Hôm giờ thấy các bác rôm rả vụ cảnh sát giao thông bắn tốc độ quá, người thì ý kiến "chạy đúng thì sợ gì CSGT chửi", người thì ý kiến "chỉ thấy bắn xe cá nhân, không thấy bắn xe khách,... nhiều bác có ý kiến bắn tốc độ thì không sai, nhưng tại sao không bắn công khai, đứng ra đường đàng hoàng mà bắn, lại cứ phải núp rồi cải trang đủ kiểu. Thế thì em lại nghĩ đã là chạy đúng luật thì sợ gì công an núp lùm bắn tốc độ.
Trong bài này e không nhắc tới những đoạn đường biển báo mang tính "để cũng như không" nhé. Ở những con đường quốc lộ, cao tốc có biển báo đàng hoàng, to rõ và đi nhiều thì gần như sẽ quen với tốc độ cho phép của đoạn đường. Vậy thì những đoạn đường này nếu các bác đã biết tốc độ cho phép rồi vậy thì còn sợ gì công an bắn tộc dù cho bắn đàng hoàng hay là cải trang?
những người bắn bằng mồm, bằng iphone thì chắc chắc các bác sẽ không chấp nhận thua rồi, bị kêu vào với lí do "tôi nhìn bằng mắt anh chạy quá tốc độ cho phép" thì chỉ những người mua bằng mới chấp nhận thua chứ nếu bằng không phải là bằng...mua thì mỗi người đều có tự tôn pháp luật. Có lần em bị bắn yêu cầu gửi hình ảnh thì được trình hình ảnh xe nào chứ không phải xe mình. Vậy huề, mình không sai mình đi.
Các bác sẽ bảo "có lẽ bác chưa bị ăn hành nên nói theo hướng có lợi cho CSGT", em đây là đang nói trên tinh thần là các bác chạy đúng luật thì sợ gì. Luật thì CAGT được ngụy trang khi bắn tốc độ, cá nhân em thì không ý kiến nên đường cho nhiêu chạy nhiêu, lúc nào đạp hơn gặp các anh thì bị kêu vào. Ý kiến nữa cũng không thể quốc hội sửa luật. Chạy nhanh tông chế.t người cũng chửi, ngụy trang bắn tốc độ chùn chân không thể đạp cũng chửi.
Nếu các bác cứ ung dung, chạy đúng tốc độ thì bản thân cũng thoải mái, bản thân thoải mái cũng không phải nơm nóp lo sợ phía trước có chốt bắn không nữa. Ông nào vội quá phía sau cứ bấm còi inh ỏi thì kệ, ngon thì vượt chứ đường cho chạy nhiêu chạy, lúc bị phạt có ai nộp hộ không?