RE: Sinh Nhật OS lần 5 – Thành công và đáng nhớ!
BTC cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắ về những chuyện không hay đã sảy ra trên đừơng. Mớ đầu tụi em định xếp xe theo số trứoc khi xuất phát, tuy nhiên khi đang xếp xe thì bị lão bảo vệ ở chỗ sân tập gôn chạy ra không cho xe vào bãi của họ, thế là kế họach bị phá sản, do đó đành phải để các xe chạy không theo số thứ tự, điều này làm tụi em không kiểm soát được khi di chuyển ra VT. Lúc đến VT em đã được thông báo có xe vi phạm, BTC đã định phạt nhữnh người vi phạm trong buổi tối gala, tuy nhiên 1 trong 2 người bị phạt đã không tham gia buối gala dinner, còn người khác thì ......nên bọn em đã không thực hiện được chuyện này. Một lần nữa em xin thay mặt BTC xin lỗi 2 thành viên trong đội mô tô dẫn đường & các thành viên tham gia SN OS vì những chuyện không hay này
Những bác nào sai thì tự kiểm điểm sâu sắc đi nhé, không có lần 2 đâu nhé
BTC cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắ về những chuyện không hay đã sảy ra trên đừơng. Mớ đầu tụi em định xếp xe theo số trứoc khi xuất phát, tuy nhiên khi đang xếp xe thì bị lão bảo vệ ở chỗ sân tập gôn chạy ra không cho xe vào bãi của họ, thế là kế họach bị phá sản, do đó đành phải để các xe chạy không theo số thứ tự, điều này làm tụi em không kiểm soát được khi di chuyển ra VT. Lúc đến VT em đã được thông báo có xe vi phạm, BTC đã định phạt nhữnh người vi phạm trong buổi tối gala, tuy nhiên 1 trong 2 người bị phạt đã không tham gia buối gala dinner, còn người khác thì ......nên bọn em đã không thực hiện được chuyện này. Một lần nữa em xin thay mặt BTC xin lỗi 2 thành viên trong đội mô tô dẫn đường & các thành viên tham gia SN OS vì những chuyện không hay này
Những bác nào sai thì tự kiểm điểm sâu sắc đi nhé, không có lần 2 đâu nhé