Hạng C
5/12/06
674
14
18
-) từ :-) từ :-) từ
Mới mấy hôm rồi, Flat tôi như mọi năm hớn hở trên con đường về Nha Trang du ngoạn. Đang chạy ngon lành thì ‘Rầm rầm rầm rầm rầm’… con xe bị hất tung trong những âm thanh khủng khiếp, bù lon đinh vít muốn văng hết khỏi xe. Sau đó, máy rú lên vì cần số bị lắc quá mạnh đã tự trả về số 0 từ lúc nào. Kể từ khi vào địa phận hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, các lái xe giờ đây luôn bị nỗi khủng khiếp phải chạy qua các cụm gờ giảm tốc mới được kẻ trên mặt đường. Đếm được hơn 100 bộ gờ giảm tốc, mỗi bộ từ 5-15 lằn các kiểu, chiều cao thì các loại lằn ở Ngã ba Dầu Dây hay lộ 51 đi Vũng tàu chỉ đáng xách dép. Nếu như các lằn giảm tốc trước đây còn được điều nghiên cân nhắc tương đối cẩn thận và số lượng rất hạn chế, trước các lằn này luôn có biển báo từ xa để cho tài xế kịp giảm tốc, thì hệ thống lằn giảm tốc mới quả thực là vô tội vạ và thô bạo. Không hề có lấy một biển báo để tài xế đề phòng, nhất là về đêm, chỉ đến khi xe cộ bị hất tung lên, tài xế mới cuống cuồng đạp thắng, gây nguy hiểm cho không biết bao nhiêu phương tiện đang lao theo phía sau.

Kể cũng nực cười. Trong khi nhân loại đang tìm mọi cách để đi nhanh hơn nữa, thì ở xứ ta, lại có những ‘sáng kiến’ độc đáo kiểu này. Việc bỏ bấm lỗ bắn tốc độ vừa manh nha thì hai địa phương này đã nhanh nhẩu đón đầu bằng việc chủ động tạo thêm các ‘ổ gà nhân tạo’ để ‘xem thằng nào còn dám chạy nhanh’. Xem ra khi con người ta ‘bí rị’ quá không động não được thì cứ cấm tiệt là chắc ăn nhất. Đã đến nước này, chắc ăn hơn là cày luôn mặt đường lên mà rải đá hộc, hay một kế khác là xoá luôn đường bộ, tai nạn chắc cũng không còn.

Flat tôi thấy cái gì mới thì tò mò, lại nhân xe hỏng khi qua gờ, không biết làm gì đành đứng quan sát dân tình qua lại. Chung quy có hai loại phản ứng: loại thứ nhất là các bác tài nhấn thêm ga cho xe lướt qua vì có cảm giác chạy nhanh thì đỡ bị rần xe hơn. Các bác xe già hơn thì phanh dúi dụi, vừa bò qua các lằn sần sật với tốc độ người đi bộ, vừa chửi thề loạn (mấy bác chạy nhanh chắc cũng chửi thề nhưng không nghe kịp). Mấy xe đi sau thắng cũng dúi dụi, chưa kịp chửi tên đi trước thì đã rầm rầm rầm như ngựa chạy mái tôn. An toàn ư? Một gia đình hai vợ chồng chở hai đứa con vì mấy đường lằn này đã loạng choạng suýt nữa thì móc ghi đông vào xe của Flat tôi toi mạng.

Không hiểu những người đẻ ra cái ‘sáng kiến’ này họ có tính được những thiệt hại gây ra cho hàng trăm ngàn lượt xe cộ qua lại mỗi ngày cộng lại là bao nhiêu không? Chỉ biết trong kỹ thuật để trị các bù loong cứng đầu, người ta cũng dùng máy nén khí tạo các xung đập kiểu này cho mau lỏng. Con xe của Flat tôi đi được nửa đường quay vào, đến Ninh Thuận thì sụm bà chè vì bứt cao su hộp số, lốc máy sụp xuống khiến dây ga bị kéo căng gào lên như điên, phải nới lỏng dây ga và lết về Sài gòn chỉ bằng số 2 và số 4 vì trục láp số bị tuột khỏi vít chặn. Thương cái thân già long sòng sọc khắp nơi của con xe trên đường lết về, Flat tôi có mấy vần thơ tặng mấy vị đang ra sức gào thét quảng bá tỉnh nhà để hấp dẫn du khách mà lại ‘Oeo com’ khách khứa theo kiểu này:

Một lằn, một lằn, lại một lằn
Đường sá chắc chưa đủ khó khăn
Thế nên mới lắm phường kẻ vẽ,
Nát cả con đường mới chắc ăn

Rệu rã theo từng bánh xe lăn
Bù loong con tán kéo nhau văng
Hỏi ông sáng kiến hay không nhỉ?
Vài lượt đi về, xách xe quăng!

