Mất bao lâu mới vượt qua được nỗi đâu mất ba/mẹ?


  • Total voters
    26
  • Poll closed .
Hạng B2
1/4/15
388
2.537
93
52
a đúng là tráo trở thật chứ chả còn nói đùa nữa rồi.
đến cha mẹ a chết mà bảo là hok có thời gian để a đau buồn thì đúng là a còn thua con pgđ của a nữa
Pgd là cccj vại tều? Tưởng tều nói a gà k thua con kiki chớ
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Sống tốt thì chả có gì phải ân hận
Bởi vậy. Còn nhỏ mình cảm tình thương của cha mẹ là “tự nó phải vậy”. Ham chơi với đám bạn, đón nhận sự lo lắng của mẹ như một lẽ bình thường, vô tâm... Có con rồi mới hiểu lòng mẹ
 
Hạng C
23/1/06
618
20.327
93
51
Rồi xong. Anh đã chính thức đắp mộ cho gà :D

thời trẻ, ảnh đc đi hợp tác lao động bên nhựt, sau về làm công và lấy vk. k thấy có thời gian nào sống chung với ba mẹ (sau tuổi thành niên) thì ảnh đền đáp bằng cách quét mộ đấy thôi, vậy là tốt dồi
 
Tập Lái
8/12/15
40
2.179
83
quận 6 Hồ Chí Minh
xao rùi chủ thớt
rảnh coi Sư nài
tuổi : 1974, Cần Thơ
qua Canada 12 tuổi
xuất gia 15 tuổi
hiện vẫn ở bển
https://www.youtube.com/results?search_query=thích pháp hòa
Sư này quá đỉnh rồi, Sư là 1 trong những thần tượng, à không, là tượng đài của rất nhiều Phật tử trên toàn thế giới.
Sư này hội đủ các tố chất của 1 vị sư chuẩn mực : từ chất giọng, kiến thức, phong thái, kinh nghiệm, thần sắc...tóm lại nghe Sư này nói rất an lạc, nhẹ nhàng, dễ hiểu, thuận nhân quả, dễ lĩnh hội và áp dụng thực tế.
Bước đầu đi vào đạo Phật nên nghe sư này, e nói thật.
 
Hạng B2
2/12/13
305
538
93
Sao mà phải đau thấu xương?! Có thể do cha mẹ chết trẻ, người con bất hiếu với cha mẹ, ân hận vì chưa kịp làm những điều cha mẹ mong mỏi....
Cha mình mất khi đã nhiều tuổi, cha là niềm tự hào của mình và mình cũng là niềm tự hào của ông. Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của cuộc sống, khi cha mẹ còn sống hãy sống tốt, giành những gì tốt đẹp nhất cho họ thì khi chia lìa sẽ không cảm thấy ân hận, không nuối tiếc, không phải đau thấu xương.
Mình thì khi cha mất mình chỉ buồn, buồn vì từ đó mình không còn được chia sẻ thất bại, buồn vì không có người để khoe thành quả.... Mình chẳng thấy đau thấu xương .