Chủ đề tương tự
Em thấy c300 sẽ ngon hơn e200 về cảm giác lái lẫn nội thất. Những thứ khác như cách âm hay dằn xóc gì đó thì đi quen cũng không sao. E200 e thấy nhìn da ghế và mọi thứ thực sự buồn tẻ. Cảm giác lái thì k chậm lắm nhưng E250 và E300 sẽ ấn tượng hơn nhiều lắm. Chân thành bác lấy c300 để hưởng thụ cảm giác lái và khoang lái trước không ân hận tí nào.
Dạ em cảm ơn.Em thấy c300 sẽ ngon hơn e200 về cảm giác lái lẫn nội thất. Những thứ khác như cách âm hay dằn xóc gì đó thì đi quen cũng không sao. E200 e thấy nhìn da ghế và mọi thứ thực sự buồn tẻ. Cảm giác lái thì k chậm lắm nhưng E250 và E300 sẽ ấn tượng hơn nhiều lắm. Chân thành bác lấy c300 để hưởng thụ cảm giác lái và khoang lái trước không ân hận tí nào.
Em đã đi cả hai xe mới, như em sẽ quất ngay E200 chứ ko mua C300 hay GLC300 do: cách âm tốt hơn nhiều, đầm chắc xe hơn, rộng rãi thoải mái hơn, vào chỗ đường xấu ít và vừa cảm giác vẫn êm ái dễ chịu hơn.
1 con là đại úy, 1 con thiếu tá, khó chọn. Nói về nội thất thì không thể ngửi nổi nội thất của dòng C, một cái màn hình viền dày cộp đặt chình ình giữa taplo, trông như cắm 1 cái galaxy tab vào vậy. Nội thất E200 mới đẹp hơn hẳn, mặt đồng hồ kính, màn hình thụt vào một chút trên nền kính nhìn quá đẹp. Ngoại thất thì E hơn hẳn C rõ rồi, dài và sang trọng hơn hẳn.