Tập Lái
20/11/15
17
8
3
Dear các Anh / Chị

Nhà em ở Thủ Đức, sáng nào cũng chở F1 đi học đi ngang qua Ngã 3 Đường Số 9 với đường Đăng Văn Bi. Ngay góc này có một quán phở, quán thấy cũng buôn bán được nhưng đã lâu rồi mình không ăn ở đây vì không muốn gián tiếp cổ súy cho hành vi không chuẩn mực. Y như rằng hễ có Bác 4B nào ghé vào ăn thì cũng thấy cảnh này.
Thảo luận về "Văn Hóa Giao Thông"
Thảo luận về "Văn Hóa Giao Thông"


Vì đây là ngã 3 lại gần trạm dừng của xe buýt nên thường xảy ra cảnh kẹt xe.

- Có một bức xúc không hề nhẹ ở đây. Đó là có một bộ phận người Việt chúng ta có "Văn Hóa Giao Thông" rất kém. Có thể một số người sẽ cho đó chỉ là việc nhỏ và nó không đại diện chung cho tất cả người Việt chúng ta, nhưng thiết nghĩ nếu chúng ta muốn xây dựng một "Văn Hóa Giao Thông" có chuẩn mực thì nhất thiết chúng ta phải bắt đầu từ những hành vi nhỏ trước.

- Trong xã hội cần có sự phản biện, vì như vậy xã hội có thể cải tiến để xây dựng một cách tốt đẹp hơn. Vậy, với hành vi vi phạm trong hình cũng có thể xem như một ví dụ để chúng ta có hành động phản biện lại. Tôi không chỉ muốn là đăng lên đây để các Anh / Chị thấy đó là một tấm gương xấu mà nên tránh, mà còn muốn chúng ta cùng nhau thảo luận đối với những hành vi vi phạm như vậy thì đối với mỗi người chúng ta sẽ hành động như thế nào để người vi phạm đó nhận ra và sửa lỗi của mình. Đối với bản thân tôi thì tôi sẽ hành động...

+ Không ăn ở quán phở đó : Tôi chỉ nghĩ là tại sao chủ quán nhìn thấy hành vi vi phạm đó nhưng lại không nhắc nhở khách hoặc khi anh đã kinh doanh thì anh phải bảo đảm an toàn cho tất cả những gì mà có liên quan đến công việc của mình. Đó mới là người "kinh doanh có đạo đức". Anh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông, anh không trực tiếp nhưng anh gián tiếp. Nếu chủ quán có chổ để xe và nhắc nhở khách thì có phải là chủ quán đó cũng đã góp phần xây dựng nên "Văn Hóa Giao Thông" không! Cho nên, tôi không ăn ở quán này nữa vì như vậy sẽ cổ súy cho hành vi vi phạm.

- Vì đã diễn ra nhiều lần cho nên, có thể lần sau Tôi sẽ gọi trực tiếp đến CSGT quận Thủ Đức để phản ánh.

- Và cuối cùng gởi chủ xe như trong hình (nếu có vô tình đọc được những lời than phiền này) thì vui lòng khi tham gia giao thông nên để ý giúp! Vì nguyên tắc khi tham gia giao thông anh không chỉ cẩn thận để bảo vệ an toàn cho chính bản thân anh mà phải đặc biệt cẩn thận để không nguy hại ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác. Xin lỗi! hành vi của anh có thể anh cho là bình thường nhưng nó nói lên một điều "ý thức tham gia giao thông của anh quá kém". Tôi không tự cho mình là người có ý thức tốt nhưng tôi tự hào là bản thân mình luôn tôn trọng những quy tắc dù cho nhỏ nhất.

Xin cảm ơn! Vì đã chịu khó đọc những tâm sự này. Tôi chỉ hy vọng chúng ta cố gắng xây dựng một "Văn Hóa" chuẩn mực trong giao thông mà còn những "Văn Hóa" trong những vấn đề khác của xã hội.
 
Hạng C
17/9/14
879
3.138
93
Anh Răng sợ cạ bánh vào lề nên đậu xa nửa mét .Diamon Plaza Q1 .
Thảo luận về "Văn Hóa Giao Thông"