O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

BTC cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắ về những chuyện không hay đã sảy ra trên đừơng. Mớ đầu tụi em định xếp xe theo số trứoc khi xuất phát, tuy nhiên khi đang xếp xe thì bị lão bảo vệ ở chỗ sân tập gôn chạy ra không cho xe vào bãi của họ, thế là kế họach bị phá sản, do đó đành phải để các xe chạy không theo số thứ tự, điều này làm tụi em không kiểm soát được khi di chuyển ra VT. Lúc đến VT em đã được thông báo có xe vi phạm, BTC đã định phạt nhữnh người vi phạm trong buổi tối gala, tuy nhiên 1 trong 2 người bị phạt đã không tham gia buối gala dinner, còn người khác thì ......nên bọn em đã không thực hiện được chuyện này. Một lần nữa em xin thay mặt BTC xin lỗi 2 thành viên trong đội mô tô dẫn đường & các thành viên tham gia SN OS vì những chuyện không hay này

Những bác nào sai thì tự kiểm điểm sâu sắc đi nhé, không có lần 2 đâu nhé
 
O.S.P.D
25/5/05
638
15
18
44
Hóc Môn
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Trích đoạn: tin_SF

Trích đoạn: qha_vn

Xin cám ơn các bác trong đội mô tô dẫn đường, thế mới biết nghề này hay được đi đây đi đó nhưng cũng nhiều ... hiểm nguy :) có bác bị Rùa thắng gấp ép vào barie tí toi :)


Xin chao các bác...em là mem mới cũng là thanh viên dẫn đường hum bữa.....hihi....đúng là ngề bọn em thì hay đi đó đây nhưng khi làm việc thì đặt an toàn của các bác lên hàng đầu.....nguy hiểm lắm ạ.....bác thấy nhìu khi bác ngồi trong xe đạp 80-90 thấy nhẹ nhàng chứ bọn em phải mở đường ở tốc độ 100-120 và lúc nào cũng nhìn đàng sau xem các bác có bị đứt đuôi hay ko.....và kì vừa rồ có 2 chiếc bị dính chưởng...1 chiếc móp bình xăng do xe ben và 1 chiếc móp sườn do chiếc số 13 bất ngờ dựt ra ^^
Thành thật xin lỗi bác,xe số 13 là em chạy :mad:.Lúc đó đang bon bon với tốc độ khoảng 60 thì bỗng nhiên xe phía trước thắng gấp quá (hình như là chiếc Grandis [8|]),do tình huống xãy ra quá bất ngờ (em đảm bảo nếu có thắng sát sàn thì cũng húc vào xe trước,và những xe sau sẽ ủn vào mông em vì lúc đó đoàn xe đang chạy rất gần nhau) nên theo phản xạ tự nhiên em phải đánh tay lái lách ra [&:]
p/s: khi vượt lên mới thấy cả đoàn thắng gấp là do phải dừng lại để ...quay phinh [:eek:]
 
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Trích đoạn: tin_SF

Trích đoạn: qha_vn

Xin cám ơn các bác trong đội mô tô dẫn đường, thế mới biết nghề này hay được đi đây đi đó nhưng cũng nhiều ... hiểm nguy :) có bác bị Rùa thắng gấp ép vào barie tí toi :)


Xin chao các bác...em là mem mới cũng là thanh viên dẫn đường hum bữa.....hihi....đúng là ngề bọn em thì hay đi đó đây nhưng khi làm việc thì đặt an toàn của các bác lên hàng đầu.....nguy hiểm lắm ạ.....bác thấy nhìu khi bác ngồi trong xe đạp 80-90 thấy nhẹ nhàng chứ bọn em phải mở đường ở tốc độ 100-120 và lúc nào cũng nhìn đàng sau xem các bác có bị đứt đuôi hay ko.....và kì vừa rồ có 2 chiếc bị dính chưởng...1 chiếc móp bình xăng do xe ben và 1 chiếc móp sườn do chiếc số 13 bất ngờ dựt ra ^^

Chào mừng bác tham gia OS, mong bác vui với chúng em.

Có box Ngựa Sắt dấu yêu đó bác, góp vài bài cho máu nhé.
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Xin chao các bác...em là mem mới cũng là thanh viên dẫn đường hum bữa.....hihi....đúng là ngề bọn em thì hay đi đó đây nhưng khi làm việc thì đặt an toàn của các bác lên hàng đầu.....nguy hiểm lắm ạ.....bác thấy nhìu khi bác ngồi trong xe đạp 80-90 thấy nhẹ nhàng chứ bọn em phải mở đường ở tốc độ 100-120 và lúc nào cũng nhìn đàng sau xem các bác có bị đứt đuôi hay ko.....

chào mừng bác Tin_SF gia nhập OS

bữa trưa đầu tiên ở VT, bác Hùng Caravan có nói lời cám ơn đến các bác đội mô tô đã dẫn đoàn đến nơi an toàn, bà con vỗ tay quá trời nhưng dàn âm thanh kém quá nên hình như các bác mô tô không nghe thấy nên ngẩng lên rồi cúi xuống tiếp tục .... ăn :)
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Trích đoạn: bomdien

Trích đoạn: Dongta

Đúng rồi, suýt nữa là AE mất viu. Vừa qua ngã tư Bình Thái 1 chút, em vào sát lề phải nhường cho áo hồng qua để có cơ hội thưởng thức, ai ngờ vừa qua khỏi em chừng 30 mét, bất thình lình áo hồng ngoặt lái vào lane ô tô con, 1 pác Innova màu bạc đang phi thẳng tới, tình huống lúc đó xe em đang ở lane ô tô tải tốc độ khoảng 60km/h, pác Innova đi đúng lane đang lao lên với tốc độ khá cao, em thấy xong áo hồng rồi! Nhưng tay lái pác Innova quá lụa pác ấy vừa thẳng vừa đánh lái sang phải để né áo hồng và lướt qua đầu xe em. Pác nào cầm lái Innova cần fơm 1 phát.

