đôi khi mình ngẫm nghĩtèo từ lúc lãnh khố: phi công đâm ra rụt rè, deos dám chửi sợ tuột khố ở truồng....
đúng là có chút màu mè làm con người nó hèn đi....hai za
một miếng thịt gà lóc xương cẩn thận
một dĩa trứng chiên bầy hầy
mình cứ nghĩ là nhìn nhầm chăng
nhưng
sự thật
vẫn là sự thật
Tèo trước giờ hiền khô à a ơi, có chửi ai bao giờ đâutèo từ lúc lãnh khố: phi công đâm ra rụt rè, deos dám chửi sợ tuột khố ở truồng....
đúng là có chút màu mè làm con người nó hèn đi....hai za
đúng là hơi kỳ,đôi khi mình ngẫm nghĩ
một miếng thịt gà lóc xương cẩn thận
một dĩa trứng chiên bầy hầy
mình cứ nghĩ là nhìn nhầm chăng
nhưng
sự thật
vẫn là sự thật
nhưng cũng khó nói,
có khi phụ mẫu chán ăn thịt gà, trứng gà so vừa ngon vừa bổ.....thì sao?
5 năm nay, ngày nào em cũng chém gió vs ông bà bô qua điện thoại (viber)mỗi ngày chút chút xíu. Thấy ông bà vẫn khỏe cảm thấy rất rất vui.Nói đủ thứ chuyện từ chính trị đến tôn giáo và lâu lâu phân xử khi 2 ông bà cãi nhau. .hehe
Lâu lâu bà bô gọi em kêu mày gọi ông bô mày về ngủ, đi nhậu gần 10h đêm mà chưa về Tao gọi thì cứ nói rồi rồi rồi mà không chịu về.Em bốc máy gọi ông bảo tao đang chạy xe zìa, có nhậu gì mà xỉn.. .Con ngủ đi. ..
Ông bô 2 3 thang gọi zô bảo, tao có gởi tiền zô cho con, con ra Vin mua cho tao mấy cái áo để tao mặc coi? Em kêu khỏi gởi để con mua cho
Ông trả lời : may làm gì có tiền .? ?
Nhiều khi có những khoảng lặng em nghĩ về sau này, ông bà già íu đi, thấy mình bất lực lắm. Và mình không biết phải làm sao???
Vẫn biết quy luật của cuộc đời, sinh lão bệnh tử hay số mệnh sao đó mà khoe mat vẫn cay cay.
Ông bà cứ nói : mày ban tâm làm gì, tui tao chấp nhận và xác định rồi.
Nói thế thôi, nguời ở lại buồn chớ mấy anh.
Buồn cả đời đó.
Lâu lâu bà bô gọi em kêu mày gọi ông bô mày về ngủ, đi nhậu gần 10h đêm mà chưa về Tao gọi thì cứ nói rồi rồi rồi mà không chịu về.Em bốc máy gọi ông bảo tao đang chạy xe zìa, có nhậu gì mà xỉn.. .Con ngủ đi. ..
Ông bô 2 3 thang gọi zô bảo, tao có gởi tiền zô cho con, con ra Vin mua cho tao mấy cái áo để tao mặc coi? Em kêu khỏi gởi để con mua cho
Ông trả lời : may làm gì có tiền .? ?
Nhiều khi có những khoảng lặng em nghĩ về sau này, ông bà già íu đi, thấy mình bất lực lắm. Và mình không biết phải làm sao???
Vẫn biết quy luật của cuộc đời, sinh lão bệnh tử hay số mệnh sao đó mà khoe mat vẫn cay cay.
Ông bà cứ nói : mày ban tâm làm gì, tui tao chấp nhận và xác định rồi.
Nói thế thôi, nguời ở lại buồn chớ mấy anh.
Buồn cả đời đó.
A gà vẫn thik ăn những thứ dành chó ăn à, nhà a ăn chung đồ ăn với pgđ?đôi khi mình ngẫm nghĩ
một miếng thịt gà lóc xương cẩn thận
một dĩa trứng chiên bầy hầy
mình cứ nghĩ là nhìn nhầm chăng
nhưng
sự thật
vẫn là sự thật
uhmđúng là hơi kỳ,
nhưng cũng khó nói,
có khi phụ mẫu chán ăn thịt gà, trứng gà so vừa ngon vừa bổ.....thì sao?
ráng ăn thì bổ gan lắm
A gà đang cố đánh lận con đen thôi, để khỏi bụ chửi là đứa con bất hiếu khi méo thương cha mẹ ngoài việc kiếm tiền thôi.đúng là hơi kỳ,
nhưng cũng khó nói,
có khi phụ mẫu chán ăn thịt gà, trứng gà so vừa ngon vừa bổ.....thì sao?
Hay tại nhà ảnh lạu ăn chung với chó nên đi qui chụp cái thớt về nuôi chó rồi bảo là chó nhà tèo ăn sang như nhà ảnh vậy á.
ờ
mình thấy cứ sống tốt là không phải ân hận gì
đỡ hơn bọn khoe mẽ đạo đức
thịt gà thì cho chó ăn
phụ mẫu thì cho ăn hột vịt
thời trẻ, ảnh đc đi hợp tác lao động bên nhựt, sau về làm công và lấy vk. k thấy có thời gian nào sống chung với ba mẹ (sau tuổi thành niên) thì ảnh đền đáp bằng cách quét mộ đấy thôi, vậy là tốt dồiThế hồi ba a còn sống, 1 năm a gà quan tâm ông cụ được bao nhiêu ngày, hay vẫn hok có thời gian ngoài việc phải suy nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, để rồi giờ 1 năm đi quét mộ vài lần và đem ra đó như là việc làm tốt.
Nghĩ cũng lạ, con cái do mình mang nặng đẻ đau, cưu mang nuôi dưỡng cho nó ra cái thằng người rồi để khi già cả bệnh tật thằng con vẫn chỉ nghĩ về tiền chứ chẳng mải mai chút thương tiếc đến.
Cái này nhiều khi ông thầy chùa ba vàng lại nói đúng à
Cái này nhiều khi ông thầy chùa ba vàng lại nói đúng à