Phen này lên núi, hết lăn tăn
Bán xe mua ngựa, đỡ hao xăng
Giao thương đi ngược về tiền sử
Trâu bò đi lại sướng tung hoăng!
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Chia bùn dzới bác Flat4inside :D
Tui thì không nghĩ là trâu bò đi lại sướng tung hoành, mà trâu bò đã, và đang tham gia thiết kế - thi công - giải ngân cho mấy cái lằn vô tích sự đó :D
Ngay nội thành TpHCM cũng rứa : em Land cũng nảy cà tưng cà tưng, chai dầu thơm xe lăn cù mèo xuống cần số, nước ọc ra lênh láng, y như đoạn Mỹ Thuận - Sa Đéc - Lai Vung - Lấp Vò QL 80 :D Hết giờ, dẹp xe, leo lên 2 bánh cuốc về, tưng lần nữa, đau ch... thấy bà cố :D[:eek:][:'(]
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Tui xin chia xẻ với bác, sau mỗi chuyến đi như vậy bác về thay nhún xe là vừa :(

Ở nhiều thành phố bên tây cũng thỉnh thoảng có mấy cái lằn giảm tốc này, trước khi vào khu vực dân cư (tốc độ hạn chế 30km/h). Hình thí dụ
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Le%C5%BEe%C4%87i_policajac_016.jpg

Giá trị sử dụng của nó rất là đáng nghi ngờ, như bác đã viết:
-khó phát hiện sớm,
-gây va chạm với phương tiện,
-hạn chế xe cấp cứu khi cần thiết,
-ko có tác dụng làm giảm ồn và khí thải như mong muốn (sau khi phanh lại phải tăng tốc!)
-v.v..

Ngày nay ít thấy người ta làm mới, nhiều nơi đã làm rồi lại dỡ bỏ.

Chà, bao giờ cho đến ngày xưa, đến cái thời mà nước ta chưa có cái ôto ấy bác nhảy?
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Người ta "tức cảnh sinh tình", bác Flat thì "tức mình sinh thi". Phen này Tú Xương có ngừơi cạnh tranh rồi.

To bác Fer : Không chỉ ở Ninh Thuận, Bình Thuận có trâu bò đâu, ngay ở SG cũng có mấy con bò ngồi ở Sở GTCC đó. Bác nhớ vụ phân luồng ngay tượng ông Thánh Gióng không? Hay mới đây thêm mấy cái gờ giảm tốc ở đường Hai Bà Trưng (trước công viên LVT). Tui chạy xe gắn máy ngang qua đó lần nào cũng chửi thề. Đường đó có bao giờ chạy nhanh được đâu mà bày đặt làm gờ giảm tốc. Mẹ nó, không chửi thì tức cái cửa mình lắm, ý quên tức cái mình lắm. :D:D:D
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Các bác à , bất cứ cái gì làm không được hoặc không được là cấm , tìm biện pháp chế tài liền (vd : bar , karaoke, nhà hành,......) chứ không tìm biện pháp quản lý , khắc phục...!


-------------------------------------------------
TRONG CÁI KHÓ LÓ CÁI.....KHÓ HƠN !!
 
Hạng B2
17/10/06
153
2
18
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Chia buồn cùng bác Flat. Nhưng phải công nhận là bác làm thơ hay thật :D
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Em không không hiểu tại sao gọi là lằn giảm tốc, gọi là lằn ...phá xe thì đúng hơn :D
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.128
113
Q3
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

thiệt, tưởng tuợng xe cấp cứu chở người bị ... gảy xương sống , chạy ngang ....đó bờ rùm bờ rùm , chắc đem về nấu cao luôn quá[&:]..
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Thôi bùn mà chi bác ơi, gặp thời thế ắt thời phải thế...Đi chơi xa mà đi đến nơi về đến chốn là vui rồi..Sướng nhất là bác rồi, có mợ vỗ mông nữa mà còn rên.:D
 
Tập Lái
29/11/06
28
4
0
RE: Sáng kiến ‘Tuyên chiến với phương tiện giao thông đường bộ’

Chia buồn cùng bác Flat ...
Cái này họ cố tình làm gờ cao hơn bình thường, 1 thời gian ngắn nó sẽ "lún" xuống là vừa. Chỉ tội cho những người mới đi thời gian đầu, lúc nó chưa lún ....

Cầu Văn Thánh 2 hoành tráng thế mà còn lún tốt, huống chi mấy cái gờ nhỏ xíu ...