Trích đoạn: npt


25112007140wn7.jpg

Khg biết phải bác nhìn thấy em khg??????? Chiếc INN trên hình là em đan cưỡi đấy, và em cũng khổ với bác pinkbug nuôn:)
Tay lái lụa gớm[8D] em nghĩ pác nên liên hệ cảm ơn Bọ hồng vì nhờ có Người đẹp mà pác mới có cơ hội thi triển tài đấy:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/2/07
374
1
16
53
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

chào bác Tin đã đến với OS , e cũng là 1 mem bên biker đây , bên ấy em chưa có dịp tiếp xúc với a ,chỉ biết mặt thôi nhưng e ngưỡng mộ a lắm vì a sở hữu những con ngựa chiến wá !!! hehe , Xin chân thành cảm ơn đội môtô dẫn đuờng của các anh đã góp phần vào sự thành công tốt đẹp của lần sn OS lần này . mai mốt cho e mượn con CB 400 của a làm vài vòng he a Tin ! hehehe.:D:D
 
Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

em cũng gởi lời cám ơn đến đội motor dẫn đường ( đặc biệt welcome bác tin_SF thành viên Đội motor đến với OS ) hôm đó Đội motor làm việc rất chuyên nghiệp và tuyệt vời , riêng cá nhân em vì suốt đoạn đường nhờ được chạy ngay phía trước bác lơ !! hehehehe nên phẻ re ( không bị hun đích lần nào , vì lơ xe thì phải tay lái lụa rùi )
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
.
Riêng cá nhân em dù không được BTC phổ biến cách chạy nhưng khi chạy em luôn quan sát kiếng hậu và takecare xe sau liên tục , và cách đạp thắng của em là "nhấp" chứ không bao giờ đạp lún vì sao ? : vì khi em nhấp thì đèn stop sẽ nhá nhá để cảnh báo xe sau chú ý , nếu đang chạy 6,7 chục mà chỉ cách nhau 7,8 m thì đạp một phát là hun đích chắc . Em tin rằng hôm bửa bác lơ chạy sau xe em rất dể chịu vì em hay nhấp thắng để cảnh báo xe sau ( có khi 2 xe chạy nhanh khoảng cách hơn 5,7 chục m nhưng em vẫn nhấp nhấp khi thấy xe trước có ý giảm tốc độ ).
@xe con bọ màu hồng : xe con bọ thỉnh thoảng trên đường đi hay lấy ra lấy vô thấy ớn quá ( có cần thiết vậy không ? )
77.gif
77.gif
77.gif
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Trích đoạn: Duy siena


@xe con bọ màu hồng : xe con bọ thỉnh thoảng trên đường đi hay lấy ra lấy vô thấy ớn quá ( có cần thiết vậy không ? )
77.gif
77.gif
77.gif
Chắc lấy ra lấy vô vậy bác ấy mới thích:D
Có lẽ bác ấy không thích nhìn gương và thích dẫn đầu nên hay lấy ra để xem tình hình phía trước, thấy hổng ổn rồi lại lấy vô
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

Em tin rằng hôm bửa bác lơ chạy sau xe em rất dể chịu vì em hay nhấp thắng để cảnh báo xe sau ( có khi 2 xe chạy nhanh khoảng cách hơn 5,7 chục m nhưng em vẫn nhấp nhấp khi thấy xe trước có ý giảm tốc độ ).

vâng rất dễ chịu, cám ơn bác. Chỉ có 1 lần không để ý (chắc vì dễ chịu lâu quá :D) chỉ đạp thắng khi sắp hun bác làm con tôi đang nằm đọc báo ở băng sau lăn đùng xuống sàn :D và phía sau nghe tiếng rít phanh của chiếc C180 của bác AC_Milan
 
Hạng B2
11/10/07
369
0
16
RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!

TO TINSF : MÌNH CŨNG LÀ THÀNH VIÊN MOTÔ AN GIANG ,HÔM ĐÓ MÌNH ĐI XE 21 ,THẤY CÁC BÁC DẪN ĐƯỜNG MÌNH NHỚ MOTÔ MÌNH LẮM NHƯNG KHÔNG CÓ DỊP GẶP MẤY BÁC ,ĐÚNG LÀ DẪN ĐOÀN NGUY HIỂM LẮM EM ĐÃ TỪNG DẪN XE ĐẠP QUA BIÊN GIỚI CAM ,ĐI ĐẦU LÀ 2 BÁC CAM MỖI BÁC 2 KHẨU M16 ,VỪA SỢ HEO BÒ ĐI NGAN ĐƯỜNG VỪA SỢ KHỦNG BỐ ( CHỈ E SỢ) ,NHƯNG NHIÊM VỤ LÀ TRÊN HẾT ,MÌNH CẢM ĐƯỢC VÌ MÌNH CÙNG TRONG ĐỘI MOTÔ ,XIN CHIA SẼ CHÚT CẢM NGHĨ CỦA MÌNH ,MONG GẶP MẤY BÁC VÀO NGÀY GẦN NHẤT .