Hạng B2
15/9/14
107
181
43
59
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h sáng ngày 28/5 tại km 209+700 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (chiều Hà Nam - Hà Nội) thuộc địa bàn xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội giữa xe cấp cứu và xe tải. Ba người trên xe cấp cứu chết tại chỗ.
Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô đầu kéo mang BKS 36C – 101.80 kéo theo rơ mooc 36R – 005.71 do lái xe Đỗ Xuân Hải (SN 1986, trú tại TP Thanh Hóa) điều khiển chết máy và đỗ giữa đường, lái xe đã đặt cảnh báo từ xa.
Chiếc xe cấp cứu mang BKS 36B – 1587 do lái xe Lê Thế Đức (SN 1986 trú tại xã Hoàng Phúc, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển chở theo 1 bệnh nhân là L.S.D và 2 người nhà trên đường chuyển viện ra Hà Nội cấp cứu đã đâm vào đuôi xe đầu kéo.
20150528142525-1-5.jpg

20150528142525-4-2.jpg

Cú đâm mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe cấp cứu nát bét, túi khí trên xe cứu thương đã nổ, lái xe và bác sỹ bị thương nhẹ ở chân.
Bệnh nhân L.S.D (49 tuổi, trú tại Đào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa) cùng vợ chết tại chỗ. Anh trai ông D. được đưa tới bệnh viện Phú Xuyên cấp cứu những cũng không qua khỏi.
Người nhà bệnh nhân D. cho biết: “Ông D. đã được đưa vào bệnh viện Thanh Hóa cấp cứu từ nhiều ngày trước với bệnh tình là tuyến giáp. Đến tối ngày 27/5 bệnh tình không thuyên giảm, chuyển tình trạng xấu nên đã được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đi theo ông D. có vợ và anh trai ông”.

Lái xe cấp cứu Lê Thế Đức và bác sỹ ngồi trên xe đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.
20150528142525-5-1.jpg

20150528142532-6-1.jpg

Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT CA Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi xảy ra tai nạn được ít phút, chỉ huy đội cùng 10 đồng chí đã có mặt tại hiện trường cứu chữa người bị nạn. Sau cú va chạm mạnh với đuôi xe kéo, lái xe và bác sỹ bị dính chặt trong ca bin xe cấp cứu, cán bộ chiến sỹ đội đã dùng móc xe cẩu để kéo thanh chứ A trên đầu xe cấp cứu dãn ra và đưa người bị nạn ra ngoài”.
Các CSGT đã đưa ông D. và người nhà ngồi khoang sau xe cấp cứu ra ngoài. Lúc này ông D. và vợ đã chết tại chỗ, anh trai ông D. còn thở thoi thóp và nhanh chóng được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, sáu đó cũng qua đời.
Đến 14h ngày 28/5, theo nguyện vọng của gia đình, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã cho gia đình đưa xác 3 nạn nhân về quê.
P.Trần
 
Hạng B2
15/5/14
249
163
43
32
đã đặt cảnh báo từ xa mà còn tông đít ngta thì tài cấp cứu quả này lãnh đủ rồi, k khéo bị khởi tố cũng nên
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.421
113
Cứ nghĩ ngồi sau mà ra đi hết vậy thì tài xế và bác sỹ ngồi trước sao sống nổi. Vậy mà chỉ bị thương nhẹ, nghĩ cũng lạ!
Nghĩ cũng lạ thiệt
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Tập Lái
12/3/15
24
30
13
32
Cứ nghĩ ngồi sau mà ra đi hết vậy thì tài xế và bác sỹ ngồi trước sao sống nổi. Vậy mà chỉ bị thương nhẹ, nghĩ cũng lạ!
Đang phân vân giống bác. Có lẽ ở trước thắt dây và có túi khí nên đỡ bớt. Còn ở sau thì chắc bay tự do... tội quá.
 
Hạng D
28/1/15
1.066
1.777
113
52
Q7, TpHCM
Đang phân vân giống bác. Có lẽ ở trước thắt dây và có túi khí nên đỡ bớt. Còn ở sau thì chắc bay tự do... tội quá.
Đúng đó Bác, mình ngồi xe cứu thương nhiều lắm rồi, nên mình hiểu chuyện này.