Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Trong một vài hoàn cảnh, chúng ta không có cái nhìn thiện cảm về mấy anh, cảnh sát nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều hành động đẹp như tìm được và trả lại tiền làm mất cho dân.
Dưới đây em tổng hợp lại một số trường hợp các bác cảnh sát trả lại đồ làm mất cho nạn nhân.
Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An trao trả 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hoà.

Những hình ảnh đẹp của công an và người dân


Tổ công tác SSGT huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Nội hoàn trả 14 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Bích Thuỷ.

Những hình ảnh đẹp của công an và người dân

Công an tỉnh Hà Nội trao trả 20 triệu đồng cho anh Trần Quốc Hải.
Những hình ảnh đẹp của công an và người dân


Công an huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh trao trả 450 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Chiến

Những hình ảnh đẹp của công an và người dân


Đại uý Trần Tuấn Anh trả lại cho gia đình bà Tràn Thị Huệ 5 triệu đồng và giấy tờ vàng bạc.
Những hình ảnh đẹp của công an và người dân

Cảnh sát giao thông TP Hà Nội trao trả ví tiền lại cho bác Lê Văn Học.
Những hình ảnh đẹp của công an và người dân

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trả lại gần 100 triệu cho bà Trần Thị Hiền.
Những hình ảnh đẹp của công an và người dân

Đôi khi có những hành động đẹp mà chúng ta cũng nên nhớ tới chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm vào cái xấu phải không các bác?
 

Attachments

Hạng C
19/12/14
760
917
93
Ủa, thế mà trước giờ em cứ tưởng đó là việc... hiển nhiên.
Hoá ra không phải à? :eek:

Làm đúng chức năng và nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc, nếu em chấm điểm thì nó sẽ là điểm 5 trên thang điểm 10. Bởi vì đó là việc hiển nhiên phải hoàn thành, là khả năng làm việc đúng kì vọng được giao.

Nếu anh làm xuất sắc hơn thế, thì được 6-7-8-9-10, nghĩa là trên mức kì vọng thông thường.
Còn nếu anh làm kém hơn thế, thì chỉ được 4-3-2-1-0, nghĩa là nên bị loại bỏ.
Có phân chia như vậy thì con người ta mới thấy là trên điểm 5 vẫn còn không gian để cố gắng hơn, mà dưới 5 thì là áp lực để cải thiện hơn.

Cái sự giáo dục ở VN này đã quen với lề thói cho điểm 9-10 nhiều quá rồi, cho nên cái gì làm đúng với mức bình thường thì đều cho 9-10 như là hành động tuyên dương.
Còn làm kém hơn thì vẫn châm chước xem đó là khuyến khích và cho 6-7-8.
Bởi thế con người ta đã xem những thứ đáng lẽ bình thường trở thành việc siêu phi thường, và chỉ cố gắng để làm cho đủ mà không muốn làm hơn.
Hiệu suất làm việc theo cách suy nghĩ đó chỉ đạt 50~70% so với một mức thông thường của mấy xứ giãy chết thì cũng không có gì lạ cả.
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Kiểu như csgt cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn giao thông xong về được tuyên dương khen thưởng ý nhỉ. Công việc mà người dân vẫn hiển nhiên đang làm hằng ngày nhưng các anh ýa mà làm là coi như 1 chuyện lạ