Hạng B2
19/6/19
358
1.280
101
44
Nhà trong hẽm chạy xe vô khó khăn làm sao các bác? Nổi đau không có bãi đỗ xe, giờ có bãi đỗ có chỗ đậu thì cũng không vào được. Khổ

Đúng là nổi đau không của riêng ai, em thì may mắn lớn nhà có cái sân, nhưng bình thường đi làm về vào được cái sân cũng là một chuyện cực to lớn. Bình thường 6 7h tối từ cơ quan về nhà lúc đó là lúc khốn khổ nhất, gần như ngày nào cũng vậy, mấy con hẽm chỗ thì người ta buôn bán, bữa ít khách thì còn có chỗ cho mình len vào được, bữa nào xui bạt mạng thì khách đông dàn ra đường, Mấy hôm như vậy em đành đứng đợi rồi xuống xe nhã nhặn nhờ người ta dẹp lối cho mình vào.

Nỗi khổ khi có nhà trong hẽm nhỏ!!!



Có những hôm về trễ hơn, người ta để xe bên ngoài rồi khoá cửa, phải đi gõ cửa từng nhà để xin dắc xe đi xíu cho em qua. Họ có khó chịu nhưng vẫn dắc qua cho mình đi. Em cũng hồ hởi nói mấy anh chị dựng sát vào có gì xe hơicòn ra vào, nhưng đâu rồi cũng vào đấy. Riết cái mặt em chai lì

Có lần mấy ông ngồi nhậu hết cả đường ngay trước cửa nhà, mình không de xe vào được vừa mở kính xuống thì nghe được câu “ chừng nào xuống năn nỉ thì anh em mình dời chỗ, không thì cứ ngồi đây, mắc gì đường chung mà anh em mình phải dời, đi xe hơi nhìn ứa mắt.... rồi em không dám ho he luôn, đậu xe ngay cửa không de vào được, bít đường dân chạy qua lại. Thấy ngại quá phải xuống nhẹ giọng với mấy ông cho các ông né cho em de xe. :oops: ( xóm văn minh, lịch sự toàn dân văn phòng không biết lòi đâu ra ông chú chán nản)

Nhiều khi thiếu bãi đỗ xe đã là 1 chuyện, nhà có sân đủ để để cái xe nhưng vào được nhà cũng là một chuyện khó các bác ạ. Ngày xưa thằng bạn em khi dọn về chung cư quận 5 mới được thông báo không có chỗ để xe, trong khi trước đó mua nhà chủ đầu tư cam đoan có 2 hầm để xe. :).
Có lẽ là em không cô đơn, đám cưới, đám ma còn dựng rạp ra nửa đường thì mấy chiếc xe như vậy là bình thường thôi. Đất chật ai cũng không có chỗ như nhau nhưng cũng chỉ mong anh chị dựng sát vô xíu thôi, Dân mình vô tư lắm.
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Nhà trong hẽm chạy xe vô khó khăn làm sao các bác? Nổi đau không có bãi đỗ xe, giờ có bãi đỗ có chỗ đậu thì cũng không vào được. Khổ

Đúng là nổi đau không của riêng ai, em thì may mắn lớn nhà có cái sân, nhưng bình thường đi làm về vào được cái sân cũng là một chuyện cực to lớn. Bình thường 6 7h tối từ cơ quan về nhà lúc đó là lúc khốn khổ nhất, gần như ngày nào cũng vậy, mấy con hẽm chỗ thì người ta buôn bán, bữa ít khách thì còn có chỗ cho mình len vào được, bữa nào xui bạt mạng thì khách đông dàn ra đường, Mấy hôm như vậy em đành đứng đợi rồi xuống xe nhã nhặn nhờ người ta dẹp lối cho mình vào.

