mọi người chỉ cần có cục đá là chắc số phận chiếc SF đó ... Ngay cả em cũng bức xúc muốn vọt lên đạp cho nó một cái. Và ấn tượng về chiếc SF và mấy chiếc xe Hèn của em chỉ xứng đáng như thế.
Nếu em là bộ trưởng bộ Môi trường, em dẹp cha hết mấy chiếc máy dầu. Và bác nào ca ngợi máy dầu xin hãy một lần đứng sau mấy chiếc trên và hưởng trọn tinh hoa của nó khi tăng tốc, đừng chỉ suy nghĩ tiết kiệm vài đồng nhiên liệu.
Nếu em là bộ trưởng bộ Môi trường, em dẹp cha hết mấy chiếc máy dầu. Và bác nào ca ngợi máy dầu xin hãy một lần đứng sau mấy chiếc trên và hưởng trọn tinh hoa của nó khi tăng tốc, đừng chỉ suy nghĩ tiết kiệm vài đồng nhiên liệu.