View attachment 2355062


Có những hôm về trễ hơn, người ta để xe bên ngoài rồi khoá cửa, phải đi gõ cửa từng nhà để xin dắc xe đi xíu cho em qua. Họ có khó chịu nhưng vẫn dắc qua cho mình đi. Em cũng hồ hởi nói mấy anh chị dựng sát vào có gì xe hơicòn ra vào, nhưng đâu rồi cũng vào đấy. Riết cái mặt em chai lì

Có lần mấy ông ngồi nhậu hết cả đường ngay trước cửa nhà, mình không de xe vào được vừa mở kính xuống thì nghe được câu “ chừng nào xuống năn nỉ thì anh em mình dời chỗ, không thì cứ ngồi đây, mắc gì đường chung mà anh em mình phải dời, đi xe hơi nhìn ứa mắt.... rồi em không dám ho he luôn, đậu xe ngay cửa không de vào được, bít đường dân chạy qua lại. Thấy ngại quá phải xuống nhẹ giọng với mấy ông cho các ông né cho em de xe. :oops: ( xóm văn minh, lịch sự toàn dân văn phòng không biết lòi đâu ra ông chú chán nản)

Nhiều khi thiếu bãi đỗ xe đã là 1 chuyện, nhà có sân đủ để để cái xe nhưng vào được nhà cũng là một chuyện khó các bác ạ. Ngày xưa thằng bạn em khi dọn về chung cư quận 5 mới được thông báo không có chỗ để xe, trong khi trước đó mua nhà chủ đầu tư cam đoan có 2 hầm để xe. :).
Có lẽ là em không cô đơn, đám cưới, đám ma còn dựng rạp ra nửa đường thì mấy chiếc xe như vậy là bình thường thôi. Đất chật ai cũng không có chỗ như nhau nhưng cũng chỉ mong anh chị dựng sát vô xíu thôi, Dân mình vô tư lắm.
Khuyên bác dọn ra khu biệt thự mới đường xá rộng rãi, nhà có sân đậu xe. Không thì vô chung cư tốt, có hầm đậu xe.

Còn bám nhà trong hẻm thì mãi sẽ còn cảnh này, ý thức nói chung của dân ta về khoản ganh ghét đố kị sẽ còn lâu lắm mới "chữa" được.
 
Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Khuyên bác dọn ra khu biệt thự mới đường xá rộng rãi, nhà có sân đậu xe. Không thì vô chung cư tốt, có hầm đậu xe.

Còn bám nhà trong hẻm thì mãi sẽ còn cảnh này, ý thức nói chung của dân ta về khoản ganh ghét đố kị sẽ còn lâu lắm mới "chữa" được.
Mua nhà mới với bác coi bộ đơn giản quá, khâm phục đại gia
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Mua nhà mới với bác coi bộ đơn giản quá, khâm phục đại gia
Cà khịa làm gì bác, đối với vấn đề bác chủ thớt thì chỉ có những giải pháp như trên (bác kia còn nói bán cả xe đi).

Bác còn cao kiến nào khác xin chia sẻ, chứ đọc mô tả của bác chủ thớt là thấy phương pháp ngoại giao đã không còn khả thi rồi đó. Gì chứ ý thức cộng đồng và sư ganh ghét khó thay đổi lắm à.
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Mua nhà mới với bác coi bộ đơn giản quá, khâm phục đại gia
Đại gia gì bác??

Nhà hẻm oto, nếu bán đi dư sức mua được chung cư tốt bên PMH ấy chứ.

May mà em ở hóc bà tó tỉnh lẻ, 3 mặt giáp ruộng nên xe 4b cứ vứt đại ngoài vườn, xe 2b cũng vậy khỏi khóa.
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Mà nói thật, tính đố kỵ của dân mình còn cao lắm, nên đừng mong dân hẻm đó sẽ nhường cho bác chủ.
 
Tập Lái
5/10/19
36
17
8
41
Nhà em mặt tiền cũng khó ở lắm bác ah, mấy ông cứ đòi thuê, và mình lại trông chừng lên giá thuê nhà.
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
mua cc phải đóng phí quản lý. Tiếc tiền lắm, ở nhà hẻm cho riêng tư của